Được là chính mình

Khi trở về bên vòng tay của cha mẹ, của anh chị trong gia đình, mỗi chúng ta đều là những đứa trẻ chưa lớn. Cuộc sống ngày nay có quá nhiều những trắc trở và thử thách, người ta vẫn hay "sống bằng mặt chứ không bằng lòng". Người ta vẫn đối xử với nhau dựa trên những nguyên do nhất định chứ không phải xuất phát từ tình yêu thương.


Chính vì vậy mà ở ngoài xã hội, chúng ta luôn luôn là những con người khác hoàn toàn. Chỉ có khi trở về với cha mẹ, chúng ta mới có thể thoải mái được là chính mình, vô tư, ngốc nghếch, vụng về hay hơn thế nữa. Những nụ cười sảng khoái, những giọt nước mắt của nỗi buồn, đều thể hiện trước những con người sẽ không bao giờ phản bội chúng ta.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy