Top 10 khoảnh khắc về các chú mèo lười biếng đáng yêu nhất mọi thời đại

Thủy Tinh 734 0 Báo lỗi

Những chú mèo đáng yêu, dễ thương luôn khiến chúng ta thích thú với những biểu cảm trên gương mặt của tụi nhỏ. Khi tụi nhỏ liếm láp rửa mặt hay nũng nịu đòi ... xem thêm...

  1. Ôi trời ơi, lại mà xem em nó làm gì kìa....cưng chết mất! Hai mắt thì nhắm nghiền lại, hai má phúng phính cùng chiếc chuông nhỏ đáng yêu thế kia thì ai không yêu cho được cơ chứ? Sao lại nằm trên cái giỏ của người ta thế kia? " Ơ ơ ơ không cho nằm thì thôi! Người ta thích thì người ta nằm thôi, không thích thì tui dậy liền, cho mấy cười tiếc này!" ? Gớm chưa! Cái mặt mâm kia mà dỗi thì đáng sợ lắm nhỉ? Nhìn cái thân hình trắng muốt pha chút màu mướp mà muốn chộp lấy cái màn hình, hốt em ấy về nuôi quá đi. Cô chủ của em xem chừng cũng biết làm đẹp cho miu miu đó chứ, còn cài hoa trên đầu em kìa. Lặng im cho miu ngủ! Bày đặt cài hoa cài hoét gì cơ chứ?

    Nhìn gì mà nhìn?
    Nhìn gì mà nhìn?
    Đừng tưởng người ta ngủ mà không biết nhé!
    Đừng tưởng người ta ngủ mà không biết nhé!

  2. Ê Rô (Mèo)! Xem cái chị/ anh đang ngắm tụi mình kìa! Thôi dẹp đi Nô (Chó), Tao mệt chết mất thôi. Ai ngắm cứ kệ người ta. Ừ! Xem kìa, cái biểu cảm của hai cô cậu lười biếng đáng ghét quá đi, mắt của tụi nhỏ he hé nhìn chúng ta kìa, đáng yêu thật. Người ta thường nói cãi nhau như chó với mèo nhưng nghe chừng cặp đôi Rô & Nô này có vẻ hòa thuận quá ha. Hay vì sau một hồi đánh nhau, hai bé mệt quá, lăn ra nằm thở dài thế không biết. Nhìn những bức ảnh này ta mới thấy, thế giới loài vật cũng thật ngộ nghĩnh phải không nào.

    Có người nhìn kìa Rô!
    Có người nhìn kìa Rô!
  3. Thơm cái nào " chụt chụt...chụt" Lêu lêu, chụp nén nhau hả? Nhìn mà không like thì ứ cho nhìn nữa. Thấy người ta đẹp mà cứ nhìn hoài. Nhìn ít thôi chứ! Thật là hai đứa "trẻ mèo"! Haiz...thời tiết ấm áp tươi đẹp như vậy rất hợp để đi picnic hoặc câu cá...nhưng hai cái đứa kia thì...thôi..thôi quên luôn cái cuộc đời tươi đẹp này đi. Ta buồn ngủ rồi, thế giới sẽ chìm vào trong bóng tối trước con mắt của ta. - Nhận xét của anh mèo mướp.

    Chuyện tình tay ba là đây
    Chuyện tình tay ba là đây
  4. Đây đây đây...tui ta trưng cái mặt ra cho mà chụp đấy! Gớm thật! Suốt ngày hoa với hoét, lại đeo cả hàng tá hoa lên đầu ta thế kia cơ ah? Thế mà kêu yêu thương ta lắm đấy. Nói dối..nói dối....nói dối! Mệt quá đi, không bắt chuột mà cũng mệt, cả đêm qua ngủ rồi mà nay vẫn mệt. Thôi ta ngủ đây, thích chụp cứ chụp cái mặt với mũi ta là được rồi. Trời hôm nay ấm áp quá đi, vì trời đẹp nên ta quyết định sẽ...đi ngủ! Cấm làm phiền!

    Hoa và mèo, em chọn ai?
    Hoa và mèo, em chọn ai?
    Hoa và mèo, em chọn ai?
  5. Anh iu, em mệt quá đi, dựa nhờ một lúc nhá! " Ừm, được rồi, cứ tự nhiên nha em!" Anh sẽ là bờ vai cho em dựa mỗi ngày. Nếu em mỏi hãy cứ dựa vào người anh. Thật chứ anh yêu? Thật!. Anh sẽ mãi là chỗ dựa cho em. Bắt rận cho em mỗi ngày. Anh hứa đấy!
    Thôi dẹp đi! Sến sẩm bỏ xừ đi được...dẹp dẹp...dẹp chỗ ai người ấy ngủ...có cái giường bé xíu chật chội thế này thì ngủ cái gì. 5 phút sau...Mướp ơi sao em ngủ sớm thế!

    Cho ngủ nhờ nhé, bắt dùm con rận nha
    Cho ngủ nhờ nhé, bắt dùm con rận nha
    Cho ngủ nhờ nhé, bắt dùm con rận nha
  6. Ta cứ bị có một tình yêu đặc biệt với cái ổ vuông vắn này nhé. Xem kìa xem kìa đôi chân thon dài xinh đẹp của ta. Hình ảnh chỉ mang tính chất khoe chân dài của cô mèo mướp.

    Xem gì mà xem chưa thấy chân dài bao giờ ah?
    Xem gì mà xem chưa thấy chân dài bao giờ ah?
  7. Miu ơi! Em đâu rồi! Vào nhà đi nào bé cưng? Chắc lại nằm vạ vật ở đâu rồi chứ gì? Thôi thôi thôi tôi xin, cái cô chủ lắm chuyện của tôi. Ứ thưa ấy làm gì nhau, cất tiếng meo thôi cũng thấy oải rồi. Thay vì lê xác vào trong nhà, cứ nằm đây phơi nắng đi cho nó vàng da không người ta cứ chê mình đen quá. Ừ thôi quyết định vậy đi ( ngáp...ngáp) vì mình buồn ngủ quá rồi!...Nhắm dần nhắm dần đôi mắt lại!

    Giường với chiếu làm cái gì? Nằm ở đây phơi nắng không thích thì thôi
    Giường với chiếu làm cái gì? Nằm ở đây phơi nắng không thích thì thôi
    Giường với chiếu làm cái gì?
    Giường với chiếu làm cái gì?
  8. Hừm! Lá vàng lại rơi rồi! Lại một mùa thu tẻ nhạt nữa đang đến. Ta mặc kệ, chắc giờ này cô ấy đang vui bên ai đó rồi....thu gì đâu mà buồn thấy mồ, mệt nữa chẳng thèm lết xác ra ngoài nữa, cứ ở đây cũng đủ để ngắm mấy cái lá vàng rảnh rỗi cứ thích là rơi đó rồi. Haiz...thu này phải chăng là thu cuối?

    Lá vàng rơi tương tư nhớ người tình cũ
    Lá vàng rơi tương tư nhớ người tình cũ
  9. Ấy chết, chưa đánh răng đã lăn ra ngủ rồi! Sáng mai miệng toàn mùi hôi em ý mà thấy mình như vậy chắc bị cười thối mũi mất. Nhưng mà thôi mặc đi....ta mệt rồi! Cứ ngủ cái đã rồi tính, dù gì thì ta cũng đắp chăn rồi.

    Hình như mình chưa đánh răng thì phải!
    Hình như mình chưa đánh răng thì phải!
  10. Hằng ngày ngồi xe sang rồi nay đi xe này không chịu được! Say xe chết mất. Uệ uệ uệ..ối ối bác tài ơi, em không chịu nổi nữa rồi! Dừng xe! Dừng xe bác tài ơi....đầu óc em đang quay...quay...quay cuồng mà cái mũ nó vẫn ở trên đầu em! Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy mèo đi ô tô bao giờ ah?

    Bác tài ơi dừng xe!
    Bác tài ơi dừng xe!



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy