Tam thiên nha sát

Tam thiên nha sát lấy bối cảnh của thời thượng cổ, Tả thừa tướng nước Đại Yên thân là trọng thần triều đình nhưng lại thông đồng với kẻ địch khiến Đại Yên bị diệt vong. Từ một công chúa cành vàng lá ngọc, Đàm Xuyên lại cùng lúc gánh chịu nỗi đau nước mất nhà tan. Nàng lựa chọn từ bỏ mối tình với con trai của kẻ thù, thay tên đổi phận lên núi Hương Thủ trà trộn vào làm một tạp dịch xấu để lấy cắp linh đăng thượng cổ giải cứu bách tính. Trong quá trình đó nàng quen biết với Phó Cửu Vân và nảy sinh tình cảm, ngờ đâu Phó Cửu Vân lại là “tâm đèn”. Một khi linh đăng mở, Phó Cửu Vân cũng sẽ chết.


Thời thượng cổ, Tả tướng nước Đại Yến thân là trọng thần triều đình lại thông đồng với kẻ địch, làm cho Đại Yến diệt vong. Dân chúng Đại Yến bị người Thiên Nguyên bắt làm nô dịch hết sức khốn khổ. Công chúa Đại Yến Đàm Xuyên thề phải tìm ra linh đăng thượng cổ, giải cứu bách tính.Trong quá trình đó, nàng quen biết Phó Cửu Vân, nảy sinh tình cảm, cùng nhau tìm được linh đăng. Không ngờ thân phận thực sự của Phó Cửu Vân là tâm đèn, một khi linh đăng mở, Phó Cửu Vân sẽ biến mất, người mở linh đăng cũng sẽ hy sinh. Lúc đó bọn họ đã quyết tâm hy sinh thân mình, cứu vớt chúng sinh khỏi lầm than.


Giữa lúc nguy cấp, biểu tỷ Đàm Xuyên thay nàng mở linh đăng, vì vậy Đàm Xuyên không chết, nhưng Phó Cửu Vân phải ra đi. Nhớ Phó Cửu Vân, Đàm Xuyên một lần nữa chạm vào linh đăng, tình yêu và đại nghĩa của họ cảm động trời xanh, hai người cuối cùng cũng được gặp lại nhau.

    Link phim: https://vieon.vn/tam-thien-nha-sat.html

    Tam thiên nha sát
    Tam thiên nha sát
    Tam thiên nha sát

    Công Ty cổ Phần Toplist
    Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
    Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
    Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
    Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy