Nợ đời - ĐĐ. Thích Phước Tiến

Với vốn kiến thức sâu rộng, sự hiểu đời sâu sắc, đáng trân quý, sư thầy Thích Phước Tiến đã đem đến cho mọi người một bài thuyết pháp rất hay và ý nghĩa: "Nợ đời". Sinh ra trên cuộc đời, cuối cùng già và chết đi để trả nợ đời. Dường như cả cuộc đời trả nợ nhưng vẫn chưa hết, trả nợ cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng….

Cuộc đời vốn là chuyến đăng trình dài đằng đẵng. Mỗi con người sống trên đời, hành trang đem theo là sự tích góp của việc thiện, của những thành quả mà mỗi người đã gieo trồng và hái gặt. "Nợ đời" hơn gì hết ở đây chính là sự nhân quả, triết lí nhân sinh cho con người ở trên cõi đời: "Nhân chi sơ, tánh bổn thiện". Ai trong bản chất đều mang thiện căn. Thế nhưng để giữ vững tấm lòng trong sạch ấy, âu cũng do ở suy nghĩ của con người. Ta nợ cuộc đời quá nhiều ân nghĩa. Phải sống thật tốt, sống làm sao để khi nhắm mắt xuôi tay, có thể thanh thản mỉm cười.


"Nợ đời cũng muốn trả cho xong

Canh cánh không nguôi mãi bên lòng

Một chút gọi là vay khi trước

Bấy giờ liệu trả có được không?"

(Ngọc Thạch)

Nợ đời mãi mãi vẫn không thể trả xong. Thế nên hãy sống ý nghĩa trong từng giây phút....
Nợ đời mãi mãi vẫn không thể trả xong. Thế nên hãy sống ý nghĩa trong từng giây phút....
Bài thuyết pháp "Nợ đời" của sư thầy Thích Phước Tiến

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy