Do you hear what I hear

Bài hát như là tiếng reo vui, tiếng thì thầm to nhỏ của cây cỏ, vạn vật và cả con người. Họ truyền tai nhau tin vui con Thiên Chúa giáng trần, để cùng nhau ngợi khen Thiên Chúa:


"Do you hear what I hear
Said the night wind to the little lamb,
Do you see what I see
Way up in the sky, little lamb,
do you see what I see
A star, a star, dancing in the night
With a tail as big as a kite
With a tail as big as a kite..."


Ca khúc "Do You Hear What I Hear?" ban đầu được viết để phản ứng trước Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ca khúc gợi lên thông điệp về hòa bình cho "tất cả mọi người", trong bối cảnh người dân Mỹ lo lắng về một cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra.

Do you hear what I hear
Do you hear what I hear
Do you hear what I hear

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy