Nhà thờ Đức Bà Paris

Nhắc đến tuyệt tác văn chương Nhà thờ Đức Bà Paris, chúng ta không thể không kể đến mối tình si đầy khốn khổ, bất hạnh của thằng gù Quasimodo đối với nàng Esméralda trong trắng, thơ ngây. Một mối tình đơn phương lấy đi biết bao nước mắt của độc giả. Hắn ta là một kẻ mồ côi, mang trên mình hình hài xấu xí và trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh, không thể lay động. Để rồi khi sự thánh thiện và tốt bụng của nàng Esméralda đánh thức trái tim hắn, hắn nhận ra mình biết yêu. Dẫu rằng chỉ là nhận về chút lòng thương hại, Quasimodo vẫn chấp nhận. Hắn yêu nàng Esméralda bằng tất cả con tim, bằng tất cả sinh mệnh của mình, dẫu cho nàng có khiếp sợ trước hình hài của hắn. Tình yêu đó mang một màu sắc hoang dại, mãnh liệt nhưng thật nồng nàn biết bao. Để rồi cuối cùng Quasimodo đã dành tất cả sinh mạng của mình, dành tất cả tấm lòng, lương tâm để đổi lấy cho nàng sự giải thoát, sự tự do.


Gấp lại trang cuối cùng của tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris, chắc chắn ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ xót xa cho mối tình đơn phương đầy đau khổ, tuyệt vọng ấy. Quả thật tác phẩm rất xứng đáng để được nhìn nhận như một trong những tuyệt tác văn chương của nước Pháp nói riêng, cũng như văn chương thế giới nói chung.

Link đọc: https://docsach24.co/e-book/nha-tho-duc-ba-paris-595.html

Nhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ Đức Bà Paris
Một cảnh trong vở kịch
Một cảnh trong vở kịch "Nhà thờ Đức Bà Paris" được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy