Pet Sematary
Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Stephen King, đó là Pet Sematary (tạm dịch: Nghĩa địa thú cưng). Pet Sematary xoay quanh một da đình chuyển đến thị trấn sinh sống, nơi có con đường quốc lộ nhiều xe tải qua lại gây ra sự mất tích của các con thú cưng (chó, mèo). Người dân ở đây chôn thú cưng trong một nghĩa trang, nhưng tránh xa một vùng đất vốn là đất cũ của người da đỏ. Một ngày nọ, đứa con bé bỏng của gia đình mới đến gặp tai nạn, người cha - vốn biết đến sức mạnh thần bí của vùng đất cấm, đã chôn đứa con xuống đó để hồi sinh. Nhưng rồi những gì trở về từ vùng đất cấm, kể cả con mèo của anh ta, đều không còn là chính mình mà trở nên nham hiểm, trở thành nỗi sợ của con người.
Bộ phim Pet Sematary bản 1989 được đánh giá là một trong những phim kinh dị "cult culture" (những bộ phim không được giới phê bình đánh giá cao, không có doanh thu lớn, không được công chúng yêu thích, nhưng được một nhóm nhỏ yêu thích cuồng nhiệt). Chỉ có 38 điểm trên Meta Critics nhưng Pet Sematary được tận 6,6 điểm trên IMDb, có số lượng DVD bán ra rất chạy, và được nhắc đến nhiều trong các bộ phim khác. Năm 2019, sau khi IT được Warner Bros. làm lại thành công, hãng phim Paramount cũng đã làm lại bộ phim Pet Sematary nhưng không thực sự thành công.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Đạo diễn: Mary Lambert
Một số diễn viên: Dale Midkiff, Denise Crosby, Fred Gwynne
Thời lượng: 1h 43 phút
Năm phát hành: 1989
IMDb: 6,5
Tomatometer: 53%
AUDIENCE: 59%