Truyện cười số 10

1. Chiến tranh và hòa bình

Hai anh lính mới nói chuyện với nhau trong doanh trại:

- Tại sao cậu tự nguyện tòng quân?

- Tớ độc thân, tớ thích chiến tranh. Thế còn cậu?

- Tớ thì đã có vợ, nhưng lại yêu hoà bình.


2. Chuyện vui của lính vùng biên ải…

Lý A Sáu được chỉ huy đồn cho về thăm nhà do thời gian gần đây có nhiều tiến bộ. Trước khi về, chỉ huy đồn dặn: “Xuống xe là Lý A Sáu phải đi thẳng về nhà đấy nhé!”. Nghe vậy, Lý A Sáu liền bảo: “Không được vớ! Chỉ huy bảo cái gì thì mình còn nghe chứ cái này mình không nghe được đâu!”. Anh em thấy vậy hỏi, Lý A Sáu nói: “Từ bến xe về nhà mình phải đi bộ một quăng dao rồi rẽ phải, đi 2 quăng dao nữa lại rẽ trái, hơn 2 quăng dao nữa lại rẽ trái, đi tiếp một quăng dao nữa mới về đến bản. Chỉ huy bảo mình phải đi thẳng về nhà thì mình chịu thôi!”. Chỉ huy đồn khoác vai Lý A Sáu ôn tồn giải thích, hiểu ra, cả hai cùng cười sảng khoái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy