Bóng mây - ĐĐ. Thích Thiện Thuận

Nói đến những bài thuyết pháp Phật giáo hay nhất, mọi người không thể không nhắc đến bài "Bóng mây" - bài thuyết giảng hay nhất về tình mẹ do sư thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Hoằng Pháp vào khóa tu mùa hè.


Qua bài thuyết giảng thầy đã kể những câu chuyện cảm động về tình mẹ, về sự chở che, yêu thương, đùm bọc và hi sinh cho con cái đã được thể hiện rõ nét qua bài giảng. Bằng giọng nói truyền cảm, tha thiết và câu từ nhẹ nhàng, tình cảm nhưng vô cùng sâu sắc, "Bóng mây" đã lấy đi rất nhiều nước mắt từ người nghe và cả người xem. Bên cạnh đó, bài thuyết pháp còn khuyên răn, nhắc nhở mỗi người rằng: hãy sống tốt hơn, hiếu thuận và yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn. Đừng để đến khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa mới biết ân hận, thì đã quá muộn màng...

"Tha thứ cho con, mẹ

Con đã quên lời mẹ ân cần

Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn

Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ

Trăm năm thèm tiếng vỗ về"

Tình yêu thương, sự hi sinh của cha mẹ tựa như bóng mây, che chở, soi rọi cả cuộc đời con.
Tình yêu thương, sự hi sinh của cha mẹ tựa như bóng mây, che chở, soi rọi cả cuộc đời con.
Bài thuyết giảng "Bóng mây" của sư thầy Thích Thiện Thuận

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy