Nỗi buồn của mẹ - ĐĐ. Thích Thiện Thuận

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không..."


Mẹ chịu nhiều áp lực cuộc sống từ khi sanh ra ta với những nỗi buồn chỉ biết gói vào tim để nuôi nấng con nên người. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay mẹ mới không còn lo cho con nữa. Vậy mà tại sao trong những chọn lựa tương lai của mình, mọi người lại chọn lựa không có mẹ? Mẹ cha không đòi hỏi ở con cái vì muôn đời nước mắt vẫn chảy xuôi. Nhưng hãy nghỉ thử xem mọi người dành quá nhiều thời gian cho bạn bè, sẵn sàng nói những câu nghộ nghĩnh cho bạn cười vui, nhưng lại lạnh lùng, tiết kiệm lời nói, thời gian với mẹ.


Có đôi lúc trong cuộc đời, mọi người mải mê chạy theo những điều mới lạ, những phù phiếm xa xôi ngoài xã hội, mà quên đi sự yêu thương, quan tâm dành cho những người thân yêu, dành cho cha mẹ. "Nỗi buồn của mẹ" là bài thuyết pháp sâu sắc do thầy Thích Thiện Thuận giảng, nói về tình mẹ, sự hi sinh thầm lặng của mẹ. Mọi người dễ dàng nói lới xin lỗi với người lạ. Nhưng có bao giờ nhìn lại bản thân mà nói lời sám hối với mẹ, về những lỗi lầm mà mọi người vô tình hay cố ý đã gây ra. Tình mẹ là bao la, dạt dào biển cả. Nỗi buồn mẹ cất giấu tận đáy tim, nuốt nước mắt chịu bao sóng gió cuộc đời cho con khôn lớn. Thế nên ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Hãy lắng lòng mình, nghe nhịp thở của con tim và trân quí hơn những giây phút mình còn có mẹ.

Cuộc đời của mẹ suốt đời hi sinh cho con
Cuộc đời của mẹ suốt đời hi sinh cho con
"Nỗi buồn của mẹ" - bài thuyết giảng ý nghĩa về tình mẫu tử thiêng liêng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy