Top 10 Bài văn tả hoa dướng dương hay nhất

Bình An 78413 0 Báo lỗi

Hoa hướng dương là biểu tượng cho sự vươn lên, cho những khát khao của cuộc sống, bởi dù ở bất kì nơi đâu, dù bất kì mùa nào, chúng cũng luôn hướng về mặt ... xem thêm...

  1. Thế giới loài hoa xung quanh ta luôn đa dạng và phong phú. Mỗi loài hoa lại có một hương sắc riêng. Trong tất cả các loài hoa, em thích nhất là hoa hướng dương, bông hoa rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời mọc. Hoa hướng dương để lại ấn tượng với mọi người bởi vẻ đẹp rực rỡ tràn đầy sức sống của nó. Em đã từng được đến vườn hoa hướng dương tham quan, những ấn tượng về vẻ đẹp của loài hoa ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí em .


    Cả vườn hoa, mỗi cành hoa cao đều cao tầm một mét, thân cây dày, cứng, xanh thẫm, đâm sâu xuống mặt đất, hút chất dinh dưỡng, tích tụ để làm nên vẻ đẹp của bông hoa. Những chiếc lá mọc ra um tùm, lá nào lá nấy to như chiếc quạt, xanh ngắt. Lá cây cũng dày, hơi xốp, quanh lá có hình răng cưa, trên mặt lá, những đường gân lá nổi lên như những chiếc xương cá, lá lớn lá nhỏ đua nhau mọc um tùm.


    Đẹp nhất có lẽ vẫn là bông hoa hướng dương. Bông nào bông nấy vàng rực, nhụy hoa chính giữa to lớn, màu nâu sậm. Xung quanh nhụy hoa, những cánh hoa nhỏ, mỏng manh vàng tươi xếp đều nhau men theo đường tròn của nhụy. Nhìn từ xa, bông nào bông nấy trông như những ông mặt trời nhỏ đang tỏa sắc rực rỡ. Cả vườn hoa lại giống như một tấm thảm vàng dưới ánh nắng mặt trời chói chang.


    Ẩn sâu trong nhụy tròn mập mạp ấy là những hạt hướng dương đen nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là một món ăn cũng khá quen thuộc, đó là món ăn không thể thiếu trong những đám cưới, ngày lễ, ngày Tết quây quần bên nhau của mỗi gia đình. Màu vàng của hoa dưới mặt đất cùng màu xanh lục của bầu trời tạo nên một bức tranh tráng lệ, tràn ngập ánh sáng. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, những bông hoa rung rinh trong gió như reo mừng, chơi đùa với nhau.


    Hoa hướng dương luôn được trồng ở những nơi đầy ánh sáng, đặc biệt là nơi có ánh sáng mặt trời. Người ta thường nói, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mọc để phát triển, bông nào bông nấy khoe sắc tráng lệ dưới những tia nắng vàng chói lóa. Đứng giữa vườn hoa hướng dương, thả hồn mình theo gió khiến tâm trạng con người ta thanh thản mà bình yên đến lạ thường. Loài hoa luôn hướng về nơi ánh sáng, hay chính là nơi của chân lý, bình yên mà tỏa sáng.


    Em rất yêu thích hoa hướng dương. Đó là một loài hoa mang vẻ đẹp riêng, không quá cầu kì, cũng không quá giản đơn mà vẫn luôn rực rỡ, chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Giữa một rừng các loài hoa đua nhau khoe sắc, hoa hướng dương vẫn cứ tỏa sáng mà không thua kém bất kì một loài hoa nào bởi sự đặc biệt của chính nó.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)

  2. Trong vườn nhà tôi có rất nhiều loại hoa do ba tôi trồng: hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, hoa đồng tiền, hoa cúc,… Nhưng loài hoa tôi yêu thích nhất là hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương nở xòe to rộng như cái đĩa hướng về phía mặt trời.


    Hướng dương thuộc loại cây thân mềm, thân cây chỉ cao khoảng một mét thôi. Còn lá cây thì trông lại rất to như những chiếc tai voi đang phe phẩy để hứng nắng gió. Lá hoa thường có màu xanh và thường càng về cuối gốc cây lá càng có màu xanh đậm, trên mép lá có răng cưa như muốn bảo vệ những bông hoa xinh đẹp của mình.


    Khi nhìn hoa hướng dương, bạn sẽ thấy thật rực rỡ, như những ông mặt trời đang chào đón mình. Bông hướng dương vừa to lại vừa nặng. Nó như những chiếc đĩa tròn đang ngự trên cành cây vậy, ở giữa hoa chính là nhụy hoa, xung quanh là những cánh hoa được xếp đều nhau.


    Những cành nhỏ luôn chìa ra đón nắng mới, mỗi cành đều có một bông hoa nhỏ, nhưng chúng lúc nào cũng trông thật tươi mới dưới ánh mặt trời sớm mai làm tôn thêm nét đẹp rực rỡ và quý phái cho bông hoa hướng dương. Những ánh nắng vàng ruộm chiếu rọi xuống khu vườn nhà, những bông hướng dương nở rộ rồi héo tàn, nhưng rồi lại vươn lên mạnh mẽ khi đón nhận ánh nắng sớm mai của ngày mới.


    Hoa hướng dương thật là đẹp, và thật quí phái. Hướng dương làm tăng vẻ đẹp cho sân nhà, ngoài ra hoa còn tượng trưng cho một khát vọng vươn cao, vươn tới ánh sáng chân lí, sự sống, sức vươn lên để vươn tới cái đẹp của cuộc đời. Chính vì vậy, tôi lại càng yêu thích loài hoa này. Hướng dương thật ý nghĩa với cuộc đời của mỗi người. Tôi mong cho mọi người có thể sống như loài hoa hướng dương luôn vươn tới ánh sáng chân lý ấy để hoàn thiện trở nên rực rỡ.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  3. Xuân về. Muôn hoa đua sắc thắm. Phố phường nhộn nhịp người và xe. Người dân mua sắm áo quần rộn ràng, tất bật. Chậu hoa hướng dương của bố cũng khoe sắc, nó nở ba hoa to, vàng rực, lộng lẫy.


    Chậu hoa hướng dương cao bảy mươi xăng ti mét. Thân cây to bằng ngón chân cái của người lớn. Cây có lá to bằng hai bàn tay em, phiến lá hình bầu ở cuống, thon nhọn ở đầu lá, nom hơi giống lá trầu bà. Lá hướng dương màu xanh mát, phiến lá nham nhám chứ không trơn láng.


    Hoa hướng dương là sự sắp xếp cực kì khéo léo của tạo hóa: nụ hoa to bằng cái đĩa tách trà, cánh hoa thon nhọn màu vàng rực xếp lên nhau bao quanh nhụy hoa tròn xoe như ông mặt trời be bé. Nhụy hoa xoay tròn đều trong vòng “mặt trời”, đôi khi giống như mẫu thêu dấu nhân, cách đều nhau hoặc giống một mảnh ô ca-rô kẻ đều hai màu vàng và xanh nâu. Không giống các loài hoa khác, giấu nhụy hoa vào trong, hoa hướng dương phô hết nhụy hoa ra ngoài.


    Từ bên dưới vòng tròn nhụy, cánh hoa thon thon như cánh hoa cúc (nhưng to hơn), xếp nhiều lớp, lớp trên so le với lớp dưới. Mỗi đóa hoa hướng dương giống như một mặt trời nho nhỏ. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời (nên có tên gọi là hướng dương). Cuống hoa to bằng ngón tay em đỡ vững vàng đóa hoa trước những làn gió lạnh của mấy ngày giáp Tết.


    Cây hoa hướng dương cao, có dáng vẻ cứng cáp, rắn rỏi. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời làm em liên tưởng đến những người giàu nghị lực luôn hướng về lý tưởng của mình một cách kiên trì, anh dũng. Hoa hướng dương cũng rất lâu tàn. Hoa đón Tết, vui cùng nắng xuân, qua rằm tháng Giêng hoa mừng hội Tết Nguyên tiêu mà vẫn chưa tàn. Góc sân nhà em nhỏ hẹp thật xinh tươi nhờ có nàng hướng dương xinh đẹp này.


    Hoa còn cho đời hạt hướng dương ăn rất ngon. Ngoài ra, người ta còn lấy hạt ép lấy dầu. Dầu hướng dương thơm, không có chất độc hại, ăn tốt cho tim mạch hơn dầu thường. Vì thế, trong ngành thực phẩm, người ta sấy khô hạt hướng dương để ăn hoặc ép hạt lấy dầu ăn rất tốt.


    Bố của em thích chơi hoa nên tuy thời gian rảnh rỗi của bố hiếm hoi, bố vẫn tự tay trồng hoa để cả nhà thưởng lãm và làm tươi cảnh sắc ngôi nhà. Hoa là loài cây đẹp được đời nâng niu, cưng quý. Hoa cũng là biểu tượng của phụ nữ. Hoa chính là tinh khôi, thanh khiết của đời. Trong bao nhiêu hàm ý đó, hoa hướng dương luôn hướng về vầng mặt trời sáng chói, biểu tượng của người hướng đến chân, thiện, mỹ, đến mặt trời tinh túy của nhân loại.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  4. Hoa hướng dương là loài hoa thật đẹp, luôn luôn hướng về mặt trời. Trong vườn hoa như đang khoe hương sắc trong vườn nhà em những bông hoa hướng dương nổi bật nhất trong khu vườn.


    Ngắm nhìn hoa hướng dương, cây hoa cũng cao lắm, nó phải tầm khoảng 70 cm. Thân cây hoa to bằng ba ngón tay của em và có những chiếc lá nham nhám bởi có một lớp lông. Lá hoa bằng bàn tay xòe của người lớn có lá cũng lại nhỏ nhắn và thon gọn lại ở đầu lá còn lại phình to. Những chiếc lá như vươn dài ra để có thể đón được ánh nắng mặt trời nhiêu nhất để đi nuôi cây.


    Nhìn cây hoa hướng dương em ấn tượng nhất đó là sắc vàng của cây hoa thật đẹp và nổi bật. Sắc của hoa hướng dương đã lấn át hết tất cả hoa trong vườn. Quan sát bông hoa hướng dương ai ai cũng sẽ thấy được sự khéo léo của tạo hóa mang lại cho sắc hoa thêm đẹp xinh hơn.


    Nụ hoa cũng đã thật lớn, nó to hơn các nụ hoa hồng, hoa cúc trong vườn. Nụ hoa lớn như một chiếc chén uống trà của ông em. Những cánh hoa đã được sắp xếp thật là khéo léo biết bao nhiêu, nó cứ xoay quanh cái nụ đó xen kẽ nhau hài hòa nhất. Cánh này xếp chồng lên lớp khác, cứ thế cứ thế rộng ra đẹp biết bao nhiêu. Các cánh hoa bên ngoài là to nhất và cũng rực rỡ nhất, bởi các cánh hoa ở trong màu sắc như nhạt hơn một chút làm cho cả bông hoa hướng dương thêm xinh đẹp, thu hút người nhìn.


    Khác hẳn với những bông hoa khác thì nhụy hoa hướng dương như đã e ấp hơn giấu hẳn nhụy vào trong. Đáng yêu nhất đó chính là nhụy hoa nhìn thật giống như đầu của một chiếc mic–ca–rô vậy, nó được kẻ đều thành hai màu đan xen là màu vàng và màu xanh. Khóm hoa hướng dương luôn là loại hoa trong vườn đón ánh nắng mặt trời nhiều nhất và sớm nhất. Chính vì lẽ đó mà hoa hướng dương có màu sắc rực rỡ vậy chăng?


    Em yêu cây hoa hướng dương lắm! Cứ mỗi khi ra vườn là em lại không quên bắt sâu, nhổ cỏ cho cây hoa được nhanh lớn hơn.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  5. Tụi nhỏ chúng em ai mà chẳng thích hoa, nhưng mỗi người đều có những ý thích riêng mình. Bạn thì yêu hoa hồng, người thì yêu cẩm chướng. Riêng em, em thích nhất là hoa hướng dương, một loài hoa luôn hướng đến ánh mặt trời.


    Biết ý em, bố em đã mua một chậu hoa hướng dương để trước nhà trong dịp đón Tết. Bố bảo: Con hãy chăm sóc nó vì đây là loài hoa mà con yêu thích. Từ hôm có cây, chiều nào em cũng ngắm hoa và bắt sâu, tưới nước cho nó.


    Thân cây không cao lắm, chỉ độ chừng một mét: Nó thuộc loại thân mềm, ruột xốp. Những chiếc lá to phè phè như cái tai voi. Mép lá có răng cưa, sờ vào nghe nham nhám. Trên ngọn, lá nhỏ bằng bàn tay em, có màu xanh non. Lá to ở dưới gốc,màu xanh sẫm trông thật nhũn nhặn.


    Hoa hướng dương nở vào dịp Tết. Chao ôi, bông hoa ở ngọn mới đẹp làm sao! Nhìn hoa, em cứ tưởng ông Mặt Trời be bé đang ngự trị trên đầu ngọn cây. Hoa tròn như chiếc đĩa kiểu. Nhị hoa to ở giữa, những cánh hoa mịn màng xếp quanh đều đặn. Nhìn xa xa, hoa thật giống đĩa xôi vàng ươm dưới nắng.


    Hoa hướng dương luôn quay về phía mặt trời. Có lúc ngắm hoa, em đã quên đi những đóa hồng nhung đang hé nở trước sân nhà. Để tôn thêm nét đẹp rực rỡ của cây hoa hướng dương, từ những nách lá ở giữa thân cây, những cành nhỏ chìa ra, mỗi cành đều có một bông hoa nhỏ hơn, nhưng chúng cũng rực rỡ dưới ánh mặt trời.


    Hoa hướng dương thật đẹp, thật quí phái. Hoa tăng vẻ đẹp cho sân nhà, hoa tượng trưng cho một khát vọng vươn cao, vươn tới ánh sáng chân lí, vươn tới cái đẹp của cuộc đời. Bởi vì lẽ đó, em lại càng yêu thích loài hoa này. Em mong mọi người hãy sống như loài hoa hướng dương: luôn vươn tới ánh sáng tươi đẹp để hoàn thiện mình.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  6. Trong các loài hoa, em thích nhất là loài hoa hướng dương bởi vẻ đẹp rực rỡ và ý nghĩa của nó, tuy nhiên em vẫn chưa có cơ hội nhìn gần tận mắt nó bao giờ. Cho đến đợt lễ 30/4 - 1/5 vừa rồi, được nghỉ, thế là ba mẹ đã cho em đi thăm vườn hoa hướng dương trên thị xã. Buổi đi chơi hôm đó đối với em thật là vui và nhiều kỷ niệm về loài hoa rực rỡ luôn hướng về mặt trời ấy.


    Khi đến nơi trước mắt em là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, vàng rực rỡ, trải dài như một tấm thảm đến tận chân trời xa tít tắp, trông mãi mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Em len lỏi, đi ngắm và chụp hình với từng bông hướng dương một cho thỏa niềm ao ước. Hướng dương là loài thực vật thuộc họ cúc, thân cây khá cao, tầm khoảng 1,5 - 1,7m.


    Cây mọc thẳng, thân mềm, màu xanh nhạt, to tầm ngón tay cái của người trưởng thành, xung quanh thân phủ đầy lông tơ, đụng vào có thể gây ngứa nếu da ai mẫn cảm. Cứ một thân như vậy thường chỉ có một ngọn, nhưng cũng có khi cây mọc ra thêm hai ba nhánh nữa, tuy nhiên cũng ít thấy cây như như vậy.


    Lá của hướng dương mọc đều từ gốc tới ngọn, nhưng phía dưới thì toàn lá già, đã bị rụng nhiều chỉ còn lưa thưa vài cái lá đã ngả vàng, phía trên gần ngọn mới là lá bánh tẻ, xanh thẫm. Lá hướng dương ít, nhưng to bằng 3, 4 bàn tay người lớn ghép lại, nhìn giống hình một trái tim màu xanh. Gân lá thưa thớt, bề mặt lá nhẵn nhụi, phía mép lá còn có cả răng cưa.


    Hoa hướng dương rất to, nhìn như những cái đĩa vàng, đường kính tầm 25cm. Một hoa bên trong là một đĩa hạt to như cái bát ăn cơm, có khi hơn, màu vàng sậm, bên ngoài xếp đều đặn những cánh hoa mỏng, màu vàng. Đế hoa màu xanh tươi, gắn chắc chắn trên ngọn cây. Điều đặc biệt ở loài hoa này là chúng khi nở luôn hướng về phía mặt trời mọc, nên mới có cái tên là hoa hướng dương, đôi khi người ta cũng gọi nó là hoa mặt trời.


    Hoa hướng dương được trồng chủ yếu để lấy hạt, chế biến thành các loại thức ăn, phục vụ cho ngành công nghiệp thực phẩm. Một phần được phục vụ cho các du khách có nhã hứng tham quan loài hoa khổng lồ này. Hoa hướng dương mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, nó là biểu tượng là lòng lạc quan, hy vọng, luôn hướng về ánh sáng và những điều tốt đẹp, trong tình yêu thì đó là tấm lòng chung thủy, sự tin tưởng và ấm áp.


    Em rất yêu thích loài hoa xinh đẹp, rực rỡ và nhiều ý nghĩa này. Sau buổi tham quan, em đã xin được một cây giống hướng dương và đem về trồng trước cửa nhà. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt để nó nở ra những bông hoa xinh đẹp, tô điểm cho căn nhà và những ước mơ của em.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  7. Tuần trước, em được mẹ dẫn đến thăm một người bạn cũ của mẹ. Hai mẹ con em được cô dẫn ra tham quan vườn cây tự tay cô chăm sóc. Vườn nhỏ mà đa dạng các loại cây, nhưng em ấn tượng nhất với cây hoa hướng dương cô trồng ở ngay đầu vườn.


    Chao ôi! Lần đầu tiên em nhìn thấy cây hoa hướng dương cứ ngỡ mình đang đứng ở một nước châu Mỹ nào đó, cây hoa đẹp và nổi bật giữa khu vườn. Cây hoa hướng dương là loại cây thân thảo. Thân cây cao chừng một mét rưỡi, gốc cây to khoảng ngón tay cái người lớn. Thân cây mọc thẳng, thô, có lông cứng màu trắng bao quanh.


    Từ thân mọc ra những lá xanh, to bản. Lá hướng dương thường to, mọc so le, có cuống dài, hai mặt đều có lông trắng. Lá hướng dương hình tim, giống lá trầu bà nhai nhưng to hơn và xốp hơn rất nhiều. Vành lá có các răng cưa, phiến lá có các đường gân xanh nổi rõ rệt. Hướng dương ra hoa vào mùa mùa đông và mùa xuân. Vừa hay cây hướng dương cô trồng đương độ ra hoa. Hoa hướng dương nhìn xa như một ông mặt trời tí hon rạng rỡ sức sống.


    Hoa hướng dương rất lớn, tròn như cái đĩa với đường kính khoảng 19 – 27 cm. Hoa có nhiều cánh màu vàng bao bọc bên ngoài đường tròn ấy, che chở bên trong là nhụy màu vàng nâu. Hoa hướng dương mọc đơn lẻ trên đỉnh, cánh hoa hình lưỡi màu vàng. Mỗi cánh hoa như những tia nắng mặt trời lấp lánh. Chẳng thế mà hoa hướng dương còn có tên gọi khác là hoa mặt trời. Ở sâu phần nhụy là hạt hướng dương màu nâu xếp chồng lên nhau xung quanh nhụy hoa. Khi đến thời điểm nhất định, người ta thu hoạch hạt hướng dương.


    Cô nói rằng cây hoa hướng dương ưa thích khí hậu ấm và đủ ánh sáng, là loại cây chịu hạn. Cây hướng dương thích hợp trồng để trang trí sân vườn, công viên… hoặc trồng trong chậu làm cây trang trí hành lang, cửa sổ… Bởi vậy mà cô trồng nó ở trước vườn vừa để làm đẹp vừa để cây hấp thụ ánh mặt trời một cách tốt nhất.


    Cây hoa hướng dương có nhiều công dụng và ý nghĩa. Hoa để trang trí, hạt để ăn rất bùi và thơm. Hoa hướng dương tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên cường của con người, luôn luôn hướng về phía trước. Trong tình yêu, hoa hướng dương còn tượng trưng cho một tình yêu chung thủy. Có lẽ bởi vậy mà không ít người chọn hướng dương là loài hoa yêu thích của bản thân.


    Đi cùng mẹ lần ấy, em có dịp được biết và hiểu thêm về một loại cây, loại hoa được mọi người ưa chuộng. Em rất thích hướng dương và hi vọng một ngày gần đây, vườn nhà em cũng sẽ rực rỡ sắc vàng của hoa hướng dương.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  8. Mỗi người đều có những cảm nhận riêng về vẻ đẹp và ý nghĩa của mỗi loài hoa. Có người thì thích hoa hồng, người thì thích hoa cúc. Còn với em, em luôn yêu nhất là những cây hoa hướng dương.


    Cây hoa hướng dương được bố em mua trồng từ dịp Tết năm ngoái. Cây hoa cao chừng gần một mét. Thân cây to bằng ngón chân cái của người lớn. Lá to, thường mọc so le, có cuống dài, phiến lá hình trứng đầu nhọn, phía dưới hình tim, mép có răng cưa, hai mặt đều có lông trắng.


    Phía trên và dưới mặt lá phủ rất nhiều sợi lông li ti, cả thân cây cũng mang nhiều gai nhỏ vì cây biết tự bảo vệ mình khỏi lũ sâu bọ. Cánh hoa có màu vàng như màu nắng, nhìn tươi sáng, những cánh hoa nở tròn như chiếc đĩa, xếp tầng dày quanh nhị hoa to, tròn, viền ngoài màu nâu, lòng trong là một màu xanh nõn. Đó là lí do bông hướng dương vừa to vừa nặng, đặt lên thân mềm trông như chiếc đĩa.


    Những chiếc đài xanh thon dài bao bọc lấy hoa như bàn tay của mẹ chăm sóc em. Rồi một ngày chiếc đài xanh tươi đã tách dần, tách dần ra cho đến khi hoa nở thật to và tròn. Với đặc điểm luôn luôn hướng về phía mặt trời, những bông hoa hướng dương được xem là loài hoa biểu tượng cho sự chung thủy, sắt son trong tình yêu.


    Dù ở bất cứ đâu thì tình cảm dành cho nhau cũng không thay đổi, và luôn luôn hướng về người mình yêu thương. Cũng vì ý nghĩa này mà hoa hướng dương thường được người ta chọn làm hoa trang trí trong tiệc cưới hay hoa cầm tay cho cô dâu với mong muốn cuộc sống hôn nhân sau này sẽ luôn bền vững.


    Ngoài ra, hoa hướng dương cũng là loài hoa thể hiện sức sống mãnh liệt, luôn vươn lên mạnh mẽ và niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Trong nền văn hóa Trung Quốc hoa hướng dương tượng trưng cho sự trường thọ và sự trung quân, hiếu nghĩa của quân thần dành cho bậc đế vương.


    Em rất yêu thích những bông hoa hướng dương bởi nó luôn hướng về ánh sáng, hướng về tương lai phía trước. Từ ngày có hoa hướng dương, em trở nên vui vẻ hẳn lên và tinh thần cũng thoải mái hơn.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  9. Năm ngoái, em đã có một kì nghỉ tết dương lịch thật tuyệt vời ở Nghệ An. Chuyến đi đến cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Đàn càng làm em yêu thêm những bông hoa mang tên thật đặc biệt: Hướng dương.


    Những bông hoa hướng dương không bao giờ mọc riêng rẽ, mà luôn ở với nhau trong một vườn hoa. Một vườn hoa hướng dương tràn ngập sắc vàng tươi trong màu xanh đầy sức sống của lá thật là tuyệt đẹp. Những cây hoa hướng dương khá cao, đến vai em. Thân cây màu xanh đậm, rất thẳng và cứng. Xung quanh thân còn là một chiếc áo khoác rất xù xì, đầy những chiếc lông.


    Những chiếc lá cây không chịu đứng thẳng hàng mà so le, mỗi chiếc này đến chiếc khác. Những chiếc lá cây to bằng bàn tay em, có hình trái tim kéo dài thật đáng yêu. Ở đầu lá thì nhọn, cuống lá có hình tim. Mép lá có những chiếc răng như những chiếc răng lưỡi cứ, cả hai mặt đều có một lớp lông trắng. Bông hoa hướng dương cũng rất lớn. Một bông hoa có thể che mặt em được.


    Bên ngoài bông hoa được tạo bởi vô vàn những cánh hoa màu vàng nhỏ xíu, không thể đếm được. Những cánh hoa che chở cho chiếc nhụy ở trong, màu vàng đậm hơn chút, tạo thành hình tròn. Những cánh hoa hướng dương rất mềm và mịn. Một số hoa đang già, cánh hoa dần rơi rụng mất, nhụy vàng bên trong cũng dần chuyển sang màu đen. Thì ra những hạt hướng dương mình hay ăn chính là được tạo thành như thế này.


    Hoa hướng dương rất đặc biệt. Đúng như tê gọi của nó, bông hoa luôn hướng về phía mặt trời. Cả cánh đồng hoa bao nhiêu bông hoa, cùng chung một hướng về phía vầng thái dương chói lóa kia. Đứng phía quay lưng với mặt trời là có thể chiêm ngưỡng được rừng hoa đang khoe sắc rồi. Nếu trên trời kia chỉ có một ông mặt trời tỏa sáng thì dưới đây, đang có hàng vạn những ông mặt trời tí hon, cũng đầy sức sống và ánh sáng không kém.


    Em đã hỏi mẹ tại sao hoa lại cứ phải hướng về mặt trời không như loài hoa khác, tại sao lại là mặt trời? Mẹ bảo đó là do sự tích về một nàng tiên cá luôn hướng về phía thần mặt trời - thần A-po-lô đã biến thành bông hoa. Đó còn là biểu tượng của tình yêu chung thủy, không đổi, là hình ảnh cho tình bạn ấm áp và một cuộc sống hòa bình, không vũ khí hạt nhân. Những bông hoa vừa xinh đẹp lại vừa mang nhiều ý nghĩa. Vì thế mà em vẫn thấy những bông hoa này ở lễ đường đám cưới và ở các lễ quan trọng nữa.


    Những bông hoa hướng dương không chỉ đẹp cho cuộc sống mà còn dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Kể từ khi ấy, hoa hướng dương chính là loài hoa em yêu thích nhất, cũng là những bài học sống mà em cố gắng làm theo:


    "Là biểu tượng cho đời hy vọng
    Tạo niềm tin cuộc sống vươn lên
    Thủy chung son sắc vững bền
    Dù trong nghịch cảnh... không quên nụ cười!"

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  10. Hoa hồng hấp dẫn lòng người bởi sắc đỏ kiêu sa, hoa bằng lăng thu hút bởi sắc tím, hoa sữa say đắm hồn ta bởi sắc trắng tinh khôi và mùi hương nồng nàn. Mỗi loài hoa trên thế gian này đều có vẻ đẹp riêng và để lại trong hồn ta những nét rất riêng. Và với tôi, tôi yêu hoa hướng dương bởi nhắc đến hoa hướng dương, tôi lại nhớ đến những bông hoa như những mặt trời bé nhỏ.


    Tôi đã từng được bố mẹ cho đi tham quan rất nhiều những vườn hoa hướng dương. Thân cây hoa hướng dương rất cao, có cây tầm một mét nhưng cũng có cây cao đến hai mét. Từ thân cây cao mà chắc ấy có biết bao chiếc lá to như bàn tay người mọc ra, lại còn có răng cưa bao quanh cây cứ y như người mẹ đang che chở, ôm ấp, bảo vệ cho đứa con thân yêu của mình vậy, càng về cuối gốc cây, lá hoa hướng dương càng có màu xanh đậm hơn.


    Những bông hoa hướng dương thì mới đẹp tuyệt diệu làm sao. Ở giữa bông hoa là nhụy hoa màu nâu, còn xung quanh cái nhụy ấy là những cánh hoa vàng đều tăm tắp, được xếp một cách rất tự nhiên mà lại đều nhau. Mà ẩn sau những cái nhụy nâu sẫm ấy chính là những hạt hướng dương - thứ hạt được mọi người rất ưa dùng trong các dịp Tết hay vào những ngày ăn hỏi, ngày cưới xin của các chàng trai, cô gái.


    Dưới ánh mặt trời, những bông hoa hướng dương ấy ánh lên sắc vàng cứ như là nhiều mặt trời con cùng hướng về một mặt trời mẹ. Cả vườn hoa hướng dương thật giống một tấm thảm khổng lổ đang nhè nhẹ rung rinh trong gió, đùa vui, trêu ghẹo cùng bao chú ong, chị bướm, bầu bạn cùng bao nhành cỏ dại. Người ta nói rằng hoa hướng dương say đắm lòng người có lẽ cũng bởi nét đẹp riêng ấy.


    Đứng giữa vườn hoa hướng dương, hít một hơi thật sâu, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái, thoải mái tinh thần vô cùng vì mùi hương nhẹ nhàng của nó. Có thể, một vài người sẽ không thích hoa sữa vì mùi của nó hơi nồng nhưng bạn sẽ yêu hướng dương vì hương của nó vô cùng nhẹ nhàng. Gia đình tôi đã nhiều lần đến những vườn hoa hướng dương để thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm ấy, đồng thời chụp ảnh tại chính vườn hoa ấy.


    Hoa hướng dương sẽ mãi in sâu vào lòng tôi Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mọc, và vì thế, tôi cũng sẽ giống như bông hoa ấy, hướng về những điều tốt đẹp của cuộc sống và luôn hi vọng về một ngày mai tươi sáng, tốt đẹp hơn!

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy