1408

1048 là một bộ phim kinh dị Mỹ năm 2007của đạo diễn Mikael Håfström. Phim dựa theo một truyện ngắn cùng tên của nhà văn lừng danh Stephen King.


1408 theo chân Mike Enslin (do John Paul Cusack thủ vai) là một nhà văn chuyên viết về những hiện tượng siêu nhiên ở các địa điểm như biệt thự, nghĩa địa, nhà nghỉ,… Anh đang sống một mình, rời bỏ cô vợ Lily sau cái chết của đứa con gái Katie. Một ngày nọ, Mike nhận được tấm thiệp đề cập đến khách sạn Dolphin, một khách sạn ở thành phố New York, kèm theo lời nhắn “Đừng vào phòng 1408”. Tò mò, Mike tìm đến khách sạn Dolphin để đặt phòng. Bỏ qua mọi lời thuyết phục của Gerald Olin (do Samuel Leroy Jackson thủ vai), quản lý khách sạn, giải thích với Mike rằng không ai có thể sống quá một giờ trong căn phòng 1408. Từ đó những sự kiện kinh hoàng xảy ra với Mike tại 1408.


1408 thực sự rất ám ảnh. Phim có tới 3 kết thúc. Đồng thời, mang một slogan chất lừ: "The Dolphin Hotel invites you to stay in any of its stunning rooms. Except one" (Khách sạn Dolphin mời bạn vào ở trong bất kỳ căn phòng đẹp nào. Ngoại trừ một phòng).


THÔNG TIN CHI TIẾT:

Năm công chiếu: 2007

Thể loại: Kinh dị tâm lý, giật gân, kỳ ảo

Đạo diễn: Mikael Håfström

Ngôi sao: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack

Điểm IMDb: 6.8

1408 - đến cái poster cũng ám ảnh
1408 - đến cái poster cũng ám ảnh
Trailer của 1408

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy