Top 10 Điều bạn cần làm khi thất tình

My Tien Thi Huynh 836 0 Báo lỗi

Khi tình cảm không được đáp trả, bạn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và nhận ra mình không còn lý do nào để sống. Bạn muốn cô lập mình ra khỏi thế giới, không ... xem thêm...

  1. Các cô gái trẻ, hãy siêng tẩy tế bào chết hàng tuần, dưỡng da vào mỗi tối và cứ cách 2-3 ngày lại đắp mặt nạ một lần. Hãy duy trì thói quen này thường xuyên nhé. Vì sao ư? Bạn biết đấy, chí ít hãy để người yêu cũ của bạn biết rằng bạn vẫn có thể xinh đẹp như hồi còn yêu anh ta.


    Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Có thể anh ta không yêu bạn bởi nhan sắc nhưng ít nhất cũng nên để anh ta ngạc nhiên khi hai người vô tình gặp nhau trên đường chứ? Đúng không nhỉ?

    Chăm sóc sắc đẹp
    Chăm sóc sắc đẹp

  2. Sau khi chia tay những thời gian mà bạn thường giành cho người ấy bỗng nhiên trống rỗng. Điều này sẽ khiến trái tim bạn trở nên rảnh rỗi mà suy nghĩ những kỉ niệm đẹp của bạn với anh ta, bạn sẽ cảm thấy vô cùng buồn bã. Vậy nên hãy tận dụng khoảng thời gian này để tập thể dục. Tập thể dục 30 phút vào buổi chiều tối trước khi ăn cơm, nếu bạn cảm thấy chán nản và buồn bã hay ra ngoài đi dạo và hít thở không khí.


    Lựa chọn sáng suốt nhất của tôi luôn là chọn những phòng tập gym gần khu vực. Điều này tốt cho sức khỏe của bạn cũng như thể trạng sau này. Còn nữa, nếu muốn thắc mắc vì sao tập thể dục là lựa chọn thứ hai của tôi thì hãy đọc tiếp để hiểu lí do nhé.

    Siêng năng tập thể dục
    Siêng năng tập thể dục
  3. À, ý tôi là bạn hãy dành cho mình một khoảng thời gian độc thân nhất định. Tầm khoảng nửa năm đến một năm tùy theo việc bạn chịu đựng cô đơn giỏi đến cỡ nào. Hãy dùng khoảng thời gian độc thân ấy để đi chơi cùng bạn bè, gặp gỡ một vài người bạn mới quen hay thậm chí ăn tối thường xuyên cùng gia đình. Điều này giúp bạn không lo nghĩ nhiều đến người yêu cũ.


    Độc thân không đáng sợ như bạn nghĩ đâu, ngược lại bạn sẽ trở nên cuốn hút và quyến rũ hơn khi không là của ai cả. Hãy dùng thời gian tự do của mình mở rộng các mối quan hệ để tìm được người tốt hơn nhé!

    Đừng hẹn hò với bất kì anh chàng nào
    Đừng hẹn hò với bất kì anh chàng nào
  4. Trước khi sở hữu những chiếc váy khiêu gợi, tôi từng là một người trung thành với quần jeans và áo thun. Một người bạn thân của tôi đã thốt lên rằng :"Cái quái gì thế? Mày chỉ mặc những thứ này trên người thôi sao?" khi tôi đề nghị cô ấy cho tôi lời khuyên về cách thay đổi gu ăn mặc.


    Cô ấy đã lôi tôi đi suốt một ngày để chọn những trang phục mà thề có chúa tôi chưa từng mặc nó bao giờ. Nhưng thú thật rằng ban đầu bạn sẽ cảm thấy ngại ngùng khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào bạn tuy nhiên sau một thời gian nhận được nhiều lời khen tích cực, tôi trở nên tự tin hơn.


    Đây cũng là việc mà tôi có nói ở điều số 2 đấy (một thân hình đẹp là nền tảng tôn vinh cho những bộ cánh đẹp). Thay vì mặc quần jeans dài dạo phố hay những chiếc áo thun nhạt nhẽo ra đường thì bạn hãy chọn một chiếc áo dây cùng với chiếc quần short xem sao. Mua thêm vài bộ đồ lót (loại ren ấy) để trở nên ngọt ngào hơn chẳng hạn. Tôi khuyến khích các bạn nữ làm thử điều này, nếu làm rồi thì các bạn sẽ biết cảm giác của tôi. RẤT TUYỆT!

    Thay đổi phong cách ăn mặc.
    Thay đổi phong cách ăn mặc.
  5. Các cô gái à, hãy thôi tự nhốt mình trong phòng tối bên mớ khăn giấy vo trò rải rác khắp phòng đi. Hãy ra ngoài, hít khí trời và nghĩ rằng một ngày nào đó khi bạn trở nên xinh đẹp và quyến rũ thì việc kiếm một chàng trai bên cạnh mình cả đời sẽ không quá khó đâu. Hoặc bạn có thể tưởng tượng bạn đang thưởng thức món thịt bò Kobe trên chiếc du thuyền sang trọng với chàng trai đẹp nhất thế giới chẳng hạn?


    "No boyfriend no problem" - phương châm sống của tôi khi thất tình là vậy. Độc thân không hề đáng sợ nếu bạn biết đối mặt với nó. Hãy luôn mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn trước mắt bạn nhé!

    Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp
    Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp
  6. Chưa một lần nào bạn dám cắt phăng mái tóc dài đã dưỡng lâu năm của mình? Vậy thì nhân dịp này hãy thử một kiểu tóc mà bạn thích và đương nhiên nó phải hợp với bạn nữa nhé.

    Tôi từng khóc hai ngày chỉ vì trót tin vào tay nghề anh tiệm hớt tóc, nó khiến tôi quên luôn cả nỗi đau bị bạn trai cắm sừng nữa cơ! Nhưng mà theo khảo sát từ nhóm bạn mà tôi làm thì đa số khi họ cãi nhau với bạn trai điều họ làm đầu tiên là đi cắt tóc. Cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm sẽ đến với bạn nhanh chóng thôi! Tin tôi đi.
    Cắt tóc và nhuộm một màu mà bạn muốn nhưng không dám.
    Cắt tóc và nhuộm một màu mà bạn muốn nhưng không dám.
  7. Chưa bao giờ ra ngoài lúc 12h đêm? Chưa bao giờ uống bia, rượu? Ồ, nếu vậy thì đây là thời điểm thích hợp để thực hiện nó đấy. Tôi không khuyên các bạn ra ngoài quá khuya đâu (vì nếu có thì hãy đảm bảo sự an toàn của bản thân nhé, bình xịt hơi cay sẽ là lựa chọn tốt). Hoặc, bạn hãy mua bia về phòng uống cho đến khi say mèm chẳng hạn. Tôi có thử một lần, hóa ra lúc say mọi thứ đều trở nên buồn cười lắm. Không tin được là tôi nằm cười khúc khích cả đêm rồi ngủ khi nào chẳng hay!


    Hoặc đi phượt cũng là một ý kiến không tồi đấy. Ngày nay phượt cũng là một hình thức giải trí được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn, nhưng hãy biết trang bị cho mình những kiến thức bảo vệ bản thân khi đi xa nhé. Tôi không muốn chỉ vì nghe lời khuyên của tôi mà phải có người bỏ mạng đâu.

    Hãy làm những việc mà chưa bao giờ bạn dám làm (trừ những việc mang tính tiêu cực nhé)
    Hãy làm những việc mà chưa bao giờ bạn dám làm (trừ những việc mang tính tiêu cực nhé)
  8. Tôi biết điều này sẽ rất khó đối với cánh mày râu (ác mộng của họ là rơi vào "friendzone). Cũng rất khó để có một tình bạn thật sự giữa hai giới tính trái ngược nhau, một là anh chàng ấy sẽ yêu bạn hoặc hai là bạn chẳng muốn có thêm con nào xuất hiện bên cạnh cậu bạn thân của mình. Nhưng toplist tin rằng có một cậu bạn thân sẽ giúp cho thế giới của bạn bừng sáng hơn đôi chút! ^^

    Tìm cho mình một cậu bạn thân.
    Tìm cho mình một cậu bạn thân.
  9. Đây là điều tôi cực kì nhấn mạnh. Hãy tôn trọng người yêu cũ cho dù anh ấy đã làm điều gì tệ bạc với bạn. Hãy chứng minh chúng ta là những người độ lượng và bao dung trong tình yêu. Tôi nghĩ sẽ hay hơn nhiều nếu anh ta thốt lên :"Giá mà lúc trước tôi không chia tay cô ấy!" chứ không phải là "Tôi đã đúng khi rời xa cô ấy".


    Ở trên blog của tôi, khi tôi ghi điều này thì có một bạn liền hỏi :"Chị ơi, nếu anh ấy là một người xấu thì em nên đối xử thế nào ạ?" và câu trả lời của tôi là như thế này : Cho dù thế nào thì bạn cũng không nên nói xấu người yêu cũ. Nếu họ tốt thì không cần phải nói, còn nếu họ xấu thì càng không nên nói gì. Tốt nhất im lặng là lựa chọn của mình.


    Hãy tử tế với người yêu cũ.
    Hãy tử tế với người yêu cũ.
  10. Tôi có một cô bạn thân, không cần gặp cô ấy tôi cũng có thể biết cô ấy đang gặp vấn đề gì. Nếu cãi nhau với người yêu thì trạng thái trên Facebook của cô bạn tôi sẽ liên tục được cập nhật, mỗi trạng thái như hờn cả thế giới vậy. Còn nếu chia tay người yêu thì thôi không cần bàn, vào trang cá nhân của cô ấy tôi cảm tưởng cuộc sống của mình cũng trở thành màu đen - u tối và vô cùng bi quan.


    Sau khi chia tay, người yêu cũ của bạn vẫn có xu hướng dạo quanh Facebook của bạn để xem bạn "sống thế nào khi không có anh ta" vậy nên việc cập nhật những trạng thái vui tươi chứng tỏ rằng bạn vẫn ổn. Hãy dẹp những câu trạng thái buồn bã, đầy nước mắt và ủy mị đi. Mà thay vào đó là những hình ảnh bạn vui vẻ bên bạn bè, hoặc bất kì khung cảnh nào đẹp lại sự vui tươi, mới mẻ. Không có anh ấy, tôi vẫn sống tốt mà!


    Và tin tôi đi, mỗi tháng người yêu cũ luôn ghé thăm Facebook của bạn ít nhất 2 lần.

    Thường xuyên update hình ảnh vui vẻ lên Facebook.
    Thường xuyên update hình ảnh vui vẻ lên Facebook.



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy