Bản chất của lòng kiêu hãnh

"Wrath and the like do not exist inside me. There is no wrath, or lust, or sloth, or greed, or gluttony, or envy, such emotions have fled from my father. My name is Pride."

Lược dịch: Phẫn nộ hay những thứ khác không tồn tại bên trong ta. Không phẫn nộ, không nhục dục, không lười biếng, không tham lam, không đói khát, không đố kị... Chỉ có những cảm xúc đã trốn chạy từ người cha của ta. Tên ta là Kiêu Hãnh.

Ý nghĩa: Ai cũng có lòng kiêu hãnh, và ai cũng có thể đạt được lòng kiêu hãnh. Chúng ta cảm thấy bản thân có gì đó hơn người, hoặc sở hữu một thứ mà không ai có, đó cũng chính là lòng kiêu hãnh. Không giống như sáu tật xấu khác của con người, kiêu hãnh đứng ngoài và được một bộ phận con người khẳng định là một đức tính tốt, mặc dù tất cả những gì kiêu hãnh làm là chạy trốn và phủ nhận tất cả những tính xấu khác mà thôi.
Bản chất của lòng kiêu hãnh
Bản chất của lòng kiêu hãnh

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy