Top 10 Trích dẫn buồn nhất trong ngôn tình của Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngô Minh Thùy 22736 1 Báo lỗi

Phỉ Ngã Tư Tồn là tác giả rất nổi tiếng trong giới ngôn tình Trung Quốc. Cô được mệnh danh là " bi tình thiên hậu ". Các tác phẩm của cô cũng vì thế mà không ... xem thêm...

  1. “Có lúc em thật sự rất dũng cảm, dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc, anh luôn nói, em cô độc đến dũng cảm. Thực ra anh cũng chỉ hy vọng người con gái anh yêu, bình thường mà yếu đuối, không cần việc gì cũng tự mình gánh vác, khi có việc gì xảy ra, đều có thể có người giúp cô ấy che chắn trước mưa bão, có người dùng hết sức mình để bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy. Anh chỉ hy vọng em có thể an nhàn mà hạnh phúc, cùng với người em yêu, sống yên ổn hết nửa đời còn lại. Anh không cần em phải dũng cảm, anh chỉ cần em hạnh phúc”.

    Hẹn đẹp như mơ
    Hẹn đẹp như mơ
    Hẹn đẹp như mơ
    Hẹn đẹp như mơ

  2. “Nếu như tình yêu của anh chỉ càng khiến cho em tổn thương thì anh tình nguyện giữ tình yêu đó trong lòng. Chỉ cần em vui, chỉ cần em có thể quên đi những kí ức đau buồn, anh sẵn sàng buông tay.”

    Hải thượng phồn hoa
    Hải thượng phồn hoa
    Hải thượng phồn hoa
    Hải thượng phồn hoa
  3. “Khi còn trẻ người ta thường dễ dàng tự mãn với bản thân, dễ dàng cho rằng những gì mình sở hữu là suốt đời suốt kiếp. Chỉ đến lúc mất đi rồi mới nhận ra rằng, những gì đã trải qua mới chính là hạnh phúc mà có khi cả đời này cũng không tìm lại được.”
    Nợ em một đời hạnh phúc
    Nợ em một đời hạnh phúc
    Nợ em một đời hạnh phúc
    Nợ em một đời hạnh phúc
  4. "Ngay cả dũng khí đi nhìn cô một cái anh cũng không có, anh yếu đuối như thế, chỉ có bản thân mới biết, bản thân anh yếu đuối đến nhường nào. Anh quan tâm đứa bé đó như vậy, còn cô vĩnh viễn không biết được, thật ra anh còn quan tâm cô hơn. Vì là con của cô, anh mới quan tâm đến phát điên như thế. Nhưng bây giờ mất hết rồi, đời này kiếp này, anh không thể giữ lại cô nữa. Cô dùng cách thức tàn nhẫn mà tuyệt tình như thế, cắt đứt mọi thứ với anh. Từ giờ về sau, anh không thể ước mong hạnh phúc nữa."
    Không kịp nói yêu em được chuyển thể thành phim và gặt hái nhiều thành tựu
    Không kịp nói yêu em được chuyển thể thành phim và gặt hái nhiều thành tựu
    Không kịp nói yêu em
    Không kịp nói yêu em
  5. "Cô giống như là một đóa hoa dâm bụt, nở rộ một cách kiên trì mà nhẫn nhịn. Vướng mắc giữa hai người đàn ông có hận thù với cô, cùng nhau diễn một vở kịch bi thương xuyên qua ba đời.Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, hóa ra em chỉ là một bông hoa trên chiếc áo gấm đó, nở rộ rực rỡ, sau khi xé rách lặng lẽ tàn lụi.”
    Gấm rách
    Gấm rách
    Gấm rách
    Gấm rách
  6. "Có con cáo nhỏ bơ vơ
    Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình
    Nào đâu cáo muốn sưởi mình
    Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi ngang
    Đợi chờ năm tháng võ vàng."

    Người đâu chẳng thấy, cát vàng vẫn bay...
    Đông cung
    Đông cung
    Đông cung
    Đông cung
    Kiều Vân 2018-10-25 15:32:17
    "2017 đọc trên mstory và một đêm nước mắt tuôn rơi. hẹn một ngày không xa nhé “Đông Cung”"
  7. "Người ta nói tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn gối. Đôi ta nhất định duyên số quá ngắn ngủi nên mới lạc mất nhau."
    Hương hàn
    Hương hàn
    Hương hàn
    Hương hàn
  8. "Đúng thế đấy, những chuyện này cô đều hiểu. Cô sớm đã biết, cuộc đời này cô có lẽ sẽ gặp được rất nhiều người, biết đâu gặp được người còn hơn cả Dịch Trường Ninh, thế nhưng, dù có là người tốt hơn, đều không phải là Dịch Trường Ninh.”
    Đời này kiếp này
    Đời này kiếp này
    Đời này kiếp này
    Đời này kiếp này
  9. "Rất lâu sau đó tôi mới biết, trên thế giới này nhất định có 1 người, dù thời gian anh ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời."
    Thiên sơn mộ tuyết
    Thiên sơn mộ tuyết
    Thiên sơn mộ tuyết
    Thiên sơn mộ tuyết
  10. "Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm , trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị quên lãng từ lâu. Đối phương thậm chí còn dừng lại, ung dung tháo giày dốc ngược lại, giũ hạt cát vướng chân ra, chẳng buồn liếc qua nửa mắt."
    Nợ em một đời hạnh phúc
    Nợ em một đời hạnh phúc
    Nợ em một đời hạnh phúc
    Nợ em một đời hạnh phúc




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy