Bài văn tả gấu bông số 13

Trên giường em có một chú gấu bông rất đáng yêu. Chú vừa là đồ chơi, vừa là gối ôm và cũng là một người bạn của em.


Chú được bà nội tặng cho em vào dịp sinh nhật hồi lớp 1. Đến nay đã gần năm năm nhưng chú vẫn sạch đẹp như mới. Chú gấu bông khá to lớn, khi đặt đứng thẳng thì cao đến hơn phần eo của em. Dù thế, chú vẫn khá nhẹ vì bên trong được nhồi toàn là bông gòn. Toàn thân chú gấu bông là một lớp lông ngắn, nhưng rất mềm và mịn màu nâu sẫm. Khi vuốt lên cảm giác thích thú vô cùng. Cái đầu chú tròn xoe, được đính thêm hai cái tai cũng tròn trịa chẳng kém, làm tăng thêm sự đáng yêu. Mũi và đôi mắt của chú được làm từ các viên nhựa tròn màu đen bóng. Ở phần mũi, người ta còn thêu thêm mấy sợi râu dài cho chú gấu nữa. Phần tay và chân của gấu bông dài chừng hơn một gang tay. Đầu bàn tay, bàn chân được bo tròn lại siêu đáng yêu. Người ta còn mặc cho chú một cái áo phông nhỏ màu hồng nữa. Tuy nhiên vì chiếc áo đã cũ, nên em đã xin mẹ mua áo mới cho gấu bông.


Em quý chú gấu bông của mình lắm. Tối nào em cũng phải ôm chú mới đi ngủ được. Em còn đắp chăn chó chú và chúc chú ngủ ngon nữa. Em sẽ giữ gìn chú gấu bông của mình thật tốt để chú luôn sạch đẹp như mới.

Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy