Top 10 Trích dẫn hay nhất trong sách về thanh xuân

Phương Kem 174 0 Báo lỗi

Thanh xuân luôn là quãng thời gian ý nghĩa nhất đời người. Thanh xuân là khoảng thời gian ai trong mỗi chúng ta đều muốn sống mãi thời điểm đó mà chẳng muốn ... xem thêm...

  1. 1.Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi. (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)


    2.Ai cũng chọn lựa tương lai, hờ hững với hiện tại và lãng quên quá khứ. Nhưng tôi luôn muốn sống hết mình với những năm tháng tuổi trẻ, dù dại khờ và ngốc nghếch, nhưng nếu lãng quên quá khứ, tôi sẽ không có hiện tại và cũng chẳng thể xây đắp được tương lai. Vì vậy, tôi chọn cách lưu lại những cảm xúc của mình – đó là hành trình của một cô gái trẻ không đặc biệt nhưng đủ khác biệt, hành trình đi từ những chông chênh, đơn độc đến với hạnh phúc, bình yên thật giản đơn. (Tháng năm của kẹo)


    3.Đang tuổi thanh xuân, giữa bao la biển người, tìm được người mình yêu, được người ấy yêu lại, đó đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời người rồi. (Bức thư bị lãng quên)

    Trích dẫn hay số 1
    Trích dẫn hay số 1
    Trích dẫn hay số 1
    Trích dẫn hay số 1

  2. 1.Đừng sợ tuổi trẻ sẽ úa tàn nếu ta luôn sống hết mình, đừng sợ tuổi trẻ sẽ vụt mất bởi rằng tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ ta mà đi. Nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Khi nào ta thấy mình vẫn còn trẻ thì tuổi trẻ vẫn ở bên mình, vẫn một màu thanh xuân phơi phới, vẫn là thời gian để ta có thể nói với chính mình rằng “vẫn còn kịp” để bắt đầu một điều gì đó. (Tuổi trẻ của chúng ta xanh mãi mãi)


    2.Tên của anh khi viết xuống trang giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimet, nhưng lại xuyên suốt một quãng thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. (999 là thư gửi cho chính mình)


    3.Những người trẻ tuổi rồi sẽ trưởng thành và lớn lên. Khi nhớ lại chuyện cũ, đừng quên nhìn về phía trước và mỉm cười thật tươi, đó là cách tốt nhất để trân trọng mọi điều của tuổi thanh xuân. (Khi tài năng không theo kịp giấc mơ)

    Trích dẫn hay số 2
    Trích dẫn hay số 2
    Trích dẫn hay số 2
    Trích dẫn hay số 2
  3. 1.Thanh xuân của người con gái giống như pháo hoa, khoảnh khắc rực rỡ nhất, người qua kẻ lại ngắm nhìn rất đông, nhưng rồi giây phút lụi tàn lại chỉ có thể lặng lẽ trải qua một mình. (Em chưa từng chạy trốn cô đơn)


    2.Chúng ta trẻ và tràn đầy khát vọng, tuổi trẻ là vốn liếng lớn nhất của đời người. Chỉ cần không lãng phí thanh xuân, tương lai chúng ta sẽ mở ra nhiều cơ hội. (Khi tài năng không theo kịp giấc mơ)


    3.Cậu ấy của năm đó, chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này, mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi, cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân. (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

    Trích dẫn hay số 3
    Trích dẫn hay số 3
    Trích dẫn hay số 3
    Trích dẫn hay số 3
  4. 1.Thanh xuân rực rỡ nhất, chúng mình đều đã từng có một người đặc biệt, từng có một đoạn tình cảm bình lặng, thuần khiết, nhưng chẳng thể nào đi đến tận cuối cùng. Tất cả đều kết thúc bằng tiếng thở dài. Hóa ra yêu sai là thanh xuân. (Hạnh phúc một mình)


    2.Trong thế giới của tôi, không phải tất cả tình yêu đều ngọt ngào, thanh xuân vẫn tràn đầy những ngượng ngùng, bồng bột, cũng không phải mọi sự cố gắng đều được đền đáp theo ý nguyện. Ngược lại, thế gian này có rất nhiều người bất hạnh, bị tình yêu phản bội, thương tích đầy mình. Một số người tuổi trẻ nông nổi đã không giữ được sự lương thiện của mình, bị ác niệm làm cho mụ mị nên phạm sai lầm, rồi làm tổn thương người khác. Lại có những người luôn bị số phận chà đạp, mọi sự bất công đều giáng xuống đầu họ, trên đầu lúc nào cũng có một đám mây mù che kín khiến họ chẳng thể nhìn thấy trời sao rực rỡ. (Xin lỗi, tôi cũng lần đầu làm người lớn)


    3.Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết, mà là hai con người vốn ở rất xa, không quen biết nhau, bỗng một ngày họ gặp nhau rồi yêu nhau, khoảng cách đó trở nên rất gần. Sau đó có một ngày, vì một người quay lưng bỏ đi, khoảng cách đó vốn rất gần với hai người lại trở nên rất xa, thậm chí còn xa hơn trước kia. (Mãi mãi là bao xa)

    Trích dẫn hay số 4
    Trích dẫn hay số 4
    Trích dẫn hay số 4
    Trích dẫn hay số 4
  5. 1.Thanh xuân là quãng thời gian đặc biệt nhất trong cuộc đời một người. Nếu như là một viên kẹo ngọt thì thanh xuân lại tựa như một cốc nước trong vắt, tinh khiết, không vị, nhưng có thể khiến người ta khao được uống mãi, uống trọn một đời. (Hạnh phúc một mình)


    2.Thanh xuân chính là cuộc hành trình dài, càng đi xa càng không thể quay trở lại điểm xuất phát, thế nhưng thanh xuân lưu giữ cho chúng ta những tình cảm trân quý nhất, những bài học đắt giá và những hồi ức theo ta mãi về sau. (Đừng lãng phí những ngày đẹp trời)


    3.Thanh xuân rực rỡ nhất, chúng mình đều đã từng có một người đặc biệt, từng có một đoạn tình cảm bình lặng, thuần khiết, nhưng chẳng thể nào đi đến tận cuối cùng. Tất cả đều kết thúc bằng tiếng thở dài. Hóa ra yêu sai là thanh xuân. (Hạnh phúc một mình)

    Trích dẫn hay số 5
    Trích dẫn hay số 5
    Trích dẫn hay số 5
    Trích dẫn hay số 5
  6. 1.Thanh xuân chính là mỗi thứ một chút: một chút tổn thương, một chút ảo mộng, một chút tiếc nuối, một chút sai lầm… Sai thời điểm chính là khi ấy ta còn quá trẻ dại, quá cố chấp trong tình yêu. Khi lớn lên, chúng ta vì bình yên mà tìm đến nhau. Vậy mà lúc thanh xuân vì ngỡ bình yên là nhàm chán nên ta mới rời xa nhau. (Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan)


    2.Thời thanh xuân theo đuổi tình cảm mãnh liệt, trưởng thành rồi lại thích sự bình lặng, sau khi chúng ta tìm kiếm, bị tổn thương rồi rời bỏ mà vẫn có thể trước sau như một tin vào tình yêu, thì đó là một loại dũng khí. Mỗi người đều có một khu rừng của riêng mình, người đi lạc đã lạc mất rồi, người tương phùng sẽ lại tương phùng. (999 lá thư gửi cho chính mình)


    3.Thanh xuân là giai đoạn chúng ta lớn lên cùng thời gian, nương tựa vào nó mà trưởng thành sau bao vấp ngã đầu đời. Đi qua gần hết cái gọi là thanh xuân ấy rồi, nhìn lại mới biết bản thân có bao nhiêu hối tiếc. (Đừng lãng phí những ngày đẹp trời)

    Trích dẫn hay số 6
    Trích dẫn hay số 6
    Trích dẫn hay số 6
    Trích dẫn hay số 6
  7. 1.Thời gian trôi qua, năm tháng già đi, sự tương ngộ thành tâm sẽ phân ly, lời hẹn thề đẹp đẽ cũng sẽ thay đổi. Trên thế giới này có quá nhiều sự khiếm khuyết và nuối tiếc, nhưng em nhớ, mãi mãi nhớ rằng, anh đã từng rất yêu em. (Thời niên thiếu không thể quay lại ấy)


    2.Hai mươi mấy tuổi, chúng ta đang sống những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Chúng ta còn trẻ, khỏe, có thể thỏa sức phung phí thời gian, lòng luôn dạt dào hướng tới tương lai và thế giới xung quanh còn quá nhiều thứ thú vị để khám phá. Khi ấy, chúng ta ngỡ mình có thể làm mọi điều, rằng ước mơ chẳng bao giờ là điều xa xôi, diệu vợi. Có thể sau này ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta sẽ bật cười vì những suy nghĩ vẩn vơ ngốc nghếch xưa kia, sẽ hoài niệm quãng thời gian không bao giờ trở lại, sẽ nuối tiếc vì những lầm lỡ, vụng dại từng phạm phải, nhưng mong bạn đừng vì thế mà phủ nhận nó. (Dù sao cũng là chúng ta của tuổi hai mươi)


    3.Chúng ta luôn cảm thấy có lỗi với thanh xuân vì một ai đó mà không hề nhớ rằng chúng ta nợ mẹ mọi sự cố gắng ở thanh xuân này. (Lớn đi thôi cho kịp cuộc đời)

    Trích dẫn hay số 7
    Trích dẫn hay số 7
    Trích dẫn hay số 7
    Trích dẫn hay số 7
  8. 1.Sớm muộn cũng sẽ đến một ngày, tớ đặt cậu lại phía sau, như những tháng ngày tuổi trẻ bồng bột tớ đã bước qua. Tớ sẽ cất những cuồng nhiệt một thời vào ngăn tủ, tất cả trở thành kỉ niệm đẹp đẽ, tựa như bóng áo trắng của cậu lướt qua vai tớ ngày hôm ấy. (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)


    2.Thanh xuân sẽ qua rất nhanh thôi, hệt như một cái chớp mắt, một lần xoay người là đã vụt mất. Đừng đợi đến khi mọi thứ đã không còn kịp thì mới hối tiếc về khoảng thời gian đã vùi mình say giấc nơi khu vườn thanh xuân mơ mộng. (Tuổi trẻ của chúng ta xanh mãi mãi)


    3.Nếu ai đó nói với em đích đến của tuổi trẻ là tìm thấy một nơi để ngã mình vào những bình yên, thong thả mà sống, không cần có bất kì hoạch định nào cho tương lai thì có lẽ họ đã không đủ dũng cảm để trải qua hết một đời với nhiều ý nghĩa để hiểu bình là gì, họ thật ra chỉ sớm đầu hàng trước đam mê, hèn nhát với bản thân, trốn tránh những trách nhiệm mà thôi. Còn trẻ, em đừng mong có bình yên quá sớm, mà hãy vạch cho mình con đường bình yên bằng những miệt mài làm việc và trách nhiệm với yêu thương, khi ấy, em sẽ mãi mãi giữ lại cho mình những ký ức rất đẹp để cuối đời mỉm cười trong an nhiên thật sự, em nhé. (Hạnh phúc một mình)

    Trích dẫn hay số 8
    Trích dẫn hay số 8
    Trích dẫn hay số 8
    Trích dẫn hay số 8
  9. 1.Cái người ta hoài công tìm kiếm suốt một thời xanh trẻ, rốt cuộc không phải là một tình yêu điên cuồng mù quáng, lại càng không phải là những thứ vật chất phù du. Cuối cùng khi đi hết đoạn đường đầy tin yêu và khát vọng, người ta chỉ mong ước thấy được sự thanh thản bình yên trong sâu thẳm lòng mình. Chúc bạn có một thanh xuân không hối tiếc! (Thanh xuân không hối tiếc)


    2.Tuổi thanh xuân giống như đóa hoa, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tàn phai trong giây phút tươi đẹp nhất của đời người – đa số chúng ta chỉ trải qua cảm giác rực rỡ nhất một mình. (Em chưa từng chạy trốn cô đơn)


    3.Thanh xuân là một đám trẻ con ngốc nghếch, chẳng biết trời cao đất dày cứ thế liều mạng xông lên rồi vấp ngã, thanh xuân là dù thừa biết câu thoại tiếp theo, ta vẫn không khỏi cảm động, thanh xuân là ngay khi bạn gần như cạn kiệt dũng khí, lại có người nói với bạn rằng đừng sợ, cứ xông về phía trước. (Đợi đi vết thương nào rồi cũng lành)

    Trích dẫn hay số 9
    Trích dẫn hay số 9
    Trích dẫn hay số 9
    Trích dẫn hay số 9
  10. 1.Thanh xuân không ở bên ta mãi, ta cũng chẳng thế giữ mãi lấy thanh xuân, vậy nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc, nắm bắt lấy đoạn thời gian một khi đã đi qua thì sẽ không trở lại, chỉ có thể nhớ về những hồi ức đẹp đẽ, có nuối tiếc cũng có hối hận. (Tuổi trẻ của chúng ta xanh mãi mãi)


    2.Tuổi trẻ chính là thời gian vẫn còn kịp để liều mình, để thử thách, và rồi dù thất bại hay thành công thì cũng đã có được cho mình những bài học kinh nghiệm tích lũy về sau. (Tuổi trẻ của chúng ta xanh mãi mãi)


    3.Cuộc đời con người luôn có những sự kiên trì rất nực cười. Nhưng kể cả rõ ràng chúng ta biết điều đó rất ấu trĩ, cũng vẫn khăng khăng giữ vẻ cố chấp đáng thương đó. Cho đến khi trầy da tróc vảy, thương tích đầy mình. (Ai gửi cánh thư vào trong mây)

    Trích dẫn hay số 10
    Trích dẫn hay số 10
    Trích dẫn hay số 10
    Trích dẫn hay số 10



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy