Top 9 Dẫn chứng tiêu biểu về tấm lòng nhân ái mùa mưa lũ tại Miền Trung

Hà Ngô 3353 0 Báo lỗi

Đối với bất cứ dạng văn nghị luận nào (tư tưởng đạo lí hay hiện tượng đời sống), dẫn chứng có vai trò vô cùng quan trọng. Trong bài văn nghị luận, dẫn chứng và ... xem thêm...

  1. Tước mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng đã gây ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại một số địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhất là tại các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, làm nhiều người tử nạn, hàng chục người còn mất tích.Trước những đau thương, mất mát to lớn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân của cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, những người bị tử nạn do thiên tai, chia sẻ những lo âu của gia đình có người còn bị mất tích.

    Bên cạnh sự hỏi thăm chia buồn, thì Thủ tướng chính phủ đã hỗ trợ 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và 500 tỷ đồng cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 1.000 tấn và 100 tỷ đồng để hỗ trợ cứu đói, khắc phục khó khăn cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ. Bên cạnh đó còn có sự chỉ đạo kịp thời các đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn tối đa cho người dân miền Trung. Thăm hỏi, động viên tinh thần nhân dân miền Trung kịp thời trong mùa lũ.
    Dẫn chứng số 1: Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 5000 tấn gạo
    Dẫn chứng số 1: Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 5000 tấn gạo
    Dẫn chứng số 1: Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 5000 tấn gạo
    Dẫn chứng số 1: Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 5000 tấn gạo

  2. Chàng trai xứ Nghệ, anh Nguyễn Quân Dũng, sống tại thành phố Vinh đã rong ruổi chạy xe tải dọc ba tỉnh Quảng trị, Huế, Quảng Nam để tiếp tế lương thực cho người dân khi người dân đang bị cô lập trước tác động của bão lũ. Được biết, sau khi biết tin nhiều huyện gặp khó khăn, không thể đi đâu vì mưa lũ, anh Dũng vừa bỏ tiền, vừa kêu gọi bạn bè ủng hộ.

    Trong thời gian ngắn, anh đã gom được 5.000 thùng mì tôm để cứu trợ. Đáng chú ý, anh tự mình lái xe tải suốt 5 ngày, đi đến nhiều nơi ngập sâu ở 3 tỉnh để ứng cứu, cấp phát mì tôm miễn phí. “Sợ bà con không có gì ăn, nhịn đói, tôi phải lái xe xuyên đêm, giữa trời mưa gió cho kịp”anh Nguyễn Quân Dũng chia sẻ.
    Dẫn chứng số 2: Chàng trai xứ Nghệ, anh Nguyễn Quân Dũng lái xe tải cứu trợ
    Dẫn chứng số 2: Chàng trai xứ Nghệ, anh Nguyễn Quân Dũng lái xe tải cứu trợ
    Dẫn chứng số 2: Chàng trai xứ Nghệ, anh Nguyễn Quân Dũng lái xe tải cứu trợ
    Dẫn chứng số 2: Chàng trai xứ Nghệ, anh Nguyễn Quân Dũng lái xe tải cứu trợ
  3. Chắc hẳn mọi người còn nhớ mỗi khi bão lũ về, làm khổ biết bao bà con miền Trung thì khắp nơi trên mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi ủng hộ lũ lụt. Nhiều mạnh thường quân, nghệ sĩ cũng chung tay góp sức gửi nước sạch, mì tôm đến những vùng đang bị cô lập, thiếu thốn.

    Những nghệ sĩ làm từ thiện tích cực không ngại gian khó phải kể đến những cái tên như MC Quyền Linh, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà... và rất nhiều nghệ sĩ khác đã có những động thái hết sức đáng khích lệ. Họ đã đến tận nơi để trao tay những phần quà từ thiện cho bà con. Ngoài ra, còn có không ít "người hùng thầm lặng" tự mình tiến về miền Trung, ủng hộ cho bà con khó khăn. Hơn tất cả, tình đồng bào đã giúp cho bà con phần nào vượt lên nghịch cảnh.
    Dẫn chứng số 3: Nghệ sĩ ủng hộ
    Dẫn chứng số 3: Nghệ sĩ ủng hộ
    Dẫn chứng số 3: Nghệ sĩ ủng hộ
    Dẫn chứng số 3: Nghệ sĩ ủng hộ
  4. Cháu Bùi Tuấn Thiện, học sinh Trường Tiểu học Tràng An, Hoàn Kiếm, Hà Nội đến Tòa soạn chuyển số tiền 436.000đ ủng hộ đồng bào miền Trung. Đây là số tiền cháu Thiện tiết kiệm từ đầu năm đến nay.

    Khi mọi người hỏi cách thức cháu Thiện tiết kiệm, bố cháu cho biết, Thiện có nhiều cách như nuôi lợn đất, tiết kiệm tiền ăn quà...và Thiện đã quyết định dùng hết số tiền mình có để ủng hộ và chia sẻ cho người dân miền Trung. Thực tế số tiền của Thiện tuy không nhiều nhưng đó là sự sẻ chia, là trách nhiệm với cộng đồng dù tuổi đời của Thiện còn rất nhỏ.
    Dẫn chứng số 4: Cháu Bùi Tuấn Thiện, học sinh Trường Tiểu học Tràng An, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Dẫn chứng số 4: Cháu Bùi Tuấn Thiện, học sinh Trường Tiểu học Tràng An, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Dẫn chứng số 4: Cháu Bùi Tuấn Thiện, học sinh Trường Tiểu học Tràng An, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Dẫn chứng số 4: Cháu Bùi Tuấn Thiện, học sinh Trường Tiểu học Tràng An, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  5. Câu chuyện về những bộ đội cùng các thanh niên thôn La Hót, xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, sẵn sàng vượt lũ đưa sản phụ đến Trung tâm y tế, khiến nhiều người cảm phục, xúc động. Sau khi biết tin vợ anh Hồ Văn Khánh, trú tại thôn La Hót đang chuyển dạ, vỡ ối, đơn vị bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã cắt cử lực lượng phối hợp cùng thanh niên trong thôn đưa sản phụ đến trạm y tế xã Tà Rụt.

    Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù cầu tràn tại ngã ba đường La Lay từ thôn La Hót sang quốc lộ 14b bị ngập trong lũ khá sâu, nước chảy xiết, nhưng bằng sự đoàn kết, không ngại khó, lực lượng đã đưa sản phụ vượt tràn và đến Trung tâm y tế an toàn sau 30 phút
    Dẫn chứng số 5: Bộ đội cùng các thanh niên thôn La Hót, xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị,
    Dẫn chứng số 5: Bộ đội cùng các thanh niên thôn La Hót, xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị,
    Dẫn chứng số 5: Bộ đội cùng các thanh niên thôn La Hót, xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị,
    Dẫn chứng số 5: Bộ đội cùng các thanh niên thôn La Hót, xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị,
  6. Những ngày mưa lũ lịch sử năm 2021, cả nước luôn hướng về dãy đất miền Trung - nơi mà năm nào cũng phải oằn mình vì bão lũ. Tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế mưa gió vẫn kéo dài, nhiều khu vực dân cư bị cô lập. Bên cạnh nhà bị ngập, người dân nơi đây một lần nữa lại rơi nước mắt trước thông tin những cán bộ, chiến sĩ đã tử nạn tại Trạm bảo vệ rừng 67 khi đang trên đường đến thuỷ điện Rào Trăng 3.

    Các cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng không ngại khó khăn nguy hiểm lao mình vào dòng nước lũ chảy xiết đến những nơi người dân đang ở trong tình trạng khẩn cấp, nhanh chóng đưa họ khỏi nơi nguy hiểm. 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ khi núi đất đá sạt lở bất ngờ. Sự hy sinh của họ là tấm gương dũng cảm và cao cả. Tất cả vì miền Trung ruột thịt, miền Trung thân yêu.
    Dẫn chứng số 6: 13 Cán bộ chiến sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ
    Dẫn chứng số 6: 13 Cán bộ chiến sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ
    Dẫn chứng số 6: 13 Cán bộ chiến sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ
    Dẫn chứng số 6: 13 Cán bộ chiến sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ
  7. Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chung tay quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được số tiền quyên góp từ cán bộ nhân viên, Tập đoàn Viettel sẽ phối hợp với các đơn vị Viettel trên địa bàn bị ảnh hưởng lũ và chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ tốt nhất cho người dân.

    Trong thời gian liên tiếp 3 cơn bão lớn xảy ra tại các tỉnh miền Trung, Viettel đã tổ chức gần 1.500 lượt cán bộ kỹ thuật tham gia duy trì mạng lưới và ứng cứu thông tin tại vị trí trạm ưu tiên, trạm có nguy cơ ngập lụt, chia cắt. Lực lượng kĩ thuật của Viettel còn tham gia công tác hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Viettel đã điều xe phát sóng cơ động và máy điện thoại vệ tinh phục vụ công tác điều hành, chỉ huy, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai. Bên cạnh đó, Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã huy động phương tiện, nhân lực, tổ chức vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, các vật dụng vệ sinh cá nhân...) tới tất cả những khu vực bị ảnh hưởng thiên tai.
    Dẫn chứng số 7: Tập đoàn Vietel chung tay hỗ trợ miền Trung
    Dẫn chứng số 7: Tập đoàn Vietel chung tay hỗ trợ miền Trung
    Dẫn chứng số 7: Tập đoàn Vietel chung tay hỗ trợ miền Trung
    Dẫn chứng số 7: Tập đoàn Vietel chung tay hỗ trợ miền Trung
  8. 19/10, giữa cơn mưa tầm tã lúc 1h sáng, lực lượng Công an huyện Bố Trạch bất ngờ nhận được tin báo về việc xe ôtô khách BKS 43B - 024.54 chạy hướng Bắc -Nam, trên xe có 18 người, trong đó có 5 phụ nữ và 1 em bé 2 tuổi. Khi qua đoạn bị ngập lụt ở ngầm Khe Gát, thuộc tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung thì xe bị lũ cuốn trôi cách đường vài chục mét. Nhận định đây là tình huống rất nghiêm trọng, xảy ra trong thời điểm mưa lũ phức tạp, một phút giây chậm trễ cũng khiến tính mạng của người dân gặp nguy hiểm, Công an huyện Bố Trạch đã lập tức điều động lực lượng với 100 cán bộ chiến sĩ cùng 5 xe ôtô và các trang thiết bị đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ.

    Trong đêm tối giữa dòng nước xiết, các chiến sĩ Công an bơi ra chiếc xe, sau đó đập kính, buộc dây vào xe rồi tổ chức cho người bị nạn trên xe cầm dây đi vào bờ. Đến gần 4h sáng, lực lượng cứu hộ mới đưa được 5 phụ nữ và 1 em bé khoảng 2 tuổi ra khỏi xe sau đó tiếp tục giải cứu những hành khách còn lại. Khi hành khách cuối cùng được đưa vào bờ an toàn, hàng trăm người dân chứng kiến đã vỡ òa trong sung sướng. Trong số các nạn nhân của vụ việc, em bé 2 tuổi do quá hoảng sợ nên đã khóc rất nhiều. Thấy vậy, một chiến sĩ công an đã cởi quân phục của mình, cuốn vào cho bé để ủ ấm và vỗ về. Trên suốt quãng đường từ ngầm tràn Khe Ngát, nơi chiếc xe khách gặp nạn về tới trạm xá thị trấn Nông trường Việt Trung, người chiến sĩ công an ấy luôn cố gắng ủ ấm và dỗ cho bé ngủ. Hình ảnh này đã lan tỏa khiến người dân vùng lũ cảm thấy ấm lòng.
    Dẫn chứng số 8: Công tác cứu hộ khẩn trương, trách nhiệm của Công an Bố Trạch
    Dẫn chứng số 8: Công tác cứu hộ khẩn trương, trách nhiệm của Công an Bố Trạch
    Dẫn chứng số 8: Công tác cứu hộ khẩn trương, trách nhiệm của Công an Bố Trạch
    Dẫn chứng số 8: Công tác cứu hộ khẩn trương, trách nhiệm của Công an Bố Trạch
  9. Tại TP Đông Hà, Quảng Trị, chiều 17/10, khi nhận được tin báo về việc nước lũ dâng cao tại nhiều điểm trong thành phố, các CBCS của Phòng cảnh sát PCCC&CHCN - Công an tỉnh đã lập tức triển khai lực lượng cùng phương tiện đến “điểm nóng” di tản người dân. Khu vực các CBCS phải di tản người dân là tuyến đường Đặng Dung, phường 2 (TP Đông Hà). Lúc này nước đang dâng rất cao, tới gần 1,40m cùng với đó là mưa to khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.

    Trong quá trình di tản người dân trên đường Đặng Dung, các cán bộ chiến sĩ Công an đã cùng nhau hát vang ca khúc “Chúng tôi là chiến sĩ Công an Việt Nam” của nhạc sĩ Trần Gia Cường nhằm động viên tinh thần toàn đội. Lúc này, người dân đang ngồi trên phao và được các cán bộ chiến sĩ Công an lội trong dòng nước để di chuyển. Hình ảnh xúc động ấy đã được ghi lại bằng điện thoại bởi chiến sĩ Nguyễn Ngọc Lai – một thành viên trong tổ cứu hộ. Hình ảnh bình dị ấy đã làm thổn thức, xúc động bao trái tim con người Việt Nam trước lòng nhân ái – “thương người như thể thương thân” của nhân dân Việt Nam.
    Dẫn chứng số 9: Hình ảnh xúc động, bình dị khi làm nhiệm vụ của các chiến sĩ Công an
    Dẫn chứng số 9: Hình ảnh xúc động, bình dị khi làm nhiệm vụ của các chiến sĩ Công an
    Dẫn chứng số 9: Hình ảnh xúc động, bình dị khi làm nhiệm vụ của các chiến sĩ Công an
    Dẫn chứng số 9: Hình ảnh xúc động, bình dị khi làm nhiệm vụ của các chiến sĩ Công an




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy