Như một giấc mơ (Mỹ Tâm)

"Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi. Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như những giấc mơ". Đó là những câu hát trong bài "Như một giấc mơ" của ca sĩ Mỹ Tâm. Có thể nói khi trình bày bất kì ca khúc nào về tình yêu, Mỹ Tâm luôn được đông đảo khán giả yêu mến. Họ yêu chất giọng trong veo, cao vuốt. Họ yêu cái cảm xúc mà Mỹ Tâm truyền vào bài hát.


Bài hát này thể hiện nỗi nhớ của cô gái với người yêu của mình. Tình yêu ấy không còn nữa, đã cách xa thế nhưng chưa giây phút nào cô ấy quên đi. Mặc dù muốn quên đó nhưng con tim không cho phép nó cứ nhớ nhung, mong ngóng và thậm chí là đau. Cô gái ấy đã yêu hơn chính bản thân mình thế mà con tim sao không đau được nhỉ. "Con tim em đau vì không ngăn nổi nhớ anh. Yêu người em yêu hơn chính em. Trao người bao nhiêu yêu thương ấy". Những câu từ đầy cảm xúc ấy chỉ có thể là Mỹ Tâm mới thể hiện được một cách trọn vẹn nhất.

Như một giấc mơ
Như một giấc mơ
Như một giấc mơ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy