Từng quỳ xuống xin lỗi mẹ

Mặc dù như hình với bóng, nhưng thỉnh thoảng hai mẹ con cũng có những tranh cãi nho nhỏ về ý kiến, trang phục. Có lần, hai mẹ con tranh cãi xem trang phục nào hợp hơn, My nói: “Con thấy cái này đẹp nè”, Má Năm lại nói: “Mẹ thấy không đẹp, cái kia đẹp hơn” và rồi khép lại cuộc tranh cãi này là “Thôi con cảm thấy trang phục nào giúp con tự tin đứng trên sân khấu thì con cứ mặc”. Có nhiều lúc giỡn với nhau quá đà, họ giận nhau vài phút, rồi lại thôi...
Mâu thuẫn nặng nhất khiến My nhớ đời là lúc hai mẹ con còn ở nhà trọ ở Tân Phú, My đang gội đầu nhưng trời nóng quá nên nhờ mẹ đem quạt lại giúp, má Năm kéo lại gần thì không để ý làm cây quạt quay không đúng hướng của cô. My cằn nhằn: “Trời ơi, mẹ để cây quạt gì kỳ vậy, con không thấy mát gì hết". Nghe vậy, mà Năm buồn lòng rồi nói: “Mẹ là mẹ của con chứ không phải là kẻ ăn người ở trong nhà mà con nói chuyện như vậy. Nếu con thấy khó chịu với mẹ thì để mẹ về quê sống”, nói rồi Má Năm vào phòng thu xếp quần áo. Nhận ra mình quá đáng với mẹ, cô quỳ xuống khóc như mưa và xin lỗi mẹ, từ đó My không bao giờ dám lớn tiếng với mẹ nữa.
Từng quỳ xuống xin lỗi mẹ
Từng quỳ xuống xin lỗi mẹ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy