Top 23 Bài hát hay nhất về tuổi học trò cho mùa kỷ yếu

Hoài Anh 207378 0 Báo lỗi

Tuổi học trò vô tư, hồn nhiên với những ước mơ, hoài bão lớn lao luôn là khoảng kí ức khiến không ít người bồi hồi mỗi khi nhớ về. Nếu bạn đang tìm kiếm bài ... xem thêm...

  1. Mình cùng nhau đóng băng là một bài hát của ca sĩ người Việt Nam Thùy Chi. Bài hát đã được phát hành bởi 1989s Production vào ngày 22 tháng 5 năm 2018 trên YouTube và các nền tảng nhạc số và phát trực tuyến với vai trò là một đĩa đơn. Bài hát được viết bởi Thuỳ Chi và Tiên Cookie. Được viết ở thể loại pop ballad, bài hát có giai điệu nhẹ nhàng. Sau khi phát hành, bài hát nhận được những đánh giá tích cực từ khán giả, đặc biệt là giới học sinh về giai điệu và nội dung bài hát về tuổi học trò. MV được thực hiện với nội dung lưu giữ lại những kỉ niệm thanh xuân, kỉ niệm của tuổi học trò hồn nhiên, mơ mộng, tinh nghịch và đáng yêu của các bạn sinh viên FPT.


    Sự kết hợp khá mới mẻ này đã mang tới cho Thùy Chi bản hit thứ 2 về tuổi học trò trong sự nghiệp của mình kể từ sau Xe đạp. Với lời ca nhẹ nhàng, sâu lắng, giai điệu chậm rãi, bắt tai và những ca từ thực sự cảm xúc, Mình cùng nhau đóng băng đã trở thành bài hát về tuổi học trò hot nhất tại thời điểm hiện tại và được rất nhiều bạn trẻ yêu thích đặc biệt là trong các video kỉ yếu.

    Mình cùng nhau đóng băng - Thùy Chi
    Mình cùng nhau đóng băng - Thùy Chi
    Mình cùng nhau đóng băng - Thùy Chi

  2. Tạm biệt nhé là cảm xúc của người học sinh sắp phải rời xa mái trường thân yêu. Những kỷ niệm về mái trường, thầy cô, lớp học, và hàng ghế đá từ lúc mới bắt đầu đi học cho đến nay đã phải chia xa. Xa một thời học sinh dấu yêu. Bài hát như một lời tạm biệt, và hứa hẹn dù xa nhau nhưng vẫn nhớ về nơi đây, nhớ bạn bè và những kỷ niệm vui buồn.Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường luôn để lại cho mỗi con người rất nhiều điều. Tô Mạnh Linh cũng đã từng trải qua những cảm xúc như vậy nên có lẽ vì thế mà chàng nhạc sỹ trẻ đã sáng tác rất nhanh ca khúc này. Ca từ của bài hát không hoa mỹ mà rất gần gũi. “Lang thang đi trên sân trường vắng. Nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi…”


    Cuối cùng cũng đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây, tiếc nuối yêu thương của một thời. Đó chính là lời bài hát đầy xúc động mà ca khúc Tạm biệt nhé của Lynk Lee thể hiện cùng Phúc Bằng mang tới. Chính là sự hối tiếc, sự hụt hẫng và cả tình cảm chân thành của tuổi học trò trước giờ chia tay mái trường. Ca khúc của chàng nhạc sĩ trẻ tài năng Lynk Lee ra mắt vào mùa hè 2012 nhanh chóng được giới trẻ khắp cả nước yêu thích. Đến nay, Tạm biệt nhé vẫn là một ca khúc về tuổi học trò khó có thể thay thế được.

    Tạm biệt nhé - Lynk Lee ft. Phúc Bằng
    Tạm biệt nhé - Lynk Lee ft. Phúc Bằng
    Tạm biệt nhé - Lynk Lee ft. Phúc Bằng
  3. Mùa hạ cho ai bao tiếc nhớ, đổ màu buồn xa ngái tới bằng lăng. Một màu tím buồn thương đầy vụng dại như mối tình thơ xao xác buổi chia ly. Ai chỉ dám trao cái nhìn vội vã, lưu bút dở dang chưa nói hộ bao điều. Nước mắt bỗng rơi làm bờ môi chợt nấc, mùa phượng cuối đã về tiếc một tà áo trắng bay.


    Muốn nhớ nhiều hơn, viết nhiều hơn nữa, cho một mùa như thế đã qua...

    Ngăn bàn chẳng còn sách vở, những gói bỏng ngô, xoài, cóc, ô mai.

    Bảng đen kia buồn thương hàng phấn trắng, chẳng còn ai viết vội những ước mơ.

    Hành lang vắng bước chân người rộn rã, lan can nào hờ hững đón ngày sang.

    Trống trường kia khép mắt mơ màng, đâu còn tiếng vang lên giục giã giờ lên lớp"....

    Tình thơ - Ngọc Linh, Diễm Quyên
    Tình thơ - Ngọc Linh, Diễm Quyên
    Tình thơ - Ngọc Linh, Diễm Quyên
  4. Ngây ngô là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm dưới sự thể hiện của Á quân Học viện Ngôi sao Hoàng Yến Chibi. Bài hát với những lời ca đầy cảm xúc gợi nhớ về ai đó của năm tháng ấy làm bạn xuyến xao, làm bạn nhớ một tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng và tình cảm đầu đời thật tự nhiên.

    Hoàng Yến Chibi tiết lộ MV Ngây ngô lần này được thu live, là món quà đặc biệt gửi tặng người hâm mộ nhân dịp cô chuẩn bị ra mắt dự án âm nhạc mới, đánh dấu chặng đường từ khi mới chập chững vào nghề tới nay. MV Ngây ngô phiên bản 2020 được quay ngay tại bối cảnh của phiên bản gốc – trường THCS Đống Đa (Hà Nội) nơi Hoàng Yến Chibi từng theo học.

    MV Ngây ngô là câu chuyện về một tình yêu học trò dễ thương như thế. Đó là những rung cảm đầu đời của một cô bạn với anh chàng cùng lớp, để rồi đem những yêu thương ngại ngần thổ lộ giấu vào bài thơ trong trang nhật ký. Mối tình đơn phương sớm khép lại khi những thầm kín này bất chợt rơi vào tay chàng trai cũng đang thầm thương trộm nhớ ai đó và rồi mở ra những ngọt ngào mới cho một câu chuyện tình trong sáng, hồn nhiên thời áo trắng. Chắc chắn ca khúc này sẽ khiến bạn nhớ đến "người ấy" của mình nhiều lắm đó. Sau này, chúng ta có tất cả chỉ tiếc là không có chúng ta.


    Ngây ngô - Hoàng Yến Chibi
    Ngây ngô - Hoàng Yến Chibi
    Ngây ngô - Hoàng Yến Chibi
  5. Ngày ấy bạn và tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, đạt lượt view khủng và còn rất được yêu thích cho đến nay. Phải nói rằng Lynk Lee chính là một chàng nhạc sĩ, ca sĩ cực thành công với các bài hát về thời cắp sách. Với những câu hát nghẹn ngào: “Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời. Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng...Bao bạn thân khi xưa bên nhau. Giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha...” khiến người xem không khỏi bùi ngùi.


    MV được thực hiện như là một món quà mà Lynk Lee muốn gửi tặng các bạn học sinh khi sắp phải chia xa mái trường. Đó những hình ảnh thân quen về tuổi học trò, những phút vui đùa giữa sân trường, những lần vượt tường vì đi học muộn…như hình ảnh của chính mỗi người trong đó. Xuyên suốt MV là những cảm xúc, hoài niệm xưa cũ đan xen của một cựu học sinh được trở về thăm lại trường xưa.


    Với những hình ảnh thân thuộc về mái trường, về thầy cô và bạn bề, MV đã “đánh trúng” vào tâm lý bồi hồi đầy cảm xúc của các bạn học sinh lớp 12 khi sắp phải xa mái trường thân yêu. Ở nơi ấy, biết bao kỷ niệm thân thương từ lâu đã ngự trị trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người.

    Ngày ấy bạn và tôi - Lynk Lee
    Ngày ấy bạn và tôi - Lynk Lee
    Ngày ấy bạn và tôi - Lynk Lee
  6. Lời bài hát Tiết học cuối cùng vang lên như nhắc nhở mỗi bạn học sinh về tháng 5, về ngày chia tay thầy cô, bè bạn. Nhất là những bạn học sinh cuối cấp THCS, THPT khi sắp phải xa mái trường thì những giai điệu của bài hát Tiết học cuối cùng đều khiến các em vô cùng xúc động. Bài hát là những cảm xúc đẹp đẽ của lứa tuổi học sinh khi ngồi bên nhau trong tiết học cuối cùng của ngày cuối năm học. Ca khúc là OST của bộ phim Bộ tứ 10A8 cực thành công và được các bạn trẻ yêu thích.


    Viết những dòng chữ cuối, ngồi cạnh nhau lần cuối, cùng nghe giảng bài lần cuối… dường như là tiết học mà không ai muốn tiếng trống trường vang lên. Vì sau tiết học này, mọi người phải nói lời chia tay với nhau, chia tay với bạn bè, chia tay với thầy cô, và mái trường mến yêu. Để ôn lại giây phút đặc biệt này, vào ngày họp lớp, các bạn đừng quên gửi tặng bạn bè ca khúc “Tiết học cuối cùng” nhé. Những khoảnh khắc sống động sẽ dần hiện hữu trong tâm trí của mỗi người, và ngày tưu trường cũng chính là ngày mà bạn không thể nào quên, khi mọi thứ hầu như chỉ là dĩ vãng.

    Tiết học cuối cùng - Đại Nhân (Bộ tứ 10A8 OST)
    Tiết học cuối cùng - Đại Nhân (Bộ tứ 10A8 OST)
    Tiết học cuối cùng - Đại Nhân (Bộ tứ 10A8 OST)
  7. Giấc mơ thần tiên là ca khúc nói về những tình cảm ngây thơ, hồn nhiên thuở học trò của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh được thể hiện qua giọng ca đầy nội lực của nữ ca sĩ Miu Lê. Với những ca từ hồn nhiên, dễ thương và giai điệu nồng nàn, Giấc mơ thần tiên đã đem đến cho người nghe những hình ảnh, những xúc cảm thân thương nhất về lứa tuổi ô mai tươi xinh.


    Thời học sinh, sinh viên - một thời để thương, một thời để nhớ, một thời trong sáng và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Có người để nó trôi qua một cách tẻ nhạt, có người làm nó trở nên thật ý nghĩa,... Nhưng dù sao đó cũng là những kỷ niệm vui buồn của thời học sinh - sinh viên.


    Cứ mỗi dịp hè về, giai điệu da diết trong ca khúc Giấc mơ thần tiên của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh lại vang lên đánh dấu thời điểm chia tay mái trường của những lứa học sinh cuối cấp và gợi lên trong người nghe hồi ức ngọt ngào về một thời đã xa. Những ký ức đó giống như một cuốn phim dài bất tận mà khi chiếu lên, ta sẽ chẳng bao giờ biết được đâu là đoạn kết.


    Giấc mơ thần tiên - Miu Lê
    Giấc mơ thần tiên - Miu Lê
    Giấc mơ thần tiên - Miu Lê
  8. Xe đạp không chỉ là một bài hát họp lớp hay, mà những ca từ trong ca khúc còn giúp chúng ta nhớ lại những tình yêu đẹp của lứa tuổi học trò. “Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em. Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng. Áo trắng em bây giờ tan trường...". Nếu bạn còn nhớ về tình yêu ấy, rung động đầu đời đẹp đẽ, mong manh và nhẹ nhàng ấy. Dòng thời gian thật sự có thể khiến nhiều thứ đổi thay, kể cả bản thân chúng ta. Bạn có thể yêu tha thiết một ai đó trong một quãng của cuộc đời, để rồi khi mải miết đi qua một vài mốc thời gian, bạn mới hốt hoảng nhận ra tình yêu ấy đã nằm lại ở phía sau, trong một trang ký ức có màu phượng đỏ và màu nắng vàng vọt đến chói lòa của tháng 5.


    Khi nhớ về thời học trò, đặc biệt là khoảng thời gian mà học sinh được mệnh danh là “nhất quỷ nhì ma”, thì hình ảnh chiếc xe đạp luôn là một hình ảnh đẹp, là chiếc xe chở những ước mơ, chở những hoài bão và chở những người mà các bạn yêu quý. “Xe đạp” len lỏi vào từng góc ngách, hằn sâu dấu ấn trong ký ức học trò của mỗi người.

    Xe đạp - Thùy Chi ft. M4U
    Xe đạp - Thùy Chi ft. M4U
    Xe đạp - Thùy Chi ft. M4U
  9. Ca khúc My Friend của Mỹ Tâm chất chứa những cảm xúc yêu thương và sâu sắc về tình bạn. Nhân vật xưng "tôi" là một người rất may mắn khi có được người bạn thân thấu hiểu, chia sẻ, luôn ở bên cạnh những khi bạn mình cô đơn, gục ngã trong cuộc sống. Những câu nói, những cái ôm của bạn đã đem đến cho nhân vật chính cảm giác bình yên và xoa dịu mọi nỗi đau. Nhưng như một quy luật, khi ta có trong tay yêu thương thì lại không biết trân trọng nó. Đến khi giật mình tìm bạn thì bạn đã ra đi đến một chân trời mới, để lại sau lưng một người bạn cứ day dứt khôn nguôi với câu hỏi: "Bạn buồn lòng vì tôi phải không, my friend?".


    Sinh viên chủ yếu là những người trẻ sống xa nhà, nhiều bạn từ quê lên thành phố để học tập, bắt đầu cuộc sống tự lập với nhiều khó khăn. Chính vì vậy, những người trẻ này chủ yếu nương dựa vào nhau để cùng học và theo đuổi ước mơ riêng của đời mình. My friend vì thế tạo nhiều cảm xúc với sinh viên hơn. Chỉ là đoạn giới thiệu ngắn nhưng đã đạt hơn 50 ngàn lượt theo dõi (tính riêng trên kênh YouTube của Mỹ Tâm). Nhiều khán giả dự đoán đây sẽ là ca khúc “gây bão lớn” của Mỹ Tâm trong thời gian tới và sẽ là bản hit bự về tình bạn nối tiếp sau Cây Đàn Sinh Viên cách đây 10 năm.

    My friend - Mỹ Tâm
    My friend - Mỹ Tâm
    My friend - Mỹ Tâm
  10. Ca khúc Trường Xưa Ơi được thể hiện bởi giọng ca bước ra từ The Voice Kid - Nhã Thy. Với giọng hát nội lực, trong trẻo và đáng yêu Nhã Thy đã gợi lại một tuổi học trò thật đẹp bên ngôi trường với đầy ắp kỉ niệm, đầy ắp tiếng cười. Bài hát Trường Xưa Ơi là một gợi ý hoàn hảo khi các thành viên đang băn khoăn về việc lựa chọn bài hát họp lớp. Khác với những bản ballad nhẹ nhàng xúc động, ca khúc được thể hiện bởi giọng ca trong trẻo và đáng yêu của cô nàng Nhã Thy. Nhờ vậy câu từ, lời ca và giai điệu của bài hát đều mang sắc màu vui tươi đầy ắp tiếng cười, khi nhớ lại mái trường xưa.


    Dẫu cho sau này mọi người đã lớn lên, đã trưởng thành, đã phải trải qua những điều gian nan và khó khăn trong cuộc sống, nhưng khi nghe bài hát này, mỗi người sẽ lại thấy tâm hồn mình được trẻ lại, được sống lại với khoảng thời gian vô tư hồn nhiên, nhớ lại bao kỉ niệm nơi mái trường xưa. Bộ phim ngắn cùng tên cũng rất thành công đã giúp ca khúc này trở thành một trong những ca khúc về tuổi học trò hot nhất. Nếu bạn đang tìm một ca khúc cho mùa kỷ yếu sắp tới thì đây cũng là một gợi ý không tồi chút nào đâu nhé.


    Trường Xưa Ơi - Nhã Thy
    Trường Xưa Ơi - Nhã Thy
    Trường Xưa Ơi - Nhã Thy
  11. Đâu phải kỷ yếu chỉ là mùa chia tay, mùa nước mắt, đó còn là mùa tốt nghiệp, mùa mà bạn bắt đầu đón nhận sự trưởng thành. Nắm giữ thanh xuân và tận hưởng nó nhé. Ca khúc Thanh Xuân Của Chúng Ta do ca sĩ Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn thể hiện, sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Lời ca khúc như một làn gió mới mang đến cho những ai đang bi quan về cuộc sống.


    Bên cạnh đó, với giai điệu vui tươi, nhộn nhịp cùng thông điệp hãy cứ ngây ngô dại khờ, hãy cứ sai lầm vì cuộc sống chỉ có một lần mà thôi đã truyền động lực đến trái tim của những con người đang ở độ tuổi khát vọng đầy mộng mơ. Bài hát đã được các bạn trẻ cover rất nhiều trong các video ca nhạc. Hãy cứ sống thật vui, vì cuộc đời chỉ có một. Không quan tâm ai nghĩ về mình, đó mới là một cuộc sống an yên. Giai điệu sôi động cùng sự kết hợp hoàn hảo của Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn như đã mang đến cho chúng ta một viên vitamin C tràn đầy năng lượng và niềm vui.

    Thanh xuân của chúng ta - Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh
    Thanh xuân của chúng ta - Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh
    Thanh xuân của chúng ta - Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh
  12. Sau hit "Em gái mưa" đình đám, Hương Tràm tiếp tục cho ra mắt MV Nhắn gửi tuổi thanh xuân, vào đúng thời điểm kết thúc một năm học cũ. Đây cũng chính là ca khúc nhạc phim Em gái mưa. Với ca từ dễ thương dành cho những học sinh cuối cấp khi phải nói lời chia tay với quãng đời học trò vô tư, hồn nhiên hứa hẹn sẽ tiếp tục gây bão.


    Thể hiện ca khúc, Hương Tràm bày tỏ: “Khi hát Nhắn gửi thanh xuân, tôi nhớ về những ngày trốn học đi tập hát, những trò đùa, những tưởng tượng ngớ ngẩn cùng đám bạn. Tôi nhớ lại niềm tin cháy bỏng khi kể cho bạn bè nghe ước mơ trở thành ca sĩ của mình... Thật hạnh phúc khi giấc mơ cầm ca thành sự thật – tôi được cầm míc hát về chính chúng tôi ngày ấy”.


    Với giọng ca giàu nội lực, Hương Tràm đã nâng niu cảm xúc người xem, khiến những cảnh vật vốn đã rất tình - như sân trường, lớp học, cuốn lưu bút đến tà áo dài trắng đợi kí tên lên – càng trở nên tiếc nuối và nghẹn ngào. Không những thế, hình ảnh Hương Tràm trong tà áo dài, tái hiện lại buổi biểu diễn văn nghệ trên sân khấu ngày bế giảng cấp ba đã chứng tỏ sự tâm huyết của nữ ca sĩ cho bộ phim này.

    Nhắn gửi thanh xuân - Hương Tràm (OST Em gái mưa)
    Nhắn gửi thanh xuân - Hương Tràm (OST Em gái mưa)
    Nhắn gửi thanh xuân - Hương Tràm (OST Em gái mưa)
  13. Nhớ mãi nụ cười xinh là ca khúc dễ thương, lung linh về thiên nhiên và tình bạn do ca sĩ trẻ Đông Nhi sáng tác và trình bày. Giọng ca mạnh mẽ và ngọt ngào của Đông Nhi đã thể hiện những giai điệu vui tươi, ca từ trong trong sáng và đem đến cho người nghe cảm xúc yêu đời, lạc quan trong cuộc sống. Sau này khi chia xa nhau rồi, hãy cùng nhau tận hưởng một chuyến du lịch, một chuyến dã ngoại để giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò, của thời cắp sách không lo nghĩ và vui vẻ nhất bên những người bạn của mình. Sau này khi nhìn lại chỉ còn lại nụ cười mà thôi.


    "Bạn và tôi tay cầm tay cùng đi đến nơi chân trời, và cuộc sống sẽ lấp lánh bên những giấc mơ ngọt ngào,…" Là những câu từ quen thuộc của ca khúc, nhằm mang tới cho các thành viên trong lớp cảm giác yêu đời lạc quan. Giọng ca trong sáng và ngọt ngào của nữ ca sĩ Đông Nhi đã gợi lại hình ảnh những nụ cười xinh của các cô cậu học trò một cách đầy sống động.

    Nhớ mãi nụ cười xinh - Đông Nhi
    Nhớ mãi nụ cười xinh - Đông Nhi
    Nhớ mãi nụ cười xinh - Đông Nhi
  14. Ca khúc Chia tay tuổi học trò dưới giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Hồ Quang Hiếu nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả vì những ca từ, giai điệu đi sâu vào kỉ niệm của một thời ai cũng phải trải qua. Tuổi học trò ấy chính là điều mà ai cũng muốn thấy. Bài hát nhạc trẻ này không chỉ có các em học sinh yêu thích mà rất nhiều thế hệ khán giả đều không khỏi xúc động khi lắng nghe những giai điệu này.


    Khoảnh khắc rời xa mái trường, rời xa thầy cô bạn bè đã được tái hiện lại qua những giai điệu sâu lắng trong bài hát Chia Tay Tuổi Học Trò. Ra đời từ nhiều năm trước, ca khúc vẫn dành được lời khen sự yêu thích từ nhiều thế hệ khán giả. Với giọng ca ngọt ngào của của mình, Hồ Quang Hiếu đã giúp các bạn học sinh nói lên nỗi mong nhớ luyến tiếc đối với quãng thời gian đã trôi qua. Đây là một bài hát rất ý nghĩa, các bạn có thể hát cho nhau nghe, để cùng nhau nhớ đến những năm tháng học trò đã đi qua, nhưng đầy nhớ nhung và luyến tiếc.
    Chia tay tuổi học trò - Hồ Quang Hiếu
    Chia tay tuổi học trò - Hồ Quang Hiếu
    Chia tay tuổi học trò - Hồ Quang Hiếu
  15. Mỗi lần nghe lời bài hát Hồi ức ngày hôm qua mà cứ ngỡ như mới chỉ như ngày hôm qua với cả một thời tuổi trẻ, trải qua vui buồn cùng nhau nhưng lại vẫn tiếc nuối vẫn hạnh phúc. Ca khúc được thể hiện thành công với giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi.


    Những khoảnh khắc kỉ niệm của thời thanh xuân tươi đẹp thoáng chốc trôi qua nhanh như một cơn mưa rào. Lời ca và giai điệu của bài hát Hồi Ức Ngày Hôm Qua, khiến những mảnh ký ức của các thành viên như chợt ùa về. Phần trình bày xuất sắc của nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi, đã giúp ca khúc thành công tái hiện lại những hồi ức đáng nhớ của một thời học sinh. “Chạy theo ngàn ước muốn, bay đến những nơi xa xôi”, những chú chim đã lớn, đã có thể tự vươn mình bay đến những chân trời mới, đã tự hoàn thiện được bản thân, và cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù có đi đến phương trời nào, mọi người vẫn muốn được quay về, được gặp lại bạn bè, gặp lại thầy cô, và gặp lại những hồi ức tuyệt vời của tuổi thanh xuân.

    Hồi ức ngày hôm qua - Hoàng Yến Chibi
    Hồi ức ngày hôm qua - Hoàng Yến Chibi
    Hồi ức ngày hôm qua - Hoàng Yến Chibi
  16. Mong ước kỷ niệm xưa có lẽ là bài hát gắn liền với thanh xuân của nhiều người, nhiều thế hệ tuổi học trò, nhất là với những sinh viên đại học. Bước những bước chập chững trước cánh cửa đầu đời sau khi rời cổng trường Đại học, ai cũng bỡ ngỡ, cũng lo lắng, cũng đầy hoài bão. Và lúc ấy, ta chỉ mong nhau an yên, hạnh phúc, chỉ mong phía trước bầu trời ấy sẽ là khoảng trời dành cho chúng ta, còn phía sau lưng bạn sẽ vẫn tôi, là chúng ta như ban đầu.


    Khi những câu hát da diết của ca khúc được ngân lên, tất cả gợi cho người nghe hồi ức ngọt ngào về một thuở đã xa. Mặc dù bài hát được ra đời cách đây hơn 20 năm, nhưng ý nghĩa của ca khúc đã giúp chúng ta hồi tưởng về những năm tháng cắp sách đến trường cùng bạn bè, và thầy cô.

    Với ca từ giản dị, gần gũi cùng giai điệu da diết, ngọt ngào, “Mong ước kỷ niệm xưa” vẫn vẹn nguyên giá trị, và luôn đánh dấu thời khắc quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Cho dù mọi người đã lớn lên, đã trưởng thành, đã phải trải qua những điều gian nan và khó khăn trong cuộc sống, nhưng khi nghe bài hát này, mỗi người sẽ lại thấy tâm hồn mình được trẻ lại, được sống lại với khoảng thời gian vô tư hồn nhiên nhất của cuộc đời.


    Bản cover đầy cảm xúc của Phạm Đình Thái Ngân
    Ca khúc được thể hiện bởi Tam Ca 3A
  17. Bài hát Tháng 5 không trở lại mang lại không khí của tháng 5 - khi mùa hè chạm ngõ, hè đến rồi chúng ta sắp phải nói lời chia tay. Những ngày cuối cấp chính là khoảng thời gian trôi qua nhanh nhất, day dứt nhất với nhiều kỉ niệm nhất. Mọi thứ đều có thể làm chúng ta nhớ, mong và khắc ghi. Dù chỉ là cơn gió cũng có thể mang lại tất thảy những cảm xúc ấy trở lại, những vui buồn dưới sân trường ấy, khoảng trời mà chúng ta mãi chẳng thể quay lại.


    Những điều còn đọng lại ắt hẳn chỉ còn là những kỉ niệm. Tháng 5 đến nhưng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, bởi tháng 5 đó chính là khoảnh khắc chia xa của biết bao học sinh với mái trường thân yêu. Tháng ngày cuối cấp trở thành khoảng thời gian đáng nhớ và day dứt nhất, ghi nhớ từng khoảng trời ký ức khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để khi giai điệu của bài hát Tháng 5 Không Trở Lại được cất lên, các thành viên trong lớp chợt hồi tưởng về những mảnh ký ức đáng nhớ đó.

    Tháng 5 không trở lại - The Wall Nutzz
    Bài hát Tháng 5 không trở lại
    Bài hát Tháng 5 không trở lại
  18. Hết giờ học cuối - như một hồi chuông báo, đánh dấu sự kết thúc của một thời học sinh. Chuông báo tiết điểm rồi, buổi học cuối kết thúc rồi, cuối cùng chúng ta cũng phải rời xa nhau rời xa vòng tay bảo bọc của thầy cô, rời xa cả những kỉ niệm, những người bạn cùng trải qua quãng thanh xuân tươi đẹp. Dù sau này, các cậu có trở thành ai thì chúng ta đều sẽ là chúng ta như lúc đầu.


    "Gió đã đến mang tiếng ve ngân dài
    Mà sao trong tim lại thấy bồi hồi
    Tìm ở nơi đâu, tìm lại ở nơi đâu
    Và trao cho nhau một chút kỉ niệm xưa
    Đã kết thúc những giờ học trên lớp
    Góc tâm trạng gọt lệ thắm ướt trên mi ai
    Phải rời xa nhau, phải tạm chia tay nhau
    và ngày hôm nay tôi sẽ nhớ mãi vào trong tim."


    Dù có gắn bó như nào, thì cũng phải đến lúc nói lời chia xa. Những giọt lệ, những cái ôm và cảm xúc lần cuối như đọng lại khiến ta vương vấn biết bao. Tất cả những hoài niệm ấy sẽ mãi khắc ghi trong tim, mãi là những kỉ niệm đẹp.

    Hết giờ học cuối - Juyy Otit
    Hết giờ học cuối - Juyy Otit
    Hết giờ học cuối - Juyy Otit
  19. Những ngày học cuối viết về những khoảng thời gian gánh nặng nhất, áp lực nhất nhưng lại khiến chúng ta nhớ nhất. Bởi lẽ đó là lúc áp lực thi, áp lực của điểm số, chọn trường, cả việc học, việc ăn cũng làm ta mệt mỏi. Cuộc sống là chuỗi ngày di chuyển từ trường, nhà, lớp học thêm thế mà chúng ta vẫn nhớ như in, vẫn hạnh phúc đến lạ chỉ vì có những người bạn bên cạnh. Chỉ còn chút ngày cuối đi bên nhau, hãy trân trọng bạn nhé!


    "Tiếng cô thầy năm ấy vẫn đâu đây gọi về
    Theo từng dòng kí ức trên mắt của ai giọt lệ
    Những lớp học năm ấy
    Như tình bạn hôm nay sẽ chẳng đổi thay dẫu biết ta rồi phải rời xa

    Nếu một mai ta bước quay trở về nơi xưa
    Đoạn đường hôm nao rồi sẽ có mấy ai đi cùng
    Sợ một ngày bơ vơ, ta một mình ngẩn ngơ
    Tìm lại đâu đây một chút kỉ niệm xưa,,,, bạn và tôi!"


    Những câu từ bài hát vang lên mà như vẽ lên những khung cảnh của những năm tháng cuối cùng tuổi học trò, những năm tháng bên thầy cô, bạn bè, những con người cùng nhau gắn bó, sẻ chia. Nhưng dẫu cho mai sau có ra sao, thì những kỉ niệm, tình bạn ấy đều rất đáng trân trọng!

    Những ngày học cuối - Thế Bảo
    Những ngày học cuối - Thế Bảo
  20. Nổi lên như một hiện tượng mạng, ca khúc Nụ cười 18 20 - Doãn Hiếu được chính tác giả sáng tác đã chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả với lời lẽ bình dị, gần gũi nhưng lại rất tình cảm. Bài hát giống như một lời tâm tình, nơi gửi gắm bao yêu thương của tác giả với thời niên thiếu đã qua của mình. Thanh xuân là hữu hạn, hãy luôn mỉm cười thật tươi nhìn về phía trước, sống hết mình từng giây phút để không hối tiếc mãi sau này.


    Có lẽ lứa tuổi 18 đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Là lứa tuổi ta trưởng thành, là lứa tuổi đầy đam mê, đầy khát vọng nhưng "như gió, như mây". Điều ấy ở đây mang nghĩa thoáng qua, thanh xuân chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi, trôi dạt trong quãng đời của ta như gió lướt qua, như mây phảng phất trên trời. Bởi lẽ đó mà ta càng quý, càng biết trân trọng hơn thứ gọi là "Thanh Xuân" ấy. Nghe những câu từ trong bài hát mà ta càng trân trọng ta càng biết hết mình, càng biết sống tốt hơn, đẹp hơn, biến thanh xuân ấy nở rộ như bông hoá thắm tươi giữa đại ngàn.

    Nụ cười 18 20 - Doãn Hiếu
    Nụ cười 18 20 - Doãn Hiếu
    Nụ cười 18 20 - Doãn Hiếu
  21. Đúng 0h ngày 25/12, Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt bản audio ca khúc "Như ngày hôm qua" như món quà Giáng sinh mà nam ca sĩ gửi tặng đến người hâm mộ. Ca khúc còn có tên gọi khác là "Sky Song" - một lời cảm ơn các Sky đã luôn đồng hành cùng Sơn Tùng trong suốt chặng đường 3 năm ca hát.


    Sơn Tùng cho biết trước đây mình đã sáng tác nhiều bài về đề tài tình yêu, về mẹ, về bố… nhưng nhìn lại, chưa có một món quà ý nghĩa nào dành tặng cho các fan của mình, nên đây là dịp để anh bày tỏ tình cảm với fanclub. Nam ca sĩ chia sẻ đã sáng tác ca khúc trong một đêm đi diễn về, và đã "nổi hết gai ốc" khi đặt bút viết "Như ngày hôm qua".


    Mặc dù đã ra mắt cách đây đã khá lâu nhưng "Như ngày hôm qua" vẫn luôn được vang lên mỗi mùa kỷ yếu đến. Từng câu chữ là lời cảm ơn cũng là lời chào tạm biệt đầy nghẹn ngào, lưu luyến về một thời sôi nổi đã qua. Bài hát cũng chính là lời nhắn nhủ mỗi chúng ta rằng "dù thời gian có xóa phai nhòa, lạc trôi những kí ức thì tình bạn gắn bó một thời vẫn mãi mãi còn đó, ngự trị trong trái tim mỗi người".

    Như ngày hôm qua - Sơn Tùng MTP
    Như ngày hôm qua - Sơn Tùng MTP
    Như ngày hôm qua - Sơn Tùng MTP
  22. Đúng với cái tên "Thời học sinh" bài hát là cả một bầu trời kí ức của tuổi học trò đáng nhớ. Nhớ những ngày tháng vô lo vô nghĩ cắp sách đến trường, những lần đi học muộn, những lần ăn vụng trong giờ học hay những trò nghịch ngợm của cả lũ bạn. Thời học sinh với bao ước mơ ấp ủ, những nụ cười trong sáng, ngô nghê. Tất cả những kỷ niệm đó chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm lại được, bởi thời gian cứ trôi con người chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên và sống cho cuộc sống riêng mình.


    "Thời học sinh thật vui ghê

    Làm cho ai cũng muốn quay về

    Cười giòn tan, hòa tiếng hát khúc ca rộn vang

    Cùng đùa vui, cùng mơ ước

    Cầm tay ta bước trên con đường

    Từng khoảnh khắc đậm đà cho đời thêm vấn vương..."


    Sau những sản phẩm âm nhạc ấn tượng, thành công nối tiếp thành công khi cô nàng Suni Hạ Linh tiếp tục cho ra hàng loạt MV mới Chẳng Thể Là Ai Khác, Say Yes, Mơ Trên Mây, Người Đã Rời Xa, Cảm Nắng,… nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ công chúng. Cái tên Suni Hạ Linh dần trở thành tân binh nổi bậc của Vpop và không còn xa lạ với các bạn trẻ yêu âm nhạc.

    Thời học sinh - Suni Hạ Linh
    Thời học sinh - Suni Hạ Linh
    Thời học sinh - Suni Hạ Linh
  23. Chẳng còn những ngày ấy viết về thời học sinh không chỉ đơn thuần là những lần đi học muộn, hay bày trò nghịch trong giờ học mà ở đó còn có hình bóng của những người thầy, người cô vĩ đại. Họ là những người chèo lái con đò tri thức, cho ta thêm hành trang vững chắc bước vào đời. Từng lời bài hát như có chút gì đó vấn vương, nhung nhớ một thời thanh xuân đẹp đẽ.


    "Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô

    Người dìu dắt đời em đến bên kia bến bờ

    Thời học sinh trôi như giấc mơ

    Êm đềm mang bao kỷ niệm

    Ngày ta không còn bên nhau có buồn không

    Nay mai xa mái trường rồi sẽ chẳng còn ai

    Là người mẹ thứ hai, là người cha vĩ đại

    Từng lời thầy cô em sẽ mãi ghi trong tâm trí em..."


    Từng cảnh quay trong MV "Chẳng còn những ngày ấy" chân thực đến từng góc máy, là những hoài niệm về một thời đáng nhớ đó đã khiến không ít khán giả bồi hồi rơi nước mắt. Rồi mai đây sẽ chẳng còn những lần ngắm hoa phượng đỏ thắm nữa nhưng thời thanh xuân đó vẫn sẽ mãi rực rỡ như chính màu hoa phượng nơi góc sân trường.

    Chẳng còn những ngày ấy - Vinz
    Chẳng còn những ngày ấy
    Chẳng còn những ngày ấy



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy