Top 11 STT Valentine 14/2 hài hước nhất

Phương Trinh 10272 0 Báo lỗi

Valentine sắp đến rồi, các bạn đã chuẩn bị những món quà thật đặc biệt dành tặng người yêu của mình chưa? Hoa hồng, socolate, mỹ phẩm, nước hoa,... đều là ... xem thêm...

  1. Trai độc thân có sướng không?

    Trời ơi khổ lắm chứ sung sướng gì.

    Cuộc đời mà cứ thế ni

    Thì thà là “cứ chết quách đi” cho rồi

    Đêm đêm bó gối mà ngồi

    Tivi làm bạn, buồn ôi là buồn

    Đến bữa “lót dạ” mì suông

    Rồi uống nước lọc bụng trương phềnh phềnh.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)

  2. Trai ế là:

    Lỡ đi chơi suốt đêm thâu

    Chẳng cần nói dối, gãi đầu gãi tai

    Hết giờ làm, cứ lai rai

    Hàng bia, hàng nước với và bạn thân

    Rượu uống từ Đông sang Xuân

    Cũng không ai nói, cằn nhằn điếc tai.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  3. Valentine này vẫn giống ngày xưa

    Vẫn đi dép nhựa vẫn chưa có bồ

    Xuân này vẫn giống xuân xưa

    Vẫn đi xe số vẫn thừa ghế sau.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  4. Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ

    Muốn không nợ thì đừng có yêu

    Muốn cao siêu thì đừng dại gái

    Muốn thoải mái thì cứ FA.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  5. Mai là mười bốn tháng hai

    Ngày xui vô đối, thiên tai vô cùng

    Cầu cho mưa gió bão bùng

    Nhà nghỉ lên giá, cả vùng điện đơ

    Hoa thì cả triêu một bông

    Sô cô la dở, gấu bông ruột lòi…

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  6. Gương kia ngự ở trên tường

    Valentine ai sẽ ra đường với ta

    Gương kia vốn rất thật thà

    Người yêu không có ở nhà đi con

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  7. Cuộc sống của mấy đứa không có người yêu ngày 14/2

    • Tối có quyền thức khuya, không ai nhắc
    • Sáng ngủ vô tư khỏi phải nhắn tin gọi người yêu dậy
    • Điện thoại lúc nào cũng HẾT TIỀN, khỏi cần nạp
    • Ăn uống thoải mái, mập cũg không ai chê
    • Thoải mái đi nhờ xe người khác mà không sợ người yêu ghen

    Oh yeah độc thân thích thật

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  8. Valentine một mình ha cô gái

    Có gì buồn cứ váy áo thật xinh

    Đi giày mới và chút son môi nữa

    Không người thương thì em tự thương mình.


    Đâu phải ế mà là trong tư thế

    Ngẩng cao đầu cho ai đó thèm chơi

    Em vẫn muốn tự do thêm chút nữa

    Chẳng yêu ai vì có hẹn yêu đời!


    Valentine có gì mà rộn rã

    Người với người, khói bụi với còi xe

    Em với lũ bạn thân làm kẻ dại

    Dăm chai bia ngồi tám chuyện vỉa hè.


    Hoa với gấu, socola đồ bỏ

    Chẳng thiếu tiền em thấy thích thì mua

    Đã thương nhau... ôi hôm nào chẳng được

    Đợi chi ngày đắt đỏ đổ xô lùa?


    Valentine cứ ở nhà nằm đấy

    Bật bộ phim yêu thích quấn chăn bông

    Mặc ngoài kia cho người ta thề hẹn

    Lúc chia tay cũng đứng đó khóc ròng.


    Valentine một mình đó được không?

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  9. KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU, thì thế nào?


    1. Không có người yêu, không phải thức khuya nhắn tin, ngủ sớm thì dáng ngon, da đẹp,...

    2. Không có người yêu, được sống là chính mình. Cắt kiểu tóc mình thích, mặc kiểu áo mình ưa, ăn món ăn mình muốn.

    3. Không có người yêu, không phải đau đầu nghĩ xem người ta có yêu mình không? Không phải đau đầu suy diễn/suy đoán/suy nghĩ xem tại sao người ta online mà không nhắn tin với mình, người ta làm gì trong lúc đó, rồi từ đó mà cãi nhau.

    4. Không có người yêu, không phải thất hẹn với người này để đúng hẹn với người yêu, không phải lí do bận rộn để không rep ib người khác, để rep ib người yêu cho kịp. Cũng không sợ làm ai buồn.

    5. Không có người yêu, có thể là tỉ phú thời gian của chính mình. Có thời gian để làm đẹp, để dành cho sở thích của mình, để kiếm tiền, để đi du lịch.

    6. Không có người yêu, sẽ có thời gian để nối lại những mối quan hệ cũ tưởng đã phai màu vì sự vô tâm của mình, có thể quan tâm nhiều hơn đối với gia đình, biết được nhiều giá trị trong cuộc sống...khi chỉ có một mình. Trước kia, người ấy là trung tâm trong thế giới của mình, còn giờ bản thân làm chủ thế giới của mình.

    7. Không có người yêu, không phải lo chuyện ghen tuông, hay bị ghen tuông. Không phải báo cáo là mình đi đâu, đi với ai, về chưa, ng đi cùng mình có mối quan hệ như thế nào với mình.

    8. Không có người yêu, không phải tốn nước bọt hỏi "Anh có yêu/nhớ em không?", không phải rón rén e dè sợ mất nhau, không phải im lặng, không phải sống trong nỗi lo sợ, nỗi buồn triền miên vì sự vô tâm của người ta.

    9. Không có người yêu, không cần phải giải thích về những hành động của mình. Có thể thoải mái đăng ảnh thả thính, thoải mái tán gẫu, thậm chí là thoải mái chọn "đôi giày phù hợp" với mình.

    10. Điều cuối cùng, khi không có người yêu, thì có người yêu lúc nào cũng được


    Ngày hôm qua dù bạn hạnh phúc với hoa, với chocolate với quà tặng từ "một nửa" hay hẹn hò với "cô đơn" hay vẫn gặm nhấm nỗi buồn từ những ngày rất cũ thì hãy nhớ, Valentine chỉ là 1 ngày, bạn còn có cả 364 ngày còn lại để yêu thương bản thân mình cơ mà! ĐẮT GIÁ lên đi, đời còn dài lắm!

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  10. Thông báo: Tuyển người yêu đi chơi Valentine

    Do công việc bận rộn nên hiện tại chưa kiếm được người yêu đi chơi Valentine 14 tháng 2 này. Bằng thông báo này, chủ nhân facebook mong muốn kiếm được người yêu đi chơi Valentine như sau:

    - Thông tin chủ facebook: cao 1m69, công việc ổn định, thu nhập đủ nuôi 1 vợ 2 con. Ngoại hình như hình dưới.

    - Tiêu chuẩn người yêu mong muốn: tuổi từ 18 đến 25, xinh xắn, dễ thương, ngoan, hiền. Biết chăm lo cho người yêu.

    Bằng thông báo này chủ nhân facebook mong tìm được người yêu lý tưởng.

    Kính thư!!!

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  11. Ế đang là một xu thế của quốc tế trong khi nền kinh tế rất chi lề mề và trì trệ, còn lạm phát thì cao hơn điện thế.

    Ế là phong cách sống của các con người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế, nhâm nhi cafe, chơi đế chế hoặc nghịch dế.

    Ế là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ... Rồi 1 ngày kinh tế sẽ đủ sức khống chế tình yêu.

    Ế cũng cần phải có trí tuệ, để khi bạn bè trêu mình là ế, mình cũng đủ sức chống chế: "Tao ế là vì tao sống quá tử tế mà thôi."

    Khi ế ta cũng chả sợ yêu nhầm 1 đứa dở tệ (hay là pê đê) để sau này người mình yêu không phải ê chề và rơi lệ.

    Tóm lại, ngắn gọn 1 câu: "Ế là một phong cách sống cực kỳ tinh tế"

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy