Bài tham khảo số 12

Tôi là Liên và em gái tôi tên An, hai chị em chúng tôi từng có một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ khi còn ở Hà Nội. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi gia đình sa sút, cả nhà tôi phải dọn về một phố huyện nghèo tẻ nhạt để sinh sống. Hai chị em tôi được mẹ giao cho nhiệm vụ trông coi quầy tạp hóa nhỏ gần ga tàu, tuy chẳng bán dược bao nhiêu nhưng chúng tôi vẫn đợi cho đến khi chuyến tàu đêm từ Hà Nội đi qua hẳn rồi mới đóng cửa. Cũng không chỉ riêng mình hai chị em tôi như vậy, những người bán hàng nơi phố huyện nghèo này cũng vậy, chị Tý, bác Siêu, bác Xẩm, cũng đợi cho chuyến tàu đêm đi qua hẳn rồi mới dọn hàng sau ngày dài buôn bán ế ẩm. Tôi nhận thấy được điểm chung của hai chị em tôi với những con người nơi đây, chúng tôi tuy là những con người sống trong bóng tối, sống trong sự nghèo nàn của phố huyện nhưng vẫn luôn mang trong mình khát vọng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hình minh họa
Hình minh họa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy