Top 17 Bài hát cho trẻ em dịp tết thiếu nhi 1/6 hay nhất

Phương Trinh 33096 0 Báo lỗi

Bạn đã chuẩn bị gì cho ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới chưa? Và chắc chắn âm nhạc sẽ là thứ không thể nào thiếu được trong ngày tết thiếu nhi này. Vì đó sẽ ... xem thêm...

  1. Tác giả: Trương Quang Lục.

    “Trái đất này là của chúng mình” của nhạc sĩ Trương Quang Lục là một bài hát vô cùng quen thuộc với lứa tuổi thiếu nhi Việt Nam, vậy nên hầu như ai cũng thuộc lời cả. Và cũng chính vì sự quen thuộc ấy mà trong tất cả các chương trình cho thiếu nhi, nhi đồng đều không thể thiếu nó được. Bài hát này đã thực sự để lại nhiều ấn tượng sâu đậm không chỉ bởi ca từ đẹp, giai điệu hay mà chính nó đã gắn với tuổi thơ của biết bao người dưới mái trường làng. Với ước muốn trái đất không còn tiếng súng, không có chiến tranh, chỉ có hoà bình và màu xanh hy vọng, một loạt các hình ảnh về biểu tượng của hoà bình như chim bồ câu, chim hải âu - đã được sử dụng, như một sự thể hiện về mong ước hoà bình của trẻ thơ. Để từ đó, khẳng định một điều rằng “Hành tinh này là của chúng ta” là lời ca cũng chính là tiếng reo vui khi các em biết ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực, khi có sự chung tay góp sức của tất cả các quốc gia yêu chuộng hoà bình trên thế giới này. Chắc chắn rằng bài hát vừa vui tươi và cũng vừa ý nghĩa này sẽ sống mãi trong lòng những ai yêu nhạc, đặc biệt là trong kí ức tuổi thơ của nhiều người khi mà quốc tế thiếu 1/6 đang đến gần.


    Lời bài hát:

    ''Trái đất này là của chúng mình
    Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
    Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến
    Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng
    Cùng bay nào - Cho trái đất quay!
    Cùng bay nào - Cho trái đất quay!

    Trái đất này là của chúng mình
    Vàng trắng đen tuy khác màu da
    Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý
    Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm
    Màu hoa nào - Cũng quý cũng thơm!
    Màu da nào - Cũng quý cũng thơm!

    Trái đất này là của chúng mình
    Cùng xiết tay môi thắm cười xinh
    Bình minh ơi khúc ca này êm ấm
    Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng
    Hành tinh này - Là của chúng ta!
    Hành tinh này - Là của chúng ta!''

    Trái đất này là của chúng mình - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Trái đất này là của chúng mình - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Bài hát: Trái đất này là của chúng mình

  2. Tác giả: Trịnh Công Sơn.

    ''Em là hoa hồng nhỏ'' là một bài hát hay và sâu sắc mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác dành tặng cho thiếu nhi. Bài hát này chính là lời của một em bé với những tình cảm yêu thương chân thành dành cho cha mẹ mình. Tâm hồn em như một thế giới lung linh, đầy màu sắc, trong sáng và ngây thơ. Với những ca từ đẹp cùng một giai điệu hồn nhiên, tươi vui bài hát đã thật sự chạm đến trái tim của nhiều người. Và cứ đến mỗi dịp tết thiếu nhi 1/6 thì ca khúc này lại vang lên với tiếng hát trong trẻo, cao vút của các em thiếu nhi.


    Lời bài hát:

    ''Em sẽ là mùa xuân của Mẹ
    Em sẽ là mùa xuân của cha
    Em đến trường học bao điều lạ
    Môi mỉm cười là những nụ hoa
    Trang sách hồng nằm mơ mà ngủ
    Em gối đầu trên những dòng thơ
    Em thấy mình là hoa hồng nhỏ
    Bay giữa trời là tháng ngày qua

    Trời mênh mông đất hiền hòa
    Bàn chân em đi nhè nhẹ
    Đưa em vào tình người bao la
    Cây cỏ rừng bầy chim làm tổ
    Sông có nguồn như suối chảy ra
    Tim mỗi người là quê nhà nhỏ
    Tình nồng thắm như mặt trời xa''

    Em là hoa hồng nhỏ - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Em là hoa hồng nhỏ - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Bài hát: Em là hoa hồng nhỏ
  3. Tác giả: Lê Cao Phan.

    Ba Bà Đi Bán Lợn Con cũng là một bài hát đầy thú vị dành cho các em thiếu nhi nhân ngày 1/6. Bài hát có ca từ vui tươi, hài hước, nội dung ngắn gọn nên giúp các bé dễ thuộc, dễ nhớ và dễ trình bày trong bất kỳ chương trình thiếu nhi nào. Chỉ gói gọn trong hình ảnh ba bà đi bán lợn và sự chọc phá đàn heo của thằng cu tí, thế nhưng những hình ảnh này đã đi theo và đi sâu trong tiềm thức của biết bao lứa thiếu nhi.


    Lời bài hát:

    ''Ba bà đi bán lợn con, bán đi chẳng được lon ton chạy về.
    Ba bà đi bán lợn xề bán đi chẳng được chạy về lon ton.
    Ba thằng cu tí chạy theo lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười.
    Ba thằng cu tí học lười, chúng đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo.''

    Ba Bà Đi Bán Lợn Con -  Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Ba Bà Đi Bán Lợn Con - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Bài hát: Ba Bà Đi Bán Lợn Con
  4. Tác giả: Hàn Ngọc Bích.

    Với những thế hệ người Việt Nam lớn lên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và cả những năm tháng về sau này, thì chắc có lẽ không ai là không yêu bài hát “Đưa cơm cho mẹ đi cày” của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích. Ca khúc này được được đánh giá là một bài hát đẹp cả về giai điệu lẫn lời ca giàu cảm xúc. “Đưa cơm cho mẹ đi cày” đã vượt qua khỏi khuôn khổ của một bài hát thông thường, bởi nó chính là giai điệu phản ánh lịch sử của đất nước Việt nam vào những năm 1970 - khi mà cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở thời kỳ ác liệt nhất. Cố nhạc sĩ viết bài hát này đúng vào thời điểm mất đi đứa con gái đầu lòng, chính vì vậy ca khúc càng thấm đẫm và mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Bỏ qua những điều đau buồn này, thì đây cũng là một bài hát được rất nhiều các em thiếu nhi yêu thích và trình bày trong nhiều chương trình văn nghệ, đặc biệt là vào những dịp như tết thiếu nhi 1/6.


    Lời bài hát:

    ''Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay
    Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
    mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
    mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
    mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
    là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày

    Đoạn 2
    Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui
    Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cầy
    mẹ ơi, mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố
    lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên mai
    Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con
    rằng con bé lon ton, khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.''

    Đưa cơm cho mẹ đi cày -  Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Đưa cơm cho mẹ đi cày - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Bài hát: Đưa cơm cho mẹ đi cày
  5. Tác giả: Phan Nhân.

    Bài hát ''Chú ếch con” được cố nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác vào năm 1967 và đã trở thành một trong những ca khúc thiếu nhi được yêu thích nhất trong nhiều thập niên qua. Với ca từ ngộ nghĩnh, đáng yêu, giai điệu vui tươi, rộn ràng bài hát đã đi vào ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Một thông tin thú vị là ca khúc này còn vượt ra khỏi khuôn khổ nền âm nhạc Việt Nam để vươn ra thị trường âm nhạc thế giới và nhận được rất nhiều sự yêu mến đặc biệt của đông đảo khán giả ở nước ngoài. Đặc biệt, khi mà tết thiếu nhi 1/6 đang đến gần, các cô giáo có thể hướng dẫn các bé chuẩn bị một tiết mục văn nghệ với bài hát ‘’Chú ếch con’’ để thể hiện trong chương trình văn nghệ của ngày Tết thiếu nhi 1/6, sẽ rất thú vị đấy!


    Lời bài hát:

    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn
    Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan

    Bao nhiêu cô cá trê non cùng bao nhiêu chú cá rô non
    Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn!

    Kìa chú là ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà
    Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng họa mi

    Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi
    Nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì!

    Chú ếch con -  Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Chú ếch con - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Bài hát: Chú ếch con
  6. Tác giả: Lưu Hữu Phước.
    Bài hát ''Thiếu nhi thế giới liên hoan'' của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước cũng là một bài hát quen thuộc đối với nhiều người Việt Nam. Bài hát này đã nằm trong Top 50 bài hát thiếu nhi của Việt Nam hay nhất thế kỉ 20 và được đứng ở vị trí thứ 42. Bài hát ca ngợi về tình hữu nghị, đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới. Cho dù sống ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, dù cho màu da có khác nhau, thế nhưng thiếu nhi trên khắp thế giới vẫn luôn thương yêu và gắn bó với nhau. Đó chính là niềm vui và sự khao khát của thiếu nhi khi được sống trong một thế giới hoà bình, không có chiến tranh. Mặc dù bài hát ra đời vào năm 1950 nhưng cho đến nay, ca từ và giai điệu của bài hát vẫn rất nhiều ý nghĩa và càng ý nghĩa hơn nữa khi nó lại được vang lên dưới giọng hát trong trẻo của các em thiếu nhi cứ mỗi lần ngày quốc tết thiếu nhi 1/6 đến.


    Lời bài hát:
    ''Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn
    Biên giới sâu khôn ngăn mối dây thâm tình
    Loài giặc kia khôn ngăn tình yêu chưá chan của đoàn thiếu nhi
    hằng mong yên vui thái bình

    Vui liên hoan thiếu nhi thế giới
    Ta ca hát vang lên niềm vui
    Ca vang lên vang lên tay nắm tay qua biên giới
    Trông tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời
    Vang khúc ca yêu đời

    Vàng đen trắng nước da không chia tấm lòng
    Cơn chiến chinh không ngăn chúng ta trao tình
    Cùm hoặc gông khôn ngăn đoàn ta ước mong
    một ngày sáng tươi cùng nhau liên hoan Thái bình

    Vui liên hoan thiếu nhi thế giới
    Ta ca hát vang lên niềm vui
    Ca vang lên vang lên tay nắm tay qua biên giới
    Trông tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời
    Vang khúc ca yêu đời''

    Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan -  Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Bài hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan
  7. Tác giả:

    • Nhạc: Bùi Đình Thảo
    • Thơ: Hoàng Minh Chính

    Ca khúc “Đi học” được đánh giá là một trong những sáng tác kinh điển viết về đề tài thiếu nhi. Vào năm 1976, bài hát này đã được cố nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc dựa trên ý thơ của cố nhà thơ Hoàng Minh Chính. Nội dung bài hát nói về tâm trạng hân hoan của các em thiếu nhi mỗi khi tựu trường. Toàn bộ ca khúc làm toát lên một bầu không khí thanh khiết, tươi vui và tràn ngập tình yêu quê hương đất nước, tình mẫu tử, tình cảm thầy cô và bạn bè,… Vào thời điểm lúc bấy giờ, mỗi khi ca khúc vang lên cũng chính là mang theo ước nguyện của toàn dân - chiến tranh kết thúc, đất nước được bình yên, mọi người có một cuộc sống bình thường, trẻ em lại được đến trường. Và cho đến ngày nay, những ca từ vẫn còn vang vọng mãi, vẫn luôn nằm trong ký ức của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam.


    Lời bài hát:

    ''Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xòe ô che nắng
    Râm mát đường em đi.

    Hôm qua em tới trường
    Mẹ dắt tay từng bước
    Hôm nay mẹ lên nương
    Một mình em đến lớp
    Chim đùa theo trong lá
    Cá dưới khe thì thào
    Hương rừng chen hương cốm
    Em tới trường hương theo.

    Trường của em be bé
    Nằm lặng giữa rừng cây
    Cô giáo em tre trẻ
    Dạy em hát rất hay
    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xòe ô che nắng
    Râm mát đường em đi...''

    Đi học - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Đi học - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Bài hát: Đi học
  8. Tác giả:

    • Nhạc: Bùi Đình Thảo.
    • Lời thơ: Nguyễn Khoa Đăng.
    ''Em đi giữa biển vàng'' là bài hát nằm trong tổng số 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức vào năm 2000. Bài hát đã được sáng tác bởi nhạc sĩ Bùi Đình Thảo (một người đã dành rất nhiều tâm huyết trong những sáng tác cho thiếu nhi) dựa trên lời thơ Nguyễn Khoa Đăng). Toàn bộ bài hát là cái nhìn dưới góc độ của một em bé với quê hương, với cánh đồng lúa chín, là nơi em đã sinh ra và lớn lên. Trong đôi mắt ngây thơ của em, cánh đồng lúa chín chính là một "biển vàng" rộng lớn mênh mông bát ngát, một màu vàng phủ kín cả quê hương. Lời ca vô cùng giản dị, mộc mạc thế nhưng tinh tế vô cùng, bài hát đã thật sự chạm được trái tim của biết bao người và cũng đã trở thành một trong những ca khúc được vang lên mỗi khi ngày tết thiếu nhi 1/6 tới.



    Lời bài hát:
    ''Em đi giữa biển vàng
    Nghe mênh mang trên đồng lúa hát hương lúa chín thoảng bay
    làm lung lay hàng cột điện làm xao động cả rặng cây
    Em đi giữa biển vàng
    Nghe mênh mang trên đồng lúa hát bông lúa trĩu í trong lòng tay như đựng đầy gió mưa
    như mang nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lớn lúa lúa ơi
    Của bao người nuôi lúa lớn lúa ơi''

    Em đi giữa biển vàng - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Em đi giữa biển vàng - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Bài hát: Em đi giữa biển vàng
  9. Tác giả: Phong Nhã.
    Có thể nói rằng “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” là một ca khúc nổi bật trong dòng những sáng tác viết về đề tài “Bác Hồ với tuổi thơ”, đã được nhạc sĩ Phong Nhã viết vào cuối năm 1945. Tuy chỉ ngắn gọn gồm 10 câu, trong đó có 4 câu điệp khúc lặp lại, thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khắc họa rõ nét tình cảm kính yêu của thiếu nhi Việt Nam với Bác Hồ. Bên cạnh đó, hình ảnh của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam hiện lên trong bài hát hết sức đẹp đẽ mà vẫn bình dị và gần gũi vô cùng. Dù đã trải qua hơn 70 năm, nhưng lời bài hát vẫn luôn là tâm sự giản dị, đầy mến yêu mà biết bao thế hệ thiếu niên, nhi đồng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.


    Lời bài hát:

    ''Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
    Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
    Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
    Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam.

    Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh,
    Bác chúng em, mắt như sao, râu hơi dài.
    Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió.
    Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà.
    Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời.
    Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao năm bôn ba nước ngoài vì giống nòi.

    Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi.
    Ngày ngày chúng cháu ước mong.
    Mong sao Bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người
    Và kiến thiết nước nhà bằng người.
    Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời.
    Hồ Chí Minh kính yêu chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm.''

    Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Bài hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
  10. Tác giả:

    • Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện.
    • Lời thơ: Viễn Phương.

    Cũng viết về tâm trạng của thiếu nhi khi đến trường, nhưng không giống như ca khúc “Đi học” của cố nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, ca khúc “Ngày đầu tiên đi học” lại thể hiện sự bỡ ngỡ, những cảm xúc hồi hộp, lo lắng, tủi thân, nhưng cũng đan xen niềm háo hức là tâm trạng chung của những em bé thiếu nhi ngày đầu tiên đến với lớp học. Bài hát đã được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết vào những năm đầu thập niên 90, phổ nhạc dựa trên bài thơ cùng tên của nhà thơ Viễn Phương. Sở dĩ ca khúc này được nhiều thế hệ trẻ thơ Việt Nam thuộc nằm lòng là vì ca từ quá đỗi đời thường và chân thật. Khi nghe lại bài hát này, tâm hồn mỗi người dường như lắng lại và nhớ lại về kỷ niệm đẹp một thời cắp sách tới trường. Đây chắc chắn cũng sẽ là một trong những bài hát hay nhất dành cho thiếu nhi nhân ngày 1/6.


    Lời bài hát:
    ''Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ dắt tay đến trường
    Em vừa đi vừa khóc
    Mẹ dỗ dành bên em
    Ngày đầu tiên đi học
    Em mắt ướt nhạt nhòa
    Cô vỗ về an ủi
    Chao ôi! sao thiết tha

    Ngày đầu như thế đó,
    Cô giáo như mẹ hiền
    Em bây giờ cứ ngỡ
    Cô giáo là cô Tiên
    Em bây giờ khôn lớn,
    Bỗng nhớ về ngày xưa
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ cô cùng vỗ về...''

    Ngày đầu tiên đi học - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Ngày đầu tiên đi học - Bài hát cho trẻ em tết thiếu nhi 1/6 hay nhất
    Bài hát: Ngày đầu tiên đi học
  11. Tác giả: Trần Thanh Tùng.

    Sáng tác của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng có ca từ đơn giản nhưng sinh động, gần gũi. Bài hát cũng là cách cha mẹ dạy con hiểu biết và khơi gọi cho con về ước mơ nghề nghiệp tương lai, để con phát huy năng khiếu của bản thân. Đến nay, bài hát vẫn được nhiều người nhớ đến như một phần của ký ức tuổi thơ.


    Lời bài hát:

    Em muốn làm ca sĩ

    Chờ mong tia nắng mùa hè

    Em muốn làm ngọn gió

    Mùa thu hoen lá vàng rơi

    Em đến từng góc phố

    Hôn lên những đóa hoa xinh

    Em muốn là mùa xuân

    Để trái tim luôn rộn vui

    Bao câu hát ru,nắng mưa hoàng hôn

    Như bao ước vọng,cánh diều tuổi thơ

    Trong muôn tiếng ca, long lanh bình minh

    Mang tia nắng hồng,cùng bầy chim hót

    Em Muốn Làm Ca Sĩ
    Em Muốn Làm Ca Sĩ
    Em Muốn Làm Ca Sĩ
  12. Tác giả: Nguyễn Văn Hiên.

    Với những người thuộc thế hệ 8X, 9X, Hổng dám đâu là ca khúc mà hầu như ai cũng biết. Sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên có giai điệu vui tươi, lời ca ngắn gọn, gần gũi với thiếu nhi: "Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà/ Đá bóng với đá cầu, nhảy dây, bắn bi, trốn tìm". Thậm chí, câu hát trong ca khúc này: "Hổng dám đâu, em còn phải học bài..." từng trở thành lời cửa miệng của biết bao thế hệ thiếu nhi.


    Lời bài hát:

    Trên cành cao chim hót

    Mời em chơi giữa vườn xuân

    Bao bạn thân lấp ló

    Gọi em tung tăng sân nhà.


    Đá bóng với đá cầu

    Nhảy dây bắn bi trốn tìm

    Ôi hấp dẫn tuyệt vời

    Nhưng mà em hổng dám đâu.


    Hổng dám đâu em còn phải học bài

    Hổng dám đâu em còn phải làm bài

    Sao khó ghê mai mình hãy ôn bài.

    Hổng dám đâu hổng dám đâu.

    Hổng dám đâu
    Hổng dám đâu
    Hổng dám đâu
  13. Tác giả: Kim Duyên.

    Sáng tác của nhạc sĩ Kim Duyên có ca từ đơn giản nhưng sinh động, gần gũi. Bài hát cũng là cách cha mẹ dạy con hiểu biết về thế giới tự nhiên xung quanh mình. Đến nay, bài hát vẫn được nhiều người nhớ đến như một phần của ký ức tuổi thơ.


    Lời bài hát:

    Một con vịt xòe ra hai cái cánh,

    Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp

    Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm

    Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô.


    Một con vịt xòe ra hai cái cánh,

    Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp

    Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm

    Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô!

    Một con vịt
    Một con vịt
    Một con vịt
  14. Tác giả: Phan Văn Minh.

    Ca khúc Cả nhà thương nhau được Phan Văn Minh sáng tác năm 1988 để tặng vợ con sau những năm công tác ở miền núi xa xôi. Những xúc cảm thân thuộc trong gia đình đã trở thành nguồn cảm hứng giúp nhạc sĩ hoàn thành ca khúc này chỉ trong 15 phút. Tuy bài hát chỉ gói gọn trong 4 câu ngắn nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ: "Ba thương con vì con giống mẹ/ Mẹ thương con vì con giống ba/ Cả nhà ta cùng thương yêu nhau/ Xa là nhớ, gần nhau là cười". Ca sĩ Xuân Mai, bé Bảo An hay Yến Nhi từng thể hiện thành công ca khúc này.


    Lời bài hát:

    Ba thương con vì con giống mẹ

    Mẹ thương con vì con giống ba

    Cả nhà ta

    Cùng thương yêu nhau

    Xa là nhớ

    Gần nhau là cười !

    Cả nhà thương nhau
    Cả nhà thương nhau
    Cả nhà thương nhau
  15. Tác giả: Xuân Giao.

    Tương tự Cả nhà thương nhau, ca khúc Cháu yêu bà của cố nhạc sĩ Xuân Giao từng gieo vào lòng trẻ thơ những giai điệu đơn giản mà bất kì em nhỏ nào cũng có thể học thuộc. Ca khúc nằm lòng với nhiều thế hệ thiếu nhi cùng 4 câu hát thắm đượm tình yêu thương: "Bà ơi bà! Cháu yêu bà lắm/ Tóc bà trắng, màu trắng như mây/ Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay/ Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui".


    Lời bài hát:

    Bà ơi bà cháu yêu bà lắm

    Tóc bà trắng màu trắng như mây

    Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay

    Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui...


    Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
    Tóc bà trắng màu trắng như mây
    Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
    Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui...

    Cháu yêu bà
    Cháu yêu bà
    Cháu yêu bà
  16. Top 16

    Cho con

    Tác giả:

    • Nhạc: Phạm Trọng Cầu.
    • Thơ: Tuấn Dũng.

    Những câu hát “Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực” từng vang lên trên khắp các sân khấu ca nhạc dành cho thiếu nhi một thời. Với ca từ dễ nhớ, dễ thuộc nhưng cũng vô cùng ý nghĩa, Cho con đã trở thành bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.


    Lời bài hát:

    Ba sẽ là cánh chim

    Đưa con đi thật xa

    Mẹ sẽ là cành hoa

    Cho con cài lên ngực


    Ba mẹ là lá chắn

    Che chở suốt đời con

    Vì con là con ba

    Con của ba rất ngoan

    Vì con là con mẹ

    Con của mẹ rất hiền


    Ngày mai con khôn lớn

    Bay đi khắp mọi miền

    Con đừng quên con nhé

    Ba Mẹ Là Quê Hương !

    Cho con
    Cho con
    Cho con
  17. Tác giả: Lê Mây.

    Trẻ thơ được coi như tương lai của đất nước, một đất nước có phồn thịnh được hay không là nhờ vào thế hệ ấy. Bài hát như lời gửi gắm của tác giả về việc luôn phải quan tâm đến thế hệ được ví như "mầm xanh" của đất nước. Đây là ca khúc "bất hủ" dành cho thiếu nhi của mọi thế hệ, mọi thời đại từ nay về sau. Không những thế, tác phẩm xứng đáng đại diện cho phần nào tiếng nói của trẻ em với xã hội. Một bài ca xứng tầm quốc tế không chỉ riêng ở Việt Nam.


    Lời bài hát:

    Trẻ em hôm nay

    Thế giới ngày mai

    Đó là vần thơ

    Cũng là câu hát


    Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai

    Xin được nhắc ngàn lần hơn thế

    Trái đất chưa im tiếng bom rơi

    Xin điệp khúc triệu lần hơn thế

    Bao trẻ em còn đói rách trên đời


    Bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười

    Bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười

    Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

    Trẻ em hôm nay, Thế giới ngày mai
    Trẻ em hôm nay, Thế giới ngày mai
    Trẻ em hôm nay, Thế giới ngày mai




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy