Top 10 Tên trộm ngớ ngẩn nhất thế giới

Ngân JB 1373 0 Báo lỗi

Trên thế giới, có rất nhiều vụ trộm thế kỉ được dàn dựng một cách hoàn hảo và khiến giới chức năng phải đau đầu. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những vụ ... xem thêm...

  1. Vào ngày 13.1.2016, Facebook của sở cảnh sát thành phố Lima đưa tin Donald Pugh đã bị bắt tại Văn phòng cảnh sát hạt Escambia ở Florida, kèm theo lời cảm ơn tới các cuộc gọi tố cáo và sự giúp đỡ của truyền thông. Sau khi nhìn thấy ảnh truy nã của mình trên Facebook, tên này đã chê ảnh truy nã y của sở cảnh sát thành phố Lima, bang Ohio (Mỹ) quá xấu, và chủ động... gửi ảnh chụp “tự sướng” đề nghị thay.


    Để chiều lòng tên trộm "sống ảo", cảnh sát thành phố Lima đã thay tấm ảnh truy nã mới do Donald gửi thay vì ảnh cũ quá xấu. Nhờ việc làm ngớ ngẩn này, cảnh sát đã truy lùng được tên tội phạm dễ dàng hơn!

    Bị bắt vì sống ảo.
    Bị bắt vì sống ảo.

  2. Không hiểu tên trộm này nghĩ gì mà khi đi ăn trộm lại quay lại tất cả hành vi của mình và... đăng lên internet. Và đó là Andrew Kellet, 23 tuổi là một người đam mê xe ôtô ở Leed. Kellet đã gây ra hàng loạt những hành vi vi phạm luật giao thông và ghi lại dưới dạng video.


    Kellet quá tự mãn với hành động của mình và đã đăng tải những đoạn video này lên internet. Khoảng 80 video đã bị cảnh sát phát hiện từ việc ăn trộm xăng cho đến đua xe trái phép. Ủy viên hội đồng thành phố Leeds, Les Carter cho biết: "Kellett dường như là tên tội phạm ngớ ngẩn nhất ở Leeds". Và tất nhiên, hắn đã bị tóm cổ ngay sau đó rồi. Chắc cảnh sát và người dân thành phố Leeds đã có một trận cười sảng khoái lắm đây!

    Khát khao để được nổi tiếng - Ảnh minh hoạ
    Khát khao để được nổi tiếng - Ảnh minh hoạ
  3. Hai tên trộm từ thành phố Edmonton, Canada đã đột nhập vào một trạm xăng ở Vancouver vào tháng 9/1981. Cả hai sau đó đã rời khỏi trạm xăng số hàng hóa đã cướp được.


    Tuy nhiên, trong quá trình chạy trốn, hai tên trộm đã bị mất phương hướng và rẽ vào một trạm xăng để hỏi đường. Thật không may đã chính là trạm xăng bị mất trộm trước đó và hai tên trộm ngu ngốc nhanh chóng bị bắt giữ.

    Hai kẻ trộm lạc đường ở Canada - Ảnh minh hoạ
    Hai kẻ trộm lạc đường ở Canada - Ảnh minh hoạ
  4. Lại một trường hợp trộm bị bắt vì lí do "lãng xẹt". Một người đàn ông 39 tuổi họ Trương sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị xét xử với hàng loạt tội danh về trộm cắp và cướp tài sản. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, người đàn ông này đã bắt đầu “nghề đạo chích” từ 4 năm về trước, thực hiện một vụ cướp và lên đến 287 vụ ăn trộm khác nhau.


    Điều hài hước nhất chính là khi đột nhập vào ngôi nhà để thực hiện hành vi trộm cắp của mình, y đột nhiên muốn đại tiện và "hành sự" ngay cạnh giường của chủ nhà rồi bỏ về mà chưa kịp lấy thứ gì.


    Cuối cùng hắn đã bị tóm vì cảnh sát đã sử dụng ADN từ phân của tên này để tìm kiếm và xác định danh tính của tên trộm.

    Bị bắt vì đại tiện ra phòng ngủ của chủ nhà.
    Bị bắt vì đại tiện ra phòng ngủ của chủ nhà.
  5. Cụm từ “tên trộm ngu ngốc nhất thế giới” cũng xuất hiện tại Minnesota, Mỹ vào năm 2014. Nicholas Wig, một tên trộm 26 tuổi đã đột nhập vào nhà một người dân, lấy cắp vài thứ, sau đó tranh thủ dùng máy tính của gia chủ để kiểm tra tài khoản Facebook của mình. Tuy nhiên, sau đó tên này lại... quên đăng xuất khỏi Facebook và bị tóm.
    Bị bắt vì quên thoát khỏi Facebook.
    Bị bắt vì quên thoát khỏi Facebook.
  6. Vào tháng 8 năm 1995, Klaus Schmidt xông vào một ngân hàng ở Berlin với một khẩu súng lục và đòi giao tiền. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra khi một nhân viên ngân hàng hỏi tên cướp rằng có cần một chiếc túi để đựng số tiền đó hay không, tên cướp lại trả lời: "Đồ chết tiệt, tất nhiên đây là súng thật!".


    Chi tiết nhỏ đã giúp những người chứng kiến ngày hôm đó nhận ra rằng tên cướp này bị điếc. Tận dụng lợi thế, một nhân viên liền bấm chuông báo động. Mặc dù tiếng chuông inh ỏi vang lên, nhưng tên cướp vẫn ung dung đe dọa các nhân viên và chẳng hề hay biết.


    Khi cảnh sát đến nơi, họ nhanh chóng bắt giữ Klaus Schmidt. Tuy nhiên sau đó, Schmidt đã đâm đơn kiện ngược lại phía ngân hàng vì đã lợi dụng tình trạng khuyết tật của y.

    Bị điếc nhưng vẫn đi cướp nên không nghe thấy chuông báo động - Ảnh minh hoạ
    Bị điếc nhưng vẫn đi cướp nên không nghe thấy chuông báo động - Ảnh minh hoạ
  7. Năm 2011, cảnh sát hạt Derbyshire, nước Anh sử dụng chiến lược bắt tội phạm bằng bia miễn phí. Theo đó, những viên cảnh sát chìm đóng vai người bán hàng và loan tin rằng những tên tù vượt ngục đã lọt vào danh sách trúng thưởng một thùng bia.


    Để nhận bia, những người "trúng giải" này cần phải liên hệ với công ty trao thưởng. Vì phần thưởng hấp dẫn đó, 19 tên đào tẩu đã liên hệ địa điểm để nhận thưởng. Buồn thay, khi chúng tìm đến thì chẳng có bia miễn phí, mà chỉ toàn cảnh sát đang sẵn sàng đưa họ trở lại nhà tù.

    Hám bia miễn phí, 19 tên tù vượt ngục bị tóm gọn
    Hám bia miễn phí, 19 tên tù vượt ngục bị tóm gọn
  8. Vào năm 2008, Ruben Zarate 18 tuổi định cướp tại một cửa tiệm bán ống xả ô tô ở Chicago, Mỹ. Hắn đi vào cửa tiệm với một khẩu súng và yêu cầu nhân viên giao nộp toàn bộ số tiền có trong cửa hàng. Tuy vậy, tiền mặt lại nằm hết trong két mà chỉ có người quản lí mới mở được.


    Vậy là Ruben "ngây thơ" quyết định để lại số điện thoại cho nhân viên và bảo họ gọi cho hắn khi người quản lí quay về. Đương nhiên, nhân viên cửa tiệm đã gọi cho cảnh sát Chicago.


    Cảnh sát lập tức tới hiện trường và bảo nhân viên gọi lại cho tên cướp, quả nhiên Zarate đã trở lại để "lấy tiền". Sau một cuộc đấu súng ngắn, cảnh sát đã tóm gọn được tên cướp 18 tuổi.

    Tên cướp để lại số điện thoại cho… tiện liên lạc
    Tên cướp để lại số điện thoại cho… tiện liên lạc
  9. Greg Liascos, 36 tuổi, sống ở Portland, Mỹ, đã bị bắt sau khi ngụy trang thành một cái cây và đột nhập trái phép vào bảo tàng đá và khoáng sản Rice Northwest tại bang Oregon, Mỹ.


    Một người làm vườn tại bảo tàng này đã tình cờ phát hiện những mảnh gạch vỡ vụn rơi vương vãi trong vườn. Sau khi lần theo dấu vết, ông đã phát hiện một lỗ hổng lớn trên tường của nhà vệ sinh phía sau bảo tàng, và lỗ hổng này dẫn tới khu vực thang máy bên trong.


    Ngay lập tức, người thợ làm vườn đã gọi ngay cho cảnh sát. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã không thấy bất cứ động tĩnh nào từ kẻ trộm. Cuối cùng, họ quyết định nhờ đến sự trợ giúp của những chú chó nghiệp vụ, và lần này thì Liascos đã buộc phải lộ diện.


    Dù chưa đánh cắp được bất cứ mẫu vật nào trong bảo tàng, song Liascos đang phải đối mặt với tội danh “tên ăn trộm kỳ quặc”, và chờ ngày ra hầu tòa.

    Hóa trang thành cây để đi ăn trộm
    Hóa trang thành cây để đi ăn trộm
  10. Vào ngày 18/3/2011, một tên trộm ở Mỹ tên Sipp Jani đã suýt chết khi đột nhập vào bếp nhà nạn nhân bằng ống thoát gió.


    Thật đen đủi cho anh ta khi cả người bị mắc kẹt ở cửa đường ống. Không những thế, suýt chút nữa anh ta đã bị rơi vào chảo dầu đang đun sôi bên dưới. Hình ảnh tên trộm bị mắc kẹt do cảnh sát chụp lại.

    Tên trộm đột nhập vào nhà bếp bằng ống thoát gió
    Tên trộm đột nhập vào nhà bếp bằng ống thoát gió



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy