Top 10 Dàn ý tả mẹ của em (lớp 5) hay nhất

Bình An 34481 0 Báo lỗi

Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất mà tạo hóa mang đến cho con người. Mẹ luôn là người có ảnh hưởng nhất đối với mỗi người tù khi sinh ... xem thêm...

  1. 1. Mở bài:

    Gia đình là nơi mà chúng có thể vui đùa thoải mái, không lo nghĩ đến cạm bẫy của xã hội. gia đình là nơi cho ta những thứ tình cảm đáng quý mà không đòi hỏi sự trả lại. những điều nhỏ nhặt để tạo nên gia đình đó là những thành viên trong gia đình, những thành viên trong gia đình là một thành phần không thể thiếu trong gia đình. Và người mà luôn yêu thương chăm soc và bên chúng ta khi vấp ngã đó là mẹ. Mẹ là người em yêu quí nhất nhà.


    2. Thân bài:

    a) Hình dáng:

    • Mẹ đã ngoài tuổi bốn mươi, dáng người cân đối.
    • Khuôn mặt tròn, làn da trắng mịn.
    • Vầng trán cao.
    • Đôi mắt đen, dịu hiền. Lông mày cong như nét vẽ.
    • Hàm răng trắng muốt, đều đặn.
    • Đôi bàn tay xương xương, ngón tay thon, trắng trẻo.


    b) Tính tình:

    • Tận tụy với công việc ở cơ quan, hoà nhã với đồng nghiệp.
    • Cần mẫn làm việc nhà, nấu ăn rất khéo.
    • Chăm lo cho con cái rất chu đáo.
    • Yêu thương mọi người.
    • Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
    • Mẹ thường dạy em về “lòng nhân ái”.


    3. Kết bài:

    • Em rất tự hào về mẹ.
    • Mẹ là chỗ dựa vững chắc của em.
    • Mẹ là nguồn động viên để em vững bước trên con đường học tập.
    • Mẹ là tượng đài tráng lệ trong em.
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)

  2. 1. Mở bài

    Dẫn dắt và giới thiệu mẹ của em.
    Giống như vầng thái dương duy nhất đem lại ánh sáng và sự sống cho vạn vật thì mẹ chính là người mang đến cho em yêu thương hạnh phúc, chở che đùm bọc, hi sinh thầm lặng cho chúng em. Yêu mẹ biết bao nhiêu và hình ảnh đẹp về mẹ luôn in dấu trong trái tim của em.


    2. Thân bài

    a) Khái quát

    • Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi. Đã hơn 10 năm mẹ gắn bó với nghề giáo, mẹ- người giáo viên tâm huyết và say mê với sự nghiệp trồng người
    • Mẹ còn là người phụ nữ mang những nét đẹp truyền thống song cũng rất hiện đại.

    b) Ngoại hình

    • Mẹ em có dáng người dong dỏng cao, thanh mảnh và duyên dáng như cây mai đang khoe sắc tỏa hương mà đón Tết.
    • Em thích nhất là mái tóc dài, suôn mượt và đen nhánh của mẹ. Mỗi khi đi dạy, mái tóc ấy lại xõa sau lưng như một dòng suối trong trẻo và mát lành.
    • Gương mặt mẹ tròn và phúc hậu với hai má lúm đồng tiền rất duyên mỗi khi mẹ cười.
    • Đôi mắt của mẹ có lẽ là đẹp và ấn tượng nhất với em. Đôi mắt đẹp tựa như lá liễu, nhẹ nhàng và thanh thoát. Đó là đôi mắt như biết nói, như cất lên cả tấm lòng của mẹ, khi thì đong đầy cả biển trời yêu thương, khi an ủi, động viên khi con vấp ngã, lúc lại thoáng buồn bởi những điều không vui.
    • Không hiểu sao nhưng em rất thích được ngắm mẹ cười. Mẹ rất hay cười, mỗi lần cười mẹ nhìn trẻ và xinh hơn. Một nụ cười tươi như bông hoa sớm mai vừa chớm nở, một nụ cười làm ấm bao tâm hồn.
    • Ngoài 30 nhưng trên gương mặt mẹ, nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy những nếp nhắn. Đó là những lo toan cuộc sống, những trăn trở, băn khoăn về học trò in trên gương mặt. Em lại thương mẹ nhiều hơn.
    • Đôi bàn tay búp măng đã hi sinh cho các con biết bao nhiêu, cũng chính đôi bàn tay ấy đã đưa bao thế hệ học trò sang sông, đến một chân trời mới để bay cao, bay xa.

    c) Tính cách

    • Mẹ là người hiền lành và đôn hậu.
      Trong gia đình, mẹ là người sống hòa hợp, luôn biết kính trên nhường dưới và đối nhân xử thế vô cùng khéo léo.
    • Với hàng xóm làng giềng, mẹ luôn thân thiện, sẵn sàng giúo đỡ nếu ai đó gặp khó khăn nên mọi người ai cũng quý mẹ.
    • Ở trường học, mẹ luôn là nhà giáo mẫu mực, không chỉ yêu thương mà còn dạy dỗ nghiêm khắc

    3. Kết bài

    • Tình cảm của em dành cho mẹ.
    • Mẹ đã, đang và sẽ hi sinh cả cuộc đời cho các con và gia đình. Dẫu biết là chẳng thể bù đắp hết nhưng em luôn tự nhủ sẽ học tập tốt, luôn hiếu thảo và nghe lời để mẹ vui lòng.
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  3. I. Mở bài

    Giới thiệu về người mẹ của mình.

    Ai trong chúng ta cũng có một người mẹ luôn chăm lo ân cần và dạy những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Mẹ là người che chở yêu thương chúng ta mỗi ngày.


    II. Thân bài

    1. Tả hình dáng chung của mẹ

    • Mẹ em hơn 40 tuổi, bề ngoài trẻ hơn so với tuổi.
    • Dáng người nhìn cân đối, hơi tròn.
    • Khuôn mặt hình trái xoan, miệng lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng.
    • Tóc mẹ đen và dài.
    • Đôi mắt tròn và sáng, chiếc mũi cao dọc dừa.


    2. Tả hoạt động của mẹ

    • Mẹ em ở nhà phụ giúp nội trợ và làm những việc lặt vặt trong gia đình
    • Mẹ còn có sở thích đọc báo và đọc sách. May vá quần áo của gia đình mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
    • Trong gia đình mẹ rất ân cần chu đáo và quan tâm thành viên gia đình.
    • Thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh.


    3. Tả tính cách mẹ em

    • Mẹ rất hiền lành, nhưng khi em mắc lỗi mẹ lại nghiêm khắc giúp em nhận ra lỗi lầm và tự sửa chữa.
    • Thương yêu chồng con, chăm sóc chu đáo cho gia đình.
    • Mẹ luôn khiêm tốn và thường xuyên giúp đỡ người khác.
    • Ân cần hướng dẫn em trong giải bài tập về nhà. Kiên nhẫn khi em không hiểu bài.


    III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người mẹ của em.

    • Mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ giúp em học được nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống.
    • Mẹ là tấm gương sáng về tính cách nhân phẩm cho em học hỏi.
    • Con yêu mẹ và sẽ cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục.
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  4. I. Mở bài: Giới thiệu mẹ

    Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng đều có mẹ. Mẹ luôn là người che chở, đùm bọc và quan tâm chúng ta từng li từng tí. Đối với mỗi người thì mẹ chúng ta luôn là người tuyệt vời nhất. dù mẹ có xấu xi, già nua hay như thế nào thì vẫn là mẹ của chúng ta. Đối với các bạn mẹ của bạn như thế nào, đối với tôi, mẹ tôi là người tuyệt vời nhất. Tôi yêu mẹ tôi nhất trên đời.


    II. Thân bài

    1. Tả ngoại hình

    • Mẹ đã ngoài bốn mươi nhưng mẹ vẫn còn rất trẻ
    • Khuôn mặt mẹ tròn, nhìn rất hiền và phúc hậu
    • Mắt to tròn và đẹp
    • Đôi môi cong mịn
    • Bàn tay mẹ chai sạm vì tần tảo làm việc nuôi tôi ăn học
    • Mặc ăn mặc giản dị nhưng nhìn rất đẹp


    2. Tả tính tình

    • Mẹ tận tụy với công việc, chịu khổ cực để nuôi em khôn lớn
    • Mẹ rất quan tâm người khác và được nhiều người yêu mến
    • Mẹ luôn hoàn thành tốt các công việc ở cơ quan và việc nhà
    • Mẹ nấu ăn rất ngon
    • Chăm lo cho con cái rất chu đáo.
    • Yêu thương mọi người xung quanh
    • Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và khổ cực
    • Mẹ thường dạy em về “lòng nhân ái”.


    III. Kết bài

    • Em rất tự hào về mẹ.
    • Mẹ là động lực, là nguồn sống của em.
    • Mẹ là chỗ dựa vững chắc cho bước đi của em đi đến tương lai.
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  5. I. Mở bài: Giới thiệu về mẹ

    - Mẹ là người gần gũi với em nhất.

    - Năm nay, mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi.


    II. Thân bài: Tả về mẹ

    a) Tả hình dáng:

    • Dáng người tầm thước, thon gọn.
    • Là giáo viên nên mẹ mặc áo dài đi làm; ở nhà mẹ mặc đồ bộ cho tiện làm việc nhà.
    • Gương mặt đầy đặn; mái tóc dài đen mượt, khi làm bếp mẹ hay búi tóc lên.
    • Đôi mắt đen sáng với ánh mắt dịu dàng, thân thiện.


    b) Tả tính tình, hoạt động:

    • Mẹ là người chu đáo, cẩn thận; đồ đạc trong nhà sắp xếp gọn gàng nhờ vậy nhà tuy nhỏ nhưng trông vẫn thông thoáng.
    • Tính tình ôn hoà, nhã nhẵn trong lời ăn tiếng nói, mẹ thường dạy em: “Chim khôn hót tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”.
    • Mẹ là người hết lòng với công việc, ở trường mẹ được các thầy cô quý mến. Việc dạy học chiếm của mẹ rất nhiều thời gian, sau giờ dạy ở trường mẹ còn phải đem bài của học sinh về nhà nhận xét, rồi soạn giáo án chuẩn bị cho những tiết dạy sắp tới.
    • Bận thế nhưng mẹ luôn quan tâm đến việc học của em. Lúc chuẩn bị bài mới có gì chưa hiểu, mẹ luôn là người giúp em tìm cách giải quyết một cách tài tình; nhờ đó, em luôn tự tin khi đến lớp, được thầy cô đánh giá cao trong giờ học tập.


    III. Kết bài

    Mẹ luôn tận tuỵ, tảo tần, chăm sóc, dạy bảo em với mong ước duy nhất là em được nên người, trở thành người hữu ích c

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  6. 1. Mở bài

    • Dẫn dắt và giới thiệu mẹ của em.
      Giống như vầng thái dương duy nhất đem lại ánh sáng và sự sống cho vạn vật thì mẹ chính là người mang đến cho em yêu thương hạnh phúc, chở che đùm bọc, hi sinh thầm lặng cho chúng em. Yêu mẹ biết bao nhiêu và hình ảnh đẹp về mẹ luôn in dấu trong trái tim của em.


    2. Thân bài

    a) Khái quát

    • Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi. Đã hơn 10 năm mẹ gắn bó với nghề giáo, mẹ- người giáo viên tâm huyết và say mê với sự nghiệp trồng người
    • Mẹ còn là người phụ nữ mang những nét đẹp truyền thống song cũng rất hiện đại.

    b) Ngoại hình

    • Mẹ em có dáng người dong dỏng cao, thanh mảnh và duyên dáng như cây mai đang khoe sắc tỏa hương mà đón Tết.
    • Em thích nhất là mái tóc dài, suôn mượt và đen nhánh của mẹ. Mỗi khi đi dạy, mái tóc ấy lại xõa sau lưng như một dòng suối trong trẻo và mát lành.
    • Gương mặt mẹ tròn và phúc hậu với hai má lúm đồng tiền rất duyên mỗi khi mẹ cười.
    • Đôi mắt của mẹ có lẽ là đẹp và ấn tượng nhất với em. Đôi mắt đẹp tựa như lá liễu, nhẹ nhàng và thanh thoát. Đó là đôi mắt như biết nói, như cất lên cả tấm lòng của mẹ, khi thì đong đầy cả biển trời yêu thương, khi an ủi, động viên khi con vấp ngã, lúc lại thoáng buồn bởi những điều không vui.
    • Không hiểu sao nhưng em rất thích được ngắm mẹ cười. Mẹ rất hay cười, mỗi lần cười mẹ nhìn trẻ và xinh hơn. Một nụ cười tươi như bông hoa sớm mai vừa chớm nở, một nụ cười làm ấm bao tâm hồn.
    • Ngoài 30 nhưng trên gương mặt mẹ, nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy những nếp nhắn. Đó là những lo toan cuộc sống, những trăn trở, băn khoăn về học trò in trên gương mặt. Em lại thương mẹ nhiều hơn.
    • Đôi bàn tay búp măng đã hi sinh cho các con biết bao nhiêu, cũng chính đôi bàn tay ấy đã đưa bao thế hệ học trò sang sông, đến một chân trời mới để bay cao, bay xa.

    c) Tính cách

    • Mẹ là người hiền lành và đôn hậu.
    • Trong gia đình, mẹ là người sống hòa hợp, luôn biết kính trên nhường dưới và đối nhân xử thế vô cùng khéo léo.
    • Với hàng xóm làng giềng, mẹ luôn thân thiện, sẵn sàng giúo đỡ nếu ai đó gặp khó khăn nên mọi người ai cũng quý mẹ.
    • Ở trường học, mẹ luôn là nhà giáo mẫu mực, không chỉ yêu thương mà còn dạy dỗ nghiêm khắc

    3. Kết bài

    • Tình cảm của em dành cho mẹ.
    • Mẹ đã, đang và sẽ hi sinh cả cuộc đời cho các con và gia đình. Dẫu biết là chẳng thể bù đắp hết nhưng em luôn tự nhủ sẽ học tập tốt, luôn hiếu thảo và nghe lời để mẹ vui lòng.
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  7. I. Mở bài: giới thiệu mẹ em

    Ví dụ: Chúng ta ai cũng có một gia đình, gia đình là nơi thân thương và nơi chúng ta chia niềm vui buồn mỗi khi vui buồn. trong gia đình tôi ai cũng yêu thương và quý mến nhau, tôi quý mên nhất là mẹ của em.


    II. Thân bài: tả mẹ em

    1. Tả bao quát mẹ em

    • Mẹ em 43 tuổi
    • Mẹ em làm nội trợ
    • Mẹ em còn làm may vá mỗi khi rảnh rôĩ

    2. Tả chi tiết về mẹ

    a. Tả ngoại hình của mẹ

    • Mẹ em cao 1m55
    • Mẹ có dáng người gầy
    • Mẹ thường mặc đồ bộ mỗi khi ở nhà
    • Mẹ có gương mặt hiền hậu và phúc hậu
    • Mắt mẹ long lanh
    • Mẹ có mái tóc ngắn ngang vai
    • Mũi mẹ cao và đôi môi luôn mỉm cười

    b. Tả tính tình của mẹ

    • Mẹ em rất hiên hậu và thân thiện
    • Mẹ rất thích nấu ăn và đọc sách
    • Mẹ rất yêu trẻ con

    c. Tả hoạt động của mẹ

    • Mẹ yêu mỗi khi rảnh thường may vá
    • Mẹ thường nấu ăn
    • Mẹ giúp đỡ mọi người xung quanh
    • Mẹ được mọi người xung quanh yêu mến

    III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về mẹ

    Ví dụ: em rất tự hào về mẹ. em rất yêu mẹ, em sẽ có gắng học thật tốt để mẹ tự hào về em.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  8. I. Mở bài.

    Dẫn dắt giới thiệu về mẹ.
    ” Con dù lớn vẫn là con của mẹ

    Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.


    Trong mỗi chúng ta, đều có một người thân yêu chiếm vị trí quan trọng nơi trái tim, là duy nhất mãi mãi không thể thay thế đó chính là người mẹ. Và tôi cũng vậy. Khi nghĩ đến mẹ, trong tôi lại tràn ngập biết bao cảm xúc.

    II. Thân bài

    1. Tả ngoại hình

    • Mẹ tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi
    • Dáng người mẹ khá cân đối, khuôn mặt tròn phúc hậu luôn nở nụ cười hiền dịu trên môi • Làn da mẹ không được mịn màng mà đã sạm đen vì nắng
    • Đôi bàn tay mẹ gầy gầy xương xương với đầy những vết chai sạn vì phải làm việc quanh năm suốt tháng
    • Ánh mắt mẹ trìu mến tràn đầy yêu thương, giọng nói mẹ ngọt ngào mà đầm ấm đem đến cho tôi một cảm giác an toàn. Với tôi mẹ là người đẹp nhất.

    2. Tả tính cách

    • Mẹ luôn tất bật với công việc nhưng mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi.
    • Mặc dù bận rộn với công việc nhưng mẹ luôn chăm sóc cho gia đình, quan tâm đến chị em tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ dạy chúng tôi nhiều điều hay lẽ phải, luôn cổ vũ động viên chúng tôi trong học tập, chia sẻ với chúng tôi mọi buồn vui,…
    • Mẹ còn là một người rất nhân hậu và cởi mở. Mẹ luôn giúp đỡ mọi người xung quanh và luôn được mọi người yêu quý,…

    3. Kỉ niệm đáng nhớ

    • Năm tôi học lớp 1 do hôm đó về sớm nên tôi đã đi bộ về nhà.
    • Đúng giờ mẹ từ chỗ làm đến đón thì không thấy tôi đâu. Mẹ đã đi tìm khắp nơi. Tận đến khi gọi điện cho bố thì mẹ mới biết tôi đã về nhà.
    • Về đến nhà tôi bị mẹ đánh. Tôi khóc, cứ ngỡ vì mẹ không thương mình. Mẹ cũng khóc. Mãi sau này khi lớn hơn chút tôi mới hiểu ra vì thương tôi, lo cho tôi nên mẹ mới đánh tôi…

    III. Kết bài

    • Nêu cảm xúc suy nghĩ của bản thân.
    • Đối với tôi, mẹ chính là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, là vầng thái dương sưởi ấm cuộc đời. Đời này dẫu có ra sao, mẹ luôn là người tôi nghĩ đến đầu tiên, là người tôi yêu quý nhất. Tình thương, sự hi sinh của mẹ cả đời con sẽ không quên. Con yêu mẹ!
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  9. I. Mở bài: Giới thiệu về mẹ

    - Mẹ là người gần gũi với em nhất.

    - Năm nay, mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi.


    II. Thân bài: Tả về mẹ

    a) Tả hình dáng:

    • Dáng người tầm thước, thon gọn.
    • Là giáo viên nên mẹ mặc áo dài đi làm; ở nhà mẹ mặc đồ bộ cho tiện làm việc nhà.
    • Gương mặt đầy đặn; mái tóc dài đen mượt, khi làm bếp mẹ hay búi tóc lên.
    • Đôi mắt đen sáng với ánh mắt dịu dàng, thân thiện.


    b) Tả tính tình, hoạt động:

    • Mẹ là người chu đáo, cẩn thận; đồ đạc trong nhà sắp xếp gọn gàng nhờ vậy nhà tuy nhỏ nhưng trông vẫn thồng thoáng.
    • Tính tình ôn hoà, nhã nhẵn trong lời ăn tiếng nói, mẹ thường dạy em: “Chim khôn hót tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”.
    • Mẹ là người hết lòng với công việc, ở trường mẹ được các thầy cô quý mến. Việc dạy học chiếm của mẹ rất nhiều thời gian, sau giờ dạy ở trường mẹ còn phải đem bài của học sinh về nhà nhận xét, rồi soạn giáo án chuẩn bị cho những tiết dạy sắp tới.
    • Bận thế nhưng mẹ luôn quan tâm đến việc học của em. Lúc chuẩn bị bài mới có gì chưa hiểu, mẹ luôn là người giúp em tìm cách giải quyết một cách tài tình; nhờ đó, em luôn tự tin khi đến lớp, được thầy cô đánh giá cao trong giờ học tập.


    III. Kết bài

    • Mẹ luôn tận tuỵ, tảo tần, chăm sóc, dạy bảo em với mong ước duy nhất là em được nên người, trở thành người hữu ích cho xã hội.
    • Em luôn cố gắng đạt thành tích tốt, đem lại niềm vui cho mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  10. I. Mở bài

    Giới thiệu về mẹ của em
    Nếu được hỏi ai là người em yêu nhất trong gia đình, em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là mẹ của em. Vì ở mẹ, em tìm thấy được tình yêu thương, sự hi sinh, có cả nghiêm khắc và mềm dẻo, tất cả nuôi dưỡng em trưởng thành đến tận ngày hôm nay. Mẹ- người mà em phải mang ơn suốt cuộc đời này. Mẹ- món quà kì diệu mà tạo hoá ban tặng cho em.


    II. Thân bài

    a. Tả ngoại hình của mẹ

    • Mẹ em năm nay đã gần 40 tuổi, nên mẹ không còn mang vẻ trẻ trung phơi phới như thời còn xuân.
    • Giờ đây, mẹ mang vẻ mặn mà của người phụ nữ từng trải: mái tóc dài thướt tha buông xoã để tung bay trong gió, làn da có chút sạm đi vì màu nắng gió, đôi mắt bồ câu nhưng sâu thẳm.
    • Dáng người mẹ nhỏ nhắn hao gầy, mỗi bước đi nhẹ nhàng thanh tú.
    • Em yêu nhất trên gương mặt là nụ cười của mẹ: nụ cười để lộ hàm răng trắng, chiếc má lúm và khi ấy, gương mặt mẹ rạng rỡ hẳn lên.
    • Nhưng trên gương mặt ấy đã xuất hiện những vết chân chim nơi khoé mắt, những nếp nhăn trên làn da. Khi ấy, em thấy thương mẹ vô cùng.
    • Mẹ có đôi bàn tay khắc khổ vì phải trải nhiều sương gió. Đôi khi, mẹ tự ti vì đôi tay không nõn nà, nhưng em luôn tự cảm thấy đó là bàn tay đẹp nhất.

    b. Tả tính cách của mẹ

    • Mẹ luôn được mọi người nhận xét là một người phụ nữ tháo vát, đảm đang, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
    • Bên nội bên ngoại mẹ đều chu toàn không làm mất lòng ai.
    • Mẹ đặc biệt khéo léo trong việc nấu ăn. Mỗi món ăn mẹ nấu ra đều tràn ngập tình yêu thương, khiến bố con em đi xa luôn nhớ về.
    • Nhờ có đôi bàn tay mẹ mà mọi chuyện được thu xếp một cách khéo léo, từ nhà cửa sạch sẽ, chuyện cơm áo tiền gạo và cả học hành của chị em em.
    • Nhưng mẹ cũng là người mẹ nghiêm khắc. Không bao giờ mẹ để chúng em lơ là việc học hành. Và mẹ cũng dạy chúng em phải học làm người trước khi học chữ.

    c. Tình cảm của em đối với mẹ

    • Đối với em, có mẹ là điều hạnh phúc nhất. Em luôn mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc với mẹ vì đã sinh thành và nuôi dưỡng em.
    • Có những lần em ốm, mẹ thức trắng đêm để chăm sóc, đôi mắt mẹ ngập trong âu lo.
    • Những lần em mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc phạt và giảng giải đạo lí để em nên người. Nhưng sau đó, mẹ lại không kìm được giọt nước mắt.
    • Em tự hứa sẽ cố gắng học hành thật tốt, trở thành con ngoan để mẹ không phải buồn lòng.

    III. Kết bài

    • Nêu cảm xúc của em
    • Mẹ ơi, dù sau này con có trưởng thành, con có bay cao bay xa đến đâu đi nữa, thì mẹ mãi là chốn ngọt ngào thiêng liêng, là điểm tựa để con hướng về. Mẹ hãy mãi ở bên con để con được nương tựa, mẹ nhé!
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy