Top 10 Bài văn tả chiếc mũ (nón) em đội hàng ngày hay nhất

Bình An 26347 0 Báo lỗi

Cùng với cặp sách, chiếc áo đồng phục và khăn quàng đỏ trên vai, mỗi khi đi học các bạn học sinh của chúng ta không thể không đội mũ để che nắng, che mưa và ... xem thêm...

  1. Các bạn gái lớp em, trường em hầu như bạn nào cũng đội mũ vải đi học. To nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng chiếc mũ vải nào trông cũng xinh xắn, rất bắt mắt, ưa nhìn.


    Chiếc mũ vải có ba phần. Chóp mũ hình xoáy trôn ốc. Thân mũ có nhiều hình tam giác cân, cũng có thể gồm nhiều vành, nhiều vòng to nhỏ khác nhau. Vành mũ xoè rộng ra hình tròn hoặc hình vẹt. Mũ được may bằng lụa hoặc thứ vải cứng pha ni-lông. Màu sắc thật đa dạng, phong phú. Có mũ vải trắng nõn hoặc xanh lơ một màu.


    Các cô lớp năm, lốp sáu hay đội loại mũ này. Có mũ vải màu hồng hoặc phối hợp các màu xanh, trắng, đỏ, tím, vàng... Học sinh lớp Hai, lớp Ba thích đội mũ nhiều màu. Phải tùy theo khuôn mặt, nước da, mái tóc mà chọn kiểu mũ thì lúc đội mũ mới đẹp.


    Em có nước da trắng hồng nên mẹ chọn cho chiếc mũ vải màu xanh da trời có thêm cành hoa hồng và đôi bướm trắng. Cái Lụa bạn em lại đội mũ màu hồng có thêu đôi chim bồ câu trắng, xanh. Chiều nào tan học, hàng trăm học sinh từ cổng trường toả về các nẻo đường, lưng đeo ba-lô cóc, đầu đội mũ vải, tựa những chiếc nấm màu xinh xắn biết chuyển động.


    Đến lớp, em để cái mũ vải vào ba-lô sách. Đi học về đến nhà, chiếc mũ vải được treo lên tường. Chiếc mũ vải của em đã cùng em đi học gần được hai năm rồi. Nó vẫn sạch và đẹp. Mẹ nói: “Lên lớp Ba, mẹ sẽ mua cho con gái út của mẹ một cái mũ thật đẹp!”. Em mừng lắm.

    Vành mũ xoè rộng ra hình tròn.
    Vành mũ xoè rộng ra hình tròn.
    Hình minh họa
    Hình minh họa

  2. Em lên học lớp 4, món quà chị Mai tặng em là chiếc mũ vải rất đẹp, rất xinh. Đó là món quà chị đi công tác Sài Gòn mua về.


    Có thể thấy được chính chiếc mũ vải được may bằng lụa hồng viền tím thật là đẹp biết bao nhiêu. Em ấn tượng nhất đó chính là chiếc vành mũ xòe ra như lá sen mềm mại ôm lấy chóp mũ và thân mũ thật là đẹp biết bao nhiêu. Thế rồi em như thấy được ở hai bên thành mũ được thêu bằng chùm hoa cúc nở xòe vàng tươi có con chuồn chuồn và đôi bướm bay lượn
    thật là bắt mắt.


    Lần đầu tiên khi em đội mũ mới đến lớp, bạn em đều tấm tắc khen đẹp, chúng chuyền tay nhau ngắm nghía và đội thử lên đầu. Em hãnh diện khi được mẹ mua cho chiếc mũ đẹp như thế này. Bất kể là ngày nắng cũng như ngày mưa, em vẫn đội mũ, vai khoác cặp sách đến lớp ngày ngày.


    Hôm nào mát trời, thì em cũng lại cất chiếc mũ trong cặp. Mẹ bảo với em rằng “Con gái mẹ đội mũ vải đi học trông xinh xắn lắm, mũ sẽ giúp cho con tránh được ánh nắng cũng như những cơn mưa kéo đến”. Em rất biết ơn vì mẹ em luôn luôn chu đáo và ân cần quan tâm cũng như chăm sóc cho em dù là điều nhỏ nhất.


    Cứ hai tuần một lần, em giặt mũ vào ngày chủ nhật. Khi giặt phơi thì em cũng chỉ cần phơi nắng, vào khoảng độ 2 tiếng đồng hồ thì mũ đã khô cong. Chiếc mũ lại được sạch bóng, màu hồng tươi lên, trông rất đẹp mắt ai ai cũng thích chiếc mũ đáng yêu này của em.


    Các bạn em chúng nó dường như vẫn dùng mũ làm quạt những hôm nóng bức. Có đứa có khi như còn ngồi lên mũ lúc xem đá bóng, đá cầu. Nhưng riêng em không làm như thế vì em nghĩ rằng làm như vậy sẽ hỏng mất chiếc mũ mà mẹ yêu mua cho. Em luôn luôn quý trọng, nâng niu cái mũ vải của mình. Nó chính là vật che nắng, che mưa cho em mỗi ngày đến trường.


    Chiếc mũ như cũng đã cùng em đến trường, đến lớp. Nó còn được coi vật trang sức làm đẹp mái tóc thiếu nữ. Chiếc mũ như thật quan trọng đối với mỗi người và nhất là đối với học sinh chúng em, tránh được cái nắng gay gắt của mùa hè hay những cơn mưa bất chợt. Em yêu quý chiếc mũ của em lắm.

    Hai bên thành mũ được thêu bằng chùm hoa cúc nở xòe vàng tươi.
    Hai bên thành mũ được thêu bằng chùm hoa cúc nở xòe vàng tươi.
    Hình minh họa
    Hình minh họa
  3. Trong số những đồ dùng cần thiết cho việc đi học của một người học sinh có lẽ không thể thiếu đi một chiếc mũ đội đầu, em cũng có cho mình một chiếc mũ và đã gắn bó với nó được gần hai năm nay.


    Chiếc mũ của em cũng chỉ là một chiếc mũ bình thường như bao loại mũ khác, nó được làm bằng vải, bên trong là lớp vải xô thoáng mát, bên ngoài lại bọc một lớp vải dù chống thấm nước vì thế nên chiếc mũ có thể đội được cả khi trời mưa.
    Chiếc mũ gần giống như mũ tai bèo của các chú bộ đội ngày xưa với phần chóp mũ to rộng hơi ngắn, phần vành mũ loe rộng và dày, chiếc mũ cũng có quai đeo vào cổ để giúp chắc chắn khi đội không bị gió thổi bay. Màu xanh lá cây của chiếc mũ làm em hình dung giống như đang che một chiếc lá khoai trên đầu, rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, màu xanh ấy giúp chiếc mũ không dễ bám bẩn và khó phát hiện ra vết bẩn, chính vì vậy, trông chiếc mũ lúc nào cũng sạch sẽ, bóng bẩy.


    Các bạn ai cũng thích thú với chiếc mũ của em, vừa khen chiếc mũ đẹp, có thể che nắng lại che được mưa, khi đội lên đi xe không lo gió bay mất mũ. Thế rồi, có một số bạn đã mua chiếc mũ giống em, khi đó em cảm thấy thật tự hào và hãnh diện về chiếc mũ của mình, tự nhắc nhở bản thân sẽ trân trọng và gìn giữ chiếc mũ cẩn thận.

    Nón tai bèo ( hình minh họa)
    Nón tai bèo ( hình minh họa)
    Nón tai bèo ( hình minh họa)
    Nón tai bèo ( hình minh họa)
  4. Mỗi ngày khi đến trường, trang phục không thể thiếu của em đó là quần áo đồng phục, khăn quàng, giày dép và một chiếc mũ đội đầu, dù trời nắng hay mưa hay râm mát, em vẫn luôn mang theo chiếc mũ bên mình để ứng phó với thời tiết thay đổi nhanh chóng.


    Chiếc mũ của em là loại mũ rộng vành, giống như những chiếc mũ mà ta thường thấy khách đi du lịch biển thường đội để che nắng. Tuy nhiên, mũ của khách đi biển thường bằng nan, cói hay bằng lá còn mũ của em được làm bằng vải, loại vải cứng pha những sợi cước, với màu sắc sặc sỡ. Phần chóp mũ hình bầu tròn như bát tô úp ngược có màu vàng tươi, những sợi vải bện lại và đan với nhau thành hình xoắn ốc trên đỉnh mũ. Chiếc vành là bộ phận lớn nhất của chiếc mũ có màu hồng nhạt, nó loe rộng ra che đến cả hai vai của em, khi đội mũ em cảm giác như mình không chỉ đội một chiếc mũ mà như cả một chiếc ô trên đầu, chẳng sợ ánh nắng chiếu vào mặt. Chiếc mũ rất cứng cáp khi em đội phần bên trong mũ vừa khít và ôm chặt vào đầu, nhưng lại không quá chặt mà vẫn rất thông thoáng, khi đội trên đầu, từng bước em đi vành mũ như cũng nhún nhảy theo nhịp bước chân của em.


    Em rất yêu thích chiếc mũ này và thường xuyên giặt mũ, giữ cho mũ luôn như mới, bởi chiếc mũ đã giúp em rất nhiều, em phải biết ơn và trân trọng nó như một người bạn của mình.

    Hình minh họa
    Hình minh họa
    Hình minh họa
    Hình minh họa
  5. Có thể thấy được chính chiếc mũ vải được may hằng lụa hồng viền tím thật là đẹp biết bao nhiêu. Em ấn tượng nhất đó chính là chiếc vành mũ xòe ra như lá sen mềm mại ôm lấy chóp mũ và thân mũ thật là đẹp biết bao nhiêu. Thế rồi em như thấy được ở hai bên thành mũ được thêu bằng chùm hoa cúc nở xòe vàng tươi có con chuồn chuồn và đôi bướm bay lượn thật là bắt mắt.


    Lần đầu tiên khi em đội mũ mới đến lớp, bạn em đều tấm tắc khen đẹp, chúng chuyền tay nhau ngắm nghía và đội thử lên đầu. Em hãnh diện khi được mẹ mua cho chiếc mũ đẹp như thế này. Bất kể là ngày nắng cũng như ngày mưa, em vẫn đội mũ, vai khoác cặp sách đến lớp ngày ngày. Hôm nào mát trời, thì em cũng lại cất chiếc mũ trong cặp. Mẹ bảo với em rănf “Con gái mẹ đội mũ vải đi học trông xinh xắn lắm, mũ sẽ giúp cho con tránh được ánh nắng cũng như những cơn mưa kéo đến”. Em rất biết ơn vì mẹ em luôn luôn chu đáo và ân cần quan tâm cũng như chăm sóc cho em dù là điều nhỏ nhất. Cứ hai tuần một lần, em giặt mũ vào ngày chủ nhật. Khi giặt phơi thì em cũng chỉ cần phơi nắng, vào khoảng độ 2 tiếng đồng hồ thì mũ đã khô cong. Chiếc mũ lại được sạch bóng, màu hồng tươi lên, trông rất đẹp mắt ai ai cũng thích chiếc mũ đáng yêu này của em.


    Các bạn em chúng nó dường như vẫn dùng mũ làm quạt những hôm nóng bức. Có đứa có khi như còn ngồi lên mũ lúc xem đá bóng, đá cầu. Nhưng riêng em không làm như thế vì em nghĩ rằng làm như vậy sẽ hỏng mất chiếc mũ mà mẹ yêu mua cho.


    Em luôn luôn quý trọng, nâng niu cái mũ vải của mình. Nó chính là vật che nắng, che mưa cho em mỗi ngày đến trường. Chiếc nũ như cũng đã cùng em đến trường, đến lớp. Nó còn được coi vật trang sức làm đẹp mái tóc thiếu nữ.

    Chiếc mũ như thật quan trọng đối với mỗi người và nhất là đối với học sinh chúng em, tránh được cái nắng gay gắt của mùa hè hay những cơn mưa bất chợt. Em yêu quý chiếc mũ của em lắm.

    Hình minh họa
    Hình minh họa
    Hình minh họa
    Hình minh họa
  6. Cùng với đời sống ngày càng văn minh, vật dụng của con người ngày càng tối tân. Quần áo, trang phục đều được giới thiệu theo thời trang, kiểu mốt. Cái mũ lưỡi trai em dùng hằng ngày là cái mũ mẹ mua từ hai năm trước, bền bỉ mà vẫn đẹp, vẫn hợp thời. Đó chính là món đồ mà em yêu thích nhất.


    Cái mũ lưỡi trai may bằng vải sợi len, màu cà phê sữa. Kiểu mũ tròn có đỉnh thông dụng. Phần đầu mũ may ráp bằng sáu mảnh vải tam giác, đường may dày dặn, chắc chắn. Đỉnh mũ đính một nút bọc vải cùng màu với mũ. Phía trong mũ lót lưới nhựa mềm và vải lót cô-tông màu đen. Lưỡi trai bằng nhựa bọc vải chìa ra phía trước, nom giống một cái mỏ vịt ngang và bẹt.


    Vành mũ may cạp với dải nhựa mềm, bỏ vào trong cho mũ được chắc chắn và phồng căng, tròn trịa. Phía trước mũ, chỗ nối lưỡi trai, người ta thêu một nốt nhạc trên một dòng lượn bay bướm. Chỉ thêu màu đỏ sậm nổi bật trên nền cà phê sữa. Phía sau mũ là chốt gài, may bằng một nẹp vải hai phân có gắn khóa điều chỉnh rộng, hẹp được lót vải cẩn thận để khi đội mũ, khóa mũ không chạm vào gáy.


    Cái mũ của em chẳng những cùng em dãi nắng dầm mưa mà nó đã có lần cùng em lên sân khấu diễn kịch khi em thủ vai ông bố trong một trích đoạn kịch phòng chống ma túy. Cái mũ của một cậu học sinh tiểu học vẫn hợp thời trang trong nghệ thuật sân khấu, oách chưa?


    Đã qua hai năm dùng nên cái mũ đã nhạt màu đi đôi chút. Tuy vậy, nó vẫn rất đẹp với kiểu dáng cổ điển mà không bao giờ lỗi thời. Em giữ gìn mũ rất kĩ và biết ơn mẹ em đã chăm sóc em từng li, từng tí. Em rất tự hào về mẹ, mẹ đã chọn cho em cái mũ mà ai cũng khen là rất đẹp.

    Lưỡi trai bằng nhựa bọc vải chìa ra phía trước, nom giống một cái mỏ vịt ngang và bẹt.
    Lưỡi trai bằng nhựa bọc vải chìa ra phía trước, nom giống một cái mỏ vịt ngang và bẹt.
    Hình minh họa
    Hình minh họa
  7. Vừa vào năm học mới, em đã cùng mẹ đi mua sắm nhiều đồ dùng học tập và sách vở, trên đường về, mẹ đã ghé vào cửa hàng thời trang mua cho em một chiếc mũ mới để em đội đi học hàng ngày.


    Là con trai nên em không thể đội các mũ vành rộng như các bạn nữ mà chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai, chiếc mũ lưỡi trai có phần vành nhỏ ở trước mặt nhưng vẫn giúp em che phần đầu và đỡ chói mắt dưới những cái nắng gay gắt. Chiếc mũ được làm bằng vải, loại vải thô rất dày dặn và mềm mại, riêng phần lưỡi trai bên trong là nhựa và phần quai cài sau gáy có khuy bấm có thể điều chỉnh độ rộng, chặt của mũ sao cho vừa khít với đầu. Em thích nhất là màu sắc của chiếc mũ, đó là màu xanh nước biển rất đẹp, nhìn vào chiếc mũ là thấy mát mẻ ngay, khi đội trên đầu cũng rất nổi bật. Ngày nào đi học em cũng mang theo mũ, nếu trời nắng là phải đội ngay, trời mưa lại cất vào cặp sách, khi đi về sẽ treo ngay ngắn trên móc quần áo. Sau một tuần đội đi học em sẽ giặt mũ một lần, vừa để khử mùi mồ hôi lại giữ cho mũ luôn được sáng mới, không chỉ đội đi học em còn thường xuyên đội mũ đi chơi, đi tập thể thao cùng bạn bè.


    Có thể nói, chiếc mũ là một người bạn tri kỉ đối với em, không chỉ cùng em đến trường mà đồng hành trên mỗi con đường em đi.

    Hình minh họa
    Hình minh họa
    Hình minh họa
    Hình minh họa
  8. Từ khi lên lớp 1, bố đã mua cho em một cái mũ bảo hiểm màu hồng có hình chú mèo Kitty nhìn thật là dễ thương. Bố nói khi tham gia giao thông để bảo vệ chính mình thì con phải đội mũ bảo hiểm.


    Ngoài cùng của chiếc mũ là một lớp nhựa có một hình bầu dục nền trắng viền đỏ. Trong hình có dòng chữ Atom in nghiêng. Quan sát kỹ hơn em như thấy được ở ngay dưới chữ Atom có chữ in HELMET thật là đẹp biết bao nhiêu. Ở trong chiếc mũ dễ thương này lại có lớp mút dạng xốp trắng như đã được khéo léo khâu lại, bọc lại bằng một lớp vải cũng có màu hồng nhạt nhưng vải lại là vải lưới.


    Chính vì là vải lưới nên ngay cả khi trời nóng đội chiếc mũ này em cũng cảm thấy thật là mát mẻ. Em luôn luôn yêu thích chiếc mũ này. Nói đến chiếc mũ bảo hiểm thì không thể không nhắc đến chiếc dây an toàn hay được gọi là quai mũ. Quai của chiếc mũ cũng được làm bằng vải nhưng lại dẹp và thật chắc chắn, nó như cố định chiếc mũ được đội đúng.


    Chiếc khóa của quai mũ bằng nhựa cũng màu đen. Và cứ mỗi khi mà em sử dụng mũ, mình mở khóa ra, đóng vào, nghe tiếng lách cách rất vui tai nữa. Chiếc mũ bảo hiểm dường như cũng đã giúp cho chính bản thân mình an toàn khi được ba má đưa đi học, đi chơi bằng xe máy đó các bạn ạ!


    Em rất thích chiếc mũ bảo hiểm dễ thương này, không chỉ vì đó là món quà bố mình tặng khi mình bắt đầu bước chân vào trường tiểu học mà nó còn là một chiếc mũ bảo vệ sự an toàn cho mình khi tham gia giao thông. Chính vì thế mà em cũng luôn luôn giữ gìn mũ cẩn thận.

    Từ khi lên lớp 1, bố đã mua cho em một cái mũ bảo hiểm màu hồng có hình chú mèo Kitty nhìn thật là dễ thương.
    Từ khi lên lớp 1, bố đã mua cho em một cái mũ bảo hiểm màu hồng có hình chú mèo Kitty nhìn thật là dễ thương.
    Hình minh họa
    Hình minh họa
  9. Từ khi còn nhỏ, nhìn thấy bố mẹ đội mũ bảo hiểm, em rất thích. Thế là sau khi vào Tiểu học, bố mua luôn cho em một chiếc để em đội khi tham gia giao thông, đặc biệt là đi học hàng ngày. Mũ không những đẹp mà còn bảo vệ sự an toàn cho em khi đi xe máy.


    Đó là một chiếc mũ bảo hiểm rất đặc biệt, em chưa từng thấy ai có chiếc mũ màu đẹp như vậy bao giờ nên rất hãnh diện vì điều đó. Chiếc mũ của em có màu tím đỏ. Ở ngoài cùng là một lớp nhựa cứng. Còn ở phía trước mũ có một hình bầu dục nền trắng viền đỏ nhìn hết sức là dễ thương nữa.


    Quay lại phía sau mũ là hình ảnh gia đình gấu PANDA thật xinh xắn nữa. Đó chính là hình ảnh của chú gấu bố, gấu mẹ và gấu anh, gấu em dường như cũng đang quây quần bên nhau thật hạnh phúc. Đặc biệt hơn, ở bên phải và bên trái mũ là hình một chú gấu nhỏ đang nằm có vẻ rất thoải mái. Còn khi nhìn vào bên trong mũ ta thấy một lớp xốp rất dày màu trắng, bố em bảo lớp xốp này là để bảo vệ đầu nếu không may bị ngã.


    Trong cùng của chiếc mũ là một lớp vải lưới để tóc không bị bết vào và nhờ đó mà thoáng khí cho người dùng. Em cũng rất ấn tượng với dây quai mũ được làm bằng sợi vải nilon màu đen thật là chắc chắn biết bao nhiêu. Chiếc khóa của quai mũ bằng nhựa cũng màu đen như đồng màu với quai mũ vậy. Cứ mỗi khi sử dụng mũ, mình mở khóa ra, đóng vào, nghe tiếng lách cách rất vui tai.


    Em rất thích chiếc mũ bảo hiểm đáng yêu và xinh xắn mà bố mua cho em. Đi đường khi ngồi sau xe gắn máy em cũng luôn đội chiếc mũ này để có thể đảm bảo an toàn cho chính bản thân em nữa. Khi không sử dụng, em lại để chiếc mũ vào gọn một chỗ, thỉnh thoảng cũng lấy khăn lau cho chiếc mũ không bị bụi cho nên chiếc mũ của em bao giờ cũng như mới vậy.

    Mũ không những đẹp mà còn bảo vệ sự an toàn cho em khi đi xe máy.
    Mũ không những đẹp mà còn bảo vệ sự an toàn cho em khi đi xe máy.
    Hình minh họa
    Hình minh họa
  10. Chiếc nón là vật dụng hàng ngày được em yêu thích nhất.


    Chiếc nón của em xinh xinh màu trắng ngà láng bóng, lá này xếp chéo lên lá kia đều được kết với nhau bằng những đường tơ trắng. Thân nón hình chóp. Miệng nón tròn vành vạnh và loe ra. Giữa nón nổi bật chiếc quai bằng lụa hồng, hai đầu kết hai cái nơ nhỏ như hai cánh bướm.


    Lật nón ra, em đếm được mười sáu vòng tròn nhẵn được kết theo khuôn nón với những nuột gấc mịn màng. Giơ nón lên soi qua ánh sáng, dưới tầng lá mỏng, em thấy hiện ra hình ảnh cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ. Nón còn ấp ủ trong lòng cả một bài thơ. Ở chóp nón nổi bật một ngôi sao kết bằng chỉ đỏ. Giữa ngôi sao lấp lánh một điểm sáng long lanh như hạt kim cương.


    Chiếc nón gắn bó với em như người bạn hiền. Dù đi xa hay gần, nón che chở mái đầu, giữ gìn sức khỏe cho em. Chiếc nón là mái ấm khi mưa tuôn, là bóng mát khi nắng cháy. Chiếc nón che nghiêng khuôn mặt, nụ cười khi em muốn dành cho bạn giây phút gặp gỡ bất ngờ. Mỗi khi đi đâu về, nón nằm nghiêng úp mặt vào tường, ở đó, nón nhìn xuống góc học tập của em. Chiếc nón lặng lẽ theo dõi em học hành và chờ đợi những lần gặp gỡ.


    Em yêu quý những bàn tay khéo léo và kiên nhẫn đã tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của chiếc nón. Chiếc nón lá giản dị đã thấm đượm tình em. Nón vẫn mãi đẹp trong lòng em, dù thời gian có nhuộm vàng màu lá.

    Chiếc nón của em xinh xinh màu trắng ngà láng bóng.
    Chiếc nón của em xinh xinh màu trắng ngà láng bóng.
    Hình minh họa
    Hình minh họa



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy