Cái chết của Edgar Allen Poe

Năm 1849, tác giả nổi tiếng của nước Mỹ đã rời thành phố New York để đến Richmond nhưng phải dừng lại mãi mãi tại Baltimore, nơi mà một người qua đường đã phát hiện ông đang mê sảng và nói mê trước một quán rượu. Dù được đưa đến bệnh viện gần nhất sau đó nhưng ông đã qua đời sau bốn ngày điều trị. Báo chí địa phương cho rằng cái chết của Poe là do "tắc nghẽn não bộ", một lối nói văn vẻ thay cho cụm từ "chết vì rượu". Nhưng nhiều nhà nghiên cứu sau đó cho rằng lời đồn đại về thói rượu chè của Poe đã bị phóng đại lên bởi những người có ác cảm với ông chẳng hạn như Rufus Wilmot Griswold. Một số nhà sử học lại cho rằng ông chết là do bị các bệnh dại, tả và giang mai nhưng cũng có ý kiến khác phỏng đoán như sau: vì nhà văn này xuất hiện vào ngày bầu cử nên ông trở thành nạn nhân của "cooping", một hành vi gian lận của các chính trị gia, họ trả tiền cho xã hội đen đi bắt cóc người khác (thường là người vô gia cư) để đánh thuốc họ, bắt họ cải trang và đi bỏ phiếu ở khắp nơi trong thành phố hoặc bang. Giả thiết này ít ra có thể giải thích tại sao Poe xuất hiện ở Baltimore với bộ quần áo không phải của mình.
Cái chết của Edgar Allen Poe

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy